Bài viết của một học viên ở Châu Âu

[MINH HUỆ 14-02-2015] “Danh tiếng tốt đẹp của Pháp Luân Công sẽ được phục hồi….chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi!” một du khách người Trung Quốc ở Châu Âu nói với những người bạn đồng hành đến từ vùng đông bắc Trung Quốc của mình, khi họ vừa dừng chân trước một tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công và bắt đầu bàn luận về chủ đề này.

Một du khách khác nói tiếp: “Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu nhiều bất công, nhiều người đã chết vì bị bức hại!”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái. Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thủ phạm chính. Chính ông ta là người đã phát động cuộc bức hại bất chấp việc những người khác không đồng ý,” một người khác nói.

“Đảng không dám chấm dứt cuộc bức hại vì sợ bị mất quyền lực và lo sợ tình trạng bất ổn trên toàn quốc,” một du khách khác nói.

“Tôi có thể nói rằng nguồn gốc của mọi sự bất ổn ngày nay ở Trung Quốc đều do đảng mà ra cả. Hãy nhìn những vụ bê bối trong thời gian gần đây sẽ thấy. Các cuộc điều tra đều chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đó là ĐCSTQ.”

Khi nghe thảo luận, người tình nguyện viên tại điểm trưng bày vốn ở đó để giúp các khách du lịch người Trung Quốc tuyên bố thoái đảng rất vui và hỏi họ: “Các anh/chị đã thoái đảng chưa?” Một vài người đã thoái, còn những người khác đã tận dụng cơ hội này để tuyên bố thoái đảng.

Có lần một khách du lịch khoảng hơn 60 tuổi đang đứng đợi những người khác bên ngoài cửa hàng. Người tình nguyện viên tiến tới và hỏi ông có muốn lấy tài liệu Pháp Luân Công không. Ông nói: “Tôi đọc tin tức của các bạn thường xuyên. Các báo cáo đó rất đúng, tôi có thể xác nhận.”

“Ông lấy được những thông tin đó từ đâu vậy?” người tình nguyện viên hỏi.

“Tôi công tác trong quân đội và được tiếp cận với rất nhiều những thông tin nội bộ,” người đàn ông trả lời.

Sau khi lắng nghe những hiểu biết của ông về tình hình hiện nay của Trung Quốc, bao gồm cả những lý do của việc bắt giữ những quan chức đảng cấp cao, tội ác diệt chủng của Giang Trạch Dân và sự sụp đổ nhãn tiền của ĐCSTQ, người tình nguyện viên nói: “Chắc hẳn ông phải làm ở cấp tướng.”

“Tôi bây giờ đã về hưu và không giữ chức vụ gì cả,” người đàn ông đáp.

“Đó là điều bảo đảm rằng ông đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Điều quan trọng nhất cho tương lai của ông đó là phải thể hiện lập trường chắc chắn của mình bằng việc tuyên bố thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản. Đó tuyệt đối không phải là lời nói suông, không phải là khẩu hiệu, và không phải là trò đùa. Để tôi sử dụng một hóa danh giúp ông thoái đảng nhé, được không ạ?” người tình nguyện viên hỏi.

Người đàn ông im lặng một lát rồi thở dài nói: “Được, tôi sẽ thoái.”

Có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc ở Châu Âu. Hầu hết những người mà dành thời gian nói chuyện với các tình nguyện viên đều kết thúc bằng việc quyết định thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản. Lên án các tội ác của Đảng Cộng sản là chủ đề thường xuyên của các khách du lịch ở đây. Những ai hiểu lầm Pháp Luân Công thường sẽ thay đổi suy nghĩ của họ ngay sau khi các tình nguyện viên giải thích ngắn gọn lý do thực sự đằng sau cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/14/304600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/16/148483.html

Đăng ngày 16-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share