Bài viết của một học viên ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16–01–2015] Tôi là một học viên lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và tháng 05 năm 1996. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã chứng kiến nhiều điều thần kỳ, đẹp đẽ và siêu thường của Đại Pháp.

Trước ốm đau, nay tràn đầy năng lượng

Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất yếu và thường hay bị ốm. Tôi bị bệnh sốt rét vào năm 12 tuổi, và luôn cảm thấy mất hết sức sống.

Năm 16 tuổi, tôi làm công nhân xưởng đúc tại một nhà máy lớn để sản xuất các bộ phận máy móc. Đây là một may mắn lớn bởi vì tôi xuất thân từ một gia đình địa chủ nên chúng tôi là mục tiêu đàn áp của đảng cộng sản vào lúc đó. Tôi không có cơ hội học đại học do chiến dịch đưa thanh niên từ thành thị đến nông thôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động và tôi cũng rất khó để có thể có việc làm.

Tôi thuộc nhóm phụ nữ đầu tiên làm loại công việc đó tại nhà máy. Công việc rất khó khăn và mệt nhọc. Tôi luôn phải nghỉ trong thời gian rỗi của mình, bởi vì tôi lúc nào cũng rất mệt mỏi. Các vấn đề về sức khỏe của tôi gia tăng, và tôi đã mắc thêm bệnh viêm dạ dày, tim đập nhanh, mất ngủ, bệnh phụ khoa, lượng đường huyết thấp, và huyết áp thấp.

Tôi đã đến khám cả bác sĩ Đông y và Tây y, nhưng sức khỏe tôi không chút cải thiện. Tôi chỉ biết chịu đựng, bởi vì có vẻ như các căn bệnh mãn tính của tôi là không thể chữa trị.

Tôi đã phụ thuộc vào nhiều thuốc đến nỗi thậm chí tôi có thể tự kê toa cho mình. Bây giờ nghe có vẻ như đùa, nhưng lúc đó mỗi phút giống như một giờ vậy, và tôi không biết khi nào sẽ kết thúc.

Gia đình tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công vào tháng 06 năm 1996, và mẹ của tôi đã bắt đầu tu luyện. Bà rất phấn khởi. Bà đã kể cho tôi rằng môn tu luyện này rất tốt, dạy con người trọng đức hướng thiện và trở thành người tốt hơn. Bà nói rằng Sư phụ của Pháp Luân Công đến từ tầng thứ rất cao.

Bà thúc giục tôi tu luyện, nhưng tôi đã lưỡng lự, vì tôi rất bận rộn vào lúc đó – tôi đã phải rời nhà từ sáng sớm để đưa con trai đến trường trung học với một quãng đường rất xa, và về nhà rất trễ vào buổi tối. Tôi còn phải làm việc kín thời gian và phải chăm sóc gia đình.

Mẹ tôi đã khuyên bảo tôi nhiều lần, và cuối cùng tôi quyết định dành thời gian để học Pháp Luân Công. Tôi đã bắt đầu luyện tập ở nhà vào tháng 05 năm 1996. Tôi nhanh chóng trở nên tràn đầy năng lượng, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng, các cử động trở nên nhanh nhẹn, và tôi không còn bệnh tật nữa! Tôi đã không còn uống một viên thuốc nào kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chứng kiến những hiệu quả tuyệt vời của Pháp Luân Công, chồng và con trai tôi đều ủng hộ tôi tu luyện. Họ vẫn tiếp tục ủng hộ tôi, thậm chí cả trong cuộc bức hại.

Một người chồng chính trực

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhiều điều thần kỳ đã xảy đến với gia đình tôi.

Chồng tôi luôn luôn ủng hộ tôi và mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Thậm chí khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, anh ấy không sợ khi ủng hộ chúng tôi. Thậm chí đôi lúc anh còn trách tôi quá sợ hãi không dám ra ngoài giảng chân tướng. Anh nói: “Sợ gì chứ?”

Anh còn nói với mọi người những điều như: “Pháp Luân Công tốt. Những gì mà bạn xem trên ti vi đều là giả dối cả. Mẹ vợ và vợ tôi đều tu luyện Pháp Luân Công, và họ trở nên rất khỏe mạnh. Tôi không phải chăm sóc cho họ, bởi vì họ chăm sóc cho tôi. Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt!”

Nhưng những người bạn thân của anh ấy đã cảnh báo anh ấy không nên kể với mọi người rằng các thành viên trong gia đình mình tu luyện Pháp Luân Công trong khi cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn. Anh nói với họ rằng: “Tôi không sợ. Tôi đang kể cho các bạn nghe sự thật. Sư phụ của Pháp Luân Công cũng bảo hộ tôi. Nếu không thì có thể tôi đã chết rồi.”

Mặc dù chồng tôi chưa bắt đầu tu luyện, nhưng anh ấy đã đọc các sách Pháp Luân Công nhiều lần, và giúp chứng thực môn tu luyện này. Anh thậm chí còn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày. Anh cố gắng không bỏ sót một bài viết nào trong Tuần báo Minh Huệ, và luôn mua hàng hóa bằng tiền giấy có các thông điệp tích cực về Pháp Luân Công được in trên đó.

Bởi vì chồng tôi ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh tật của anh ấy, bao gồm cả bệnh khí thủng, viêm cuốn phổi, và bệnh tim, tất cả đều biến mất mà không cần uống thuốc. Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe vào năm 2013, bác sĩ siêu âm nói rằng: “Nhìn này, ảnh siêu âm của người này giống hệt như tấm ảnh mẫu của chúng ta.”

Đặc biệt nhất là, sau khi bị nghiện rượu trong nhiều năm, anh ấy đã bỏ được rượu.

Con trai và con dâu đều được hưởng lợi ích

Con trai tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng của Sư phụ. Cháu tin Pháp Luân Công tốt, và thường niệm “Pháp Luân Công hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Con trai tôi đã nhanh chóng có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp, và vợ cháu đã mang thai vào năm ngoái. Con dâu tôi không hề ốm nghén, và cháu bé thật khỏe mạnh.

Ba tuần trước ngày lâm bồn, cháu bị vỡ ối. Con trai tôi đã gọi xe cứu thương. Bác sĩ bảo chúng phải đợi ít nhất bốn ngày để tránh sẩy thai. Tuy nhiên, cháu vẫn không ngừng đau đẻ.

Sau hai ngày tại bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa sản đến kiểm tra cháu và bảo: “Thời tiết quá nóng dễ khiến người mẹ bị nhiễm trùng. Đứa bé vẫn ổn. Không cần phải chờ nữa, đứa bé nên được sinh thường, nếu có gì không ổn thì sẽ sinh mổ.”

Đứa bé vẫn chưa được sinh ra, nhưng tôi tin rằng mọi việc sẽ suôn sẻ.

Vào ngày thứ ba tại bệnh viện, con dâu tôi đã sinh được một bé trai. Thậm chí là sinh sớm trước ba tuần, mẹ tròn con vuông, và cháu được xuất viện sau hai ngày. Cháu trai tôi giờ đã được tám tháng tuổi.

Chúng tôi hiểu được rằng, trong suốt tất cả những năm tháng này, Sư phụ luôn bảo vệ các đệ tử và những thành viên trong gia đình của họ, những người có chính niệm. Có một số việc được Sư phụ bảo hộ mà chúng ta biết, nhưng có rất nhiều việc mà chúng ta không biết.

Tôi muốn nói với mọi người từ đáy lòng mình rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp! Sư phụ của Pháp Luân Công đến đây để cứu độ tất cả mọi người! Những người đã bị lừa dối bởi chủ nghĩa vô thần và triết lý về đấu tranh của ĐCSTQ, xin hãy lắng nghe những câu chuyện thần kỳ mà các học viên Pháp Luân Công đã trải nghiệm. Đừng bị ĐCSTQ lừa dối, và xin hãy nhớ rằng Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Công hảo! Hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó! Bạn sẽ được bình an và có một tương lai tươi sáng!”

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm tạ Đại Pháp!

Gia đình con và con xin khấu lạy Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/16/303242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/8/148272.html

Đăng ngày 08-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share