[MINH HUỆ 11-03-2015] Các thành viên trong gia đình tôi đã thay đổi kể từ khi chúng tôi bắt đầu đọc các tài liệu Pháp Luân Công. Gia đình tôi bây giờ đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Những người hàng xóm nhận thấy sự thay đổi này của chúng tôi và hỏi: “Làm thế nào mà gia đình các vị lúc nào cũng vui vẻ vậy?”

Tôi từng nghĩ rằng cả Pháp Luân Công lẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều không liên quan gì đến tôi, vì vậy tôi phớt lờ Pháp Luân Công.

Tôi thường thấy các tài liệu Pháp Luân Công trong hòm thư. Ban đầu là những cuốn sách nhỏ, tờ rơi, và đĩa DVD, nhưng giờ tôi nhận được cả những tạp chí chất lượng. Gia đình tôi, cả ba thế hệ, đều thích những tài liệu này và đã trở thành những độc giả trung thành của chúng.

Lý do tôi thay đổi thái độ của mình đơn giản là vì tôi khám phá ra rằng Pháp Luân Công nói sự thật. Điều họ đang làm là tốt cho chúng ta. Hơn nữa, họ nhận xét một cách có trách nhiệm về tương lai của ĐCSTQ và Trung Quốc. Nhiều dự đoán mà các học viên Pháp Luân Công đưa ra về tình hình chính trị của Trung Quốc đã được chứng minh là đúng.

Tôi cũng nhận ra rằng Pháp Luân Công không làm chính trị. Họ đơn giản là đang cố cứu vãn những người vẫn còn ở lại trên con tàu đang đắm là ĐCSTQ. Điều mà các học viên đang làm là cảnh báo mọi người về việc con tàu sắp chìm.

Các Đảng viên ĐCSTQ đã nói cho tôi biết ĐCSTQ đã thối nát như thế nào. Tôi từng nghĩ rằng, nếu Đảng có thể sửa chữa được sự thối nát, thì nó có thể trở thành một đảng chính trị tốt. Nhờ đọc các tài liệu Pháp Luân Công, tôi nhận ra rằng những thành viên hủ bại nhất trong hàng ngũ của Đảng lại là “những thành viên danh dự” và “những thành viên kiểu mẫu.” Họ là thành phần ưu tú của Đảng. Nhiều người trong số họ chính là những thủ phạm tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Tôi biết được nhờ những tài liệu Pháp Luân Công rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và Đảng đang giết hại những người vô tội. Vậy còn chiến dịch chống tham nhũng của Đảng thì sao? Như Pháp Luân Công chỉ ra, các chiến dịch này của ĐCSTQ là những cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng để diệt trừ những kẻ thù chính trị.

Những tài liệu Pháp Luân Công giống như một dòng suối trong sa mạc. Chúng cho gia đình tôi hy vọng và dũng khí. Chúng tôi không còn sợ hãi trong xã hội hỗn loạn này, vì bất kỳ tai họa tự nhiên hay xã hội nào cũng giống như một cơn gió dữ dội mà chỉ có thể làm những cây héo bị đổ. Nó không thể làm lung lay những cây được nuôi dưỡng bởi dòng suối này.

Vâng, mọi người trong gia đình tôi luôn vui vẻ, vì chúng tôi biết được rằng cách tốt nhất để giáo dục con cái của chúng tôi và cách tốt nhất để đối đãi với những người khác là chiểu theo các nguyên lý phổ quát là Chân – Thiện – Nhẫn.

Thay mặt ba thế hệ trong gia đình mình, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn đến Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/3/11/306122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/26/149484.html

Đăng ngày 10-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share