Bài viết của một học viên từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2015] Khi tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp môn tu luyện này do chính quyền Trung Quốc phát động, nhiều người đã bày tỏ thiện tâm đối với Đại Pháp. Lập trường của họ đặc biệt có ý nghĩa khi hàng trăm nghìn học viên tại Trung Quốc đang bị tra tấn trong các trại tạm giam, nhà tù và các trung tâm tẩy não vì nhất quyết không từ bỏ đức tin của mình.

“Danh tiếng của Pháp Luân Công sẽ được phục hồi dù sớm hay muộn”

Tôi ngồi cạnh hai hành khách đang trò chuyện trên xe khách vào tháng 04 năm 2014. Người đàn ông tầm tuổi 40 và người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi.

Khi họ biết tôi là học viên Pháp Luân Công, người phụ nữ hỏi: “Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với luật sư Cao Trí Thịnh không? Anh ấy có được thả không? Tôi nghe nói sức khỏe của anh ấy không tốt.” Tôi trả lời rằng tôi không biết chi tiết về tình trạng hiện tại của anh ấy.

Trường hợp của luật sư Cao đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi anh bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù và tra tấn vì biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công.

Người phụ nữ nói: “Tôi đã từng gặp luật sư Cao. Anh ấy rất giỏi. Nơi làm việc của anh đã bị Đảng giải tán.” Người đàn ông nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Công rất tốt. Tôi đã bí mật giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Tôi thông cảm với các bạn. Trong các học viên, có nhiều người có trình độ học vấn cao. Chúng tôi biết nhiều học viên đang bị tra tấn.”

Tôi nói: “Tôi cũng từng bị tra tấn. Khi ở trong tù, tôi bị treo lên, tiêm thuốc độc và lột quần áo.”

Người đàn ông nói: “Những gì bạn đã chịu đựng chưa phải là đáng sợ nhất. Nhiều học viên còn bị tra tấn tàn bạo hơn. Đừng lo. Bây giờ cả thế giới đang lên tiếng cho các bạn. Danh tiếng của Pháp Luân Công sẽ được phục hồi dù sớm hay muộn. Bạn nên bảo trọng. Tương lai bạn cần phải lên tiếng.”

“Tôi khâm phục Sư phụ Lý rất nhiều!”

Tôi mua một số thứ tại một gian hàng ở chợ vào tháng 01 năm 2014. Tôi hỏi người bán hàng và những người bạn của anh ta: “Bạn từng nghe về phong trào thoái Đảng Cộng sản chưa?“ Người bán hàng trả lời: ” Tôi biết từ lâu rồi. Tất cả chúng tôi đều đã thoái.” Tôi nói: “Anh đã có lựa chọn đúng. Chúc may mắn!”

Tôi phân phát đĩa DVD Thần Vận ở chợ. Tôi nhận ra mình đã để quên một túi khoảng 30 đĩa DVD ở gian hàng đó sau khi tôi phát xong các đĩa trong ba lô của mình. Tôi nhanh chóng quay lại gian hàng và hỏi người bán hàng có thấy túi của tôi không. Người bán hàng trong khi đưa chiếc túi cho tôi nói: “Túi của bạn đây.”

Trong gian hàng bên cạnh, người bán hàng hỏi: “Có thể cho tôi một đĩa DVD không?” Dường như họ đã mở túi và xem các thứ bên trong. Tôi nói: “Chắc chắn rồi.” Thấy tôi nhanh chóng đồng ý, anh ta nói: “Xin cho tôi hai đĩa. Tôi rất khâm phục Sư phụ Lý!” (Sư phụ Lý Hồng Chí là nhà sáng lập Pháp Luân Công)

“Tôi không muốn lá bùa không có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Tháng 02 năm 2014, tôi nói chuyện với một số công nhân xây dựng nhập cư. Một quản đốc hỏi tôi: “Anh có bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp không? Treo trên xe tốt lắm phải không?” Tôi đã tặng anh ấy một vài chiếc. Một công nhân khác cũng hỏi xin tôi một lá bùa.

Trong khi phân phát các lá bùa, tôi nói: “Những lá bùa này mang dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Người quản đốc nhìn vào một lá bùa trên tay mình và nói: “Tôi không muốn lá bùa mà không có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

“Không có Đảng Cộng sản thì mới có Trung Quốc mới!”

Tôi từng nói chuyện với một phụ nữ trên xe buýt. Cô ấy hét lên ngay lập tức: “Bạn là học học viên Pháp Luân Công! Bạn phản Đảng! Không có Đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới!” Rõ ràng, cô ấy đã bị những tuyên truyền của Đảng lừa gạt.

Tôi bình tĩnh giải thích cho cô ấy về cuộc xâm lược của người Nhật trong Thế chiến thứ II, về Đảng Cộng sản đã xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho chiến tranh nhân dân thay vì bảo vệ đất nước như nó đã tuyên bố khi lên nắm quyền. Người phụ nữ lẩm bẩm: “Tôi không biết nhiều. Bạn là người có học”, rồi liên tục lặp lại đường lối của đảng và chuyển đến một chỗ khác để ngồi.

Một người đàn ông đang đứng ngồi xuống chỗ đó và bảo tôi tiếp tục nói chuyện.

Một phụ nữ trẻ đứng cạnh cửa trước nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tài xế xe buýt lớn tiếng nói: “Không có Đảng Cộng sản thì mới có Trung Quốc mới!”

Trong môi trường tà ác tại Trung Quốc, nơi chính quyền đàn áp dã man Pháp Luân Công, những người này dám nói lời bênh vực môn tu luyện. Điều đó thật đáng quý. Tôi hy vọng có thêm nhiều người nữa sẽ được thức tỉnh như họ.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/14/306114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/15/149345.html

Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share