Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2015] Phòng 610 thành phố Đồ Môn vốn được biết đến là một nơi nghỉ dưỡng trá hình để lén lút bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Hối lộ các thành viên trong gia đình [của các học viên] để có được thông tin [của các học viên] là một trong số các phương thức mà họ sử dụng.

Triệu Khải, phó Phòng 610 thành phố Đồ Môn, đã nói với anh Lưu (có chị gái tập Pháp Luân Công) rằng chính quyền sẽ trả cho anh 400 nhân dân tệ một tháng nếu như anh trở thành người cung cấp thông tin [của các học viên cho họ]. Hơn nữa, họ nói với anh Lưu rằng họ sẽ thả người chị đang bị giam giữ của anh ra nếu anh giúp họ tìm được cô Vu Lập Tân (cũng là một học viên Pháp Luân Công).

Trước khi bị bắt bất hợp pháp, chị gái của cô Lưu thường hay qua lại với cô Vu.

Anh Lưu đã gặng hỏi khắp nơi để có được thông tin của cô Vu và biết được rằng cô đang làm việc tại một nhà hàng ở Thành phố Diên Cát. Sau khi anh ấy nói cho Triệu Khải về nơi ở của cô Vu, vào ngày 06 tháng 08 năm 2014, Triệu đã dẫn theo các nhân viên Đội An ninh Nội địa đến để bắt cô Vu.

Cô Vu đã bị áp giải về thành phố Đồ Môn và bị giữ tại đồn Cảnh sát Hướng Thượng. Trong suốt thời gian thẩm vấn, cô đã bị tra tấn, cảnh sát đã phải đưa cô đến bệnh viện để điều trị.

Sau đó cô Vu đã trốn thoát khỏi bệnh viện.

Triệu Khải đã ra lệnh cho anh Lưu theo dõi gia đình của cô Vu xem có bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào từ cô ấy không, và đã sớm tìm thấy nơi cô ẩn cư.

Cô Vu đã bị bắt trở lại tại nhà của một người thân.

Sau khi cô Vu bị bắt, chị gái của anh Lưu vẫn không được thả ra, mà thay vào đó cô còn phải đối mặt với việc bị kết án. Cô vẫn còn bị giữ tại một trại tạm giam.

Thông tin về Triệu Khải

Trước khi trở thành phó Phòng 610, Triệu Khải, 37 tuổi, từng là Giám đốc phòng Nghe-Nhìn thuộc Phòng tổ chức của thành phố Đồ Môn.

Triệu đã bức hại các học viên [Pháp Luân Công] kể từ khi nhậm chức vào năm 2010. Anh ta đã ra lệnh cho các nhân viên Đội An ninh Nội địa bắt giữ các học viên và tổ chức các phiên tẩy não. Triệu cũng đã khiến các học viên phải chịu án tù [phi pháp]. Dưới quyền của Triệu, học viên Trương Khánh Quân và Trương Thục Hiền đã bị tra tấn đến chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/11/303035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/21/148054.html

Đăng ngày 01-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share