Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2015] Mọi thứ đều bị cháy ngoại trừ cuốn sách Chuyển Pháp Luân chép tay.

bde99e89cb9644b6f56a1a80e70f56a6.jpg59831c79865cdf3e745205422ac5e03c.jpg5be5f5b8731962f4947ef90d44de65db.jpg

Cuốn sách không bị lửa đốt cháy- bản chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân

Đêm hôm đó không có ai ở nhà, do đó chúng tôi không biết ngọn lửa đã bắt đầu như thế nào. Sau đó, trong khi dọn dẹp, chúng tôi thấy hầu hết mọi thứ đều bị ngọn lửa phá hủy.

Mọi thứ, ngoại trừ cuốn Chuyển Pháp Luân chép tay, được đặt kế bên chiếc máy tính giờ đã bị cháy trụi. Một mặt của cuốn sách bị khói làm cho đổi màu, nhưng mặt kia vẫn không bị ảnh hưởng.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng với cô con gái sống trong ngôi nhà đó. Người học viên tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm. Cô đã chép cuốn Chuyển Pháp Luân từ tháng 09 tới tháng 12 năm 2011 và sau đó dành ba năm để soát lỗi.

Con gái của người học viên này đã nhiều năm tham gia vào các hoạt động trong tôn giáo. Cô có một bức tượng ngọc bích của Đức Phật Di Lặc để trên bàn, và một bài viết của Lão Tử treo trên tường. Tuy nhiên ngọn lửa đã đốt cháy sạch mọi thứ trên bàn cũng như trên tường. Các thiết bị điện gia dụng và mọi đồ dùng hàng ngày đều biến thành tro tàn.

Cuốn Chuyển Pháp Luân chép tay là thứ duy nhất thoát khỏi sự phá hủy của ngọn lửa. Chứng kiến chuyện này, đối với cô gái quả thực là một phép lạ, con gái của người học viên đã trở nên tin tưởng vào Đại Pháp và đã nhanh chóng bước vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/1/303885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/9/148290.html

Đăng ngày 15-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share