Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7 2015] Bà Trần Ngọc Thanh và con gái đều là học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị thức giấc lúc nửa đêm vì những tiếng đập mạnh vào cửa và tiếng la hét nói rằng nhà của họ bị cháy. Tuy nhiên không có dấu hiệu gì của một đám cháy, do vậy họ đã không mở cửa.

Dương Kim Long và các cảnh sát khác thuộc Đồn Cảnh sát Thự Quang sau đó đã phá cửa vào nhà và bắt bà Trần cùng con gái. Sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2015.

Chồng bà Trần đã ra ngoài thu thập phế liệu trong khu phố. Ông là một người người bán đồng nát bán thời gian, một công việc mà hầu hết người Trung Quốc đều coi thường. Ông không muốn làm việc này ban ngày để tránh bị chế giễu và miệt thị.

Ông trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng và không còn thấy vợ cùng con gái. Cánh cửa ra vào bị mở toang và căn phòng bị lục tung. Ông biết rằng thủ phạm chính là cảnh sát.

Hôm sau khi ông tới Đồn Cảnh sát Thự Quang, người ta nói với ông rằng vợ và con gái ông không có ở đó. Sau đó ông đã gọi to tên vợ mình. Bà đã đáp vọng ra rằng bà đang ở đó và xin lỗi vì đã không nấu ăn cho ông được.

Cảnh sát vi phạm luật pháp Trung Quốc

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Trần và con gái bà. Họ muốn biết nguồn gốc những tài liệu Pháp Luân Công được phân phát trong khu phố của hai người.

Bà Trần bị sốt cao, nhưng cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục thêm một giờ đồng hồ.

Cảnh sát đã gọi bác sỹ tới kiểm tra sức khỏe của bà. Bác sỹ đề nghị đưa bà tới bệnh viện. Bệnh viện nói rằng bà có nguy cơ bị đột quỵ và yêu cầu cảnh sát thả bà.

Cảnh sát hứa đưa họ về nhà nhưng không dừng lại khi xe chạy qua khu phố của họ. Cô con gái hỏi “Tại sao các anh không dừng lại? Các anh đưa chúng tôi đi đâu?” Nhân viên cảnh sát không trả lời mà tiếp tục lái xe.

Họ lái xe tới một trại tạm giam, nhưng trại tạm gian này đã từ chối nhận bà Trần vì sức khỏe của bà không tốt. Sau đó cảnh sát đã đưa bà Trần và con gái về nhà.

Những vụ bức hại trước đây với bà Trần và gia đình bà

Bà Trần, 60 tuổi, sống ở khu dân cư của thị trấn Tứ Qúy Thanh thuộc quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công, bà đã có được sức khỏe tốt.

Con gái bà khỏe mạnh, nhưng chồng và con trai của cô đều bị khuyết tật. Tuy vậy cả gia đình sống rất hòa thuận sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trần bị bắt vào năm 2004. Khi con trai bà tới đồn cảnh sát để yêu cầu thả bà, cảnh sát đã đánh trọng thương đầu của anh.

Sau đó bà Trần đã rời khỏi nhà trong vài tháng sau khi được thả để tránh bị bức hại thêm.

Con trai bà trở nên yếu hơn và qua đời vào năm 2005.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/28/313214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/8/152440.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share