Bài viết của một học viên từ thành phố Nam Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2015] Vào một ngày năm ngoái, tôi đã ra ngoài sau bữa trưa để khuyên mọi người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó và nói cho họ chân tướng về Pháp Luân Công.

Tôi giúp một người thoái ĐCSTQ và chuẩn bị rời đi thì vài người đeo băng đỏ đã vây quanh tôi và kéo tôi ngã khỏi xe của mình. Họ hô hào và gọi cảnh sát. Sau đó, họ đẩy tôi vào một xe cảnh sát và đưa đến đồn cảnh sát gần đó.

Một cảnh sát đưa tôi vào trong đồn. Ông ấy yêu cầu tôi trả lời vài câu hỏi. Trước khi ông ấy bắt đầu thẩm vấn, tôi đã nói cho ông chân tướng về Pháp Luân Công và khuyên ông thoái khỏi ĐCSTQ. Ông ấy đã ngạc nhiên về thái độ tự tin của tôi và không hỏi bất kỳ câu hỏi hay làm ghi chép nào nữa. Sau đó, một cảnh sát họ Triệu bước vào.

Không có thưởng cho việc bắt các học viên

Triệu đã chào tôi bằng tên của tôi, Lão Vương, và hỏi tại sao tôi lại ở đồn cảnh sát này. Một cảnh sát khác bảo ông ấy rằng tôi đã bị vài người đeo băng đỏ tố cáo.

Triệu bảo với người cảnh sát kia rằng ông ấy đã biết tôi từ lâu: “Ông ấy đã từng có sức khỏe kém và trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết ông ấy và ông ấy là một người tốt. Hãy để tôi xử lý trường hợp này.”

Triệu đã đi ra ngoài để nói chuyện với những người đeo băng đỏ kia. Ông ấy hỏi: “Tại sao các vị lại đem người học viên này đến?” Họ đáp lại: “Ông ấy ở ngoài đường và khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ, do vậy chúng tôi đã bắt ông ấy.”

Triệu đáp lại: “Học viên Pháp Luân Công ở đó mỗi ngày và khuyên mọi người thoái đảng. Các vị có thể bắt hết họ chăng? Các vị đi khỏi đây cho tôi!”

Thực ra, những người này đến đồn cảnh sát vì họ mong đợi một phần thưởng. Không nói gì, họ nhìn nhau và rời đi một cách chán nản.

Triệu quay lại, bảo tôi về nhà ngay và hãy cẩn trọng. Tôi bảo ông ấy thoái đảng; ông nói đã lưu ý những lời của tôi.

Điều này quả là ngoài mong đợi. Vài năm trước đây, Triệu từng là một trong những người bức hại tà ác nhất trong cuộc đàn áp. Ông ấy đã đánh đập nhiều học viên, trong đó có tôi. Giờ đây, sau khi hiểu chân tướng – rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính mà không nên bị đàn áp – ông ấy đã lấy công chuộc tội và bảo vệ các học viên.

Đám đông bảo vệ học viên

Giữa tháng 12 năm 2014, bà Lý đã đang phân phát các đĩa DVD cùng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, bao gồm Cửu Bình. Bảy hoặc tám người đã ở đó. Bà đã đưa các đĩa DVD cho họ và nói với họ về Pháp Luân Công, rằng nó là một môn tu luyện tốt thế nào và đang bị đàn áp tàn bạo ra sao. Đột nhiên hai mật vụ xuất hiện và định bắt bà Lý. Bà đã chống cự lại.

Những người trong đám đông nọ nhanh chóng bước tới và ngăn cản mật vụ. Một người hô lớn: “Bà Lý, xin hãy nhanh chạy đi!” Những người này đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và biết rằng bức hại các học viên là sai trái.

Với sự giúp đỡ của đám đông, bà Lý đã rời đi an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/14/304584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/3/149184.html

Đăng ngày 27-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share