[MINH HUỆ 19-12-2014]

Anh Điền Kim Hâm (田金鑫), 38 tuổi, có một tuổi thơ không hạnh phúc. Cha mẹ anh ly dị khi anh còn nhỏ và anh bị trầm cảm. Cuối cùng, anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu và sa vào những thói hư tật xấu khác như cờ bạc và tụ tập đánh nhau.

Tuy nhiên, 19 năm trước đây, anh đã quyết định học Pháp Luân Công, quyết định này đã thay đổi cuộc đời anh. Anh từ bỏ các thói quen xấu và rời xa những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình. Tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn, anh đã trở thành một người đàn ông có nhân cách và ngay thẳng.

Anh Điền nghĩ rằng những gì tồi tệ nhất đã qua, nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, anh đã bị bắt vào năm 2000 vì thực hiện những quyền con người cơ bản của mình – kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Trong gần 15 năm qua, anh đã nhiều lần bị bắt giữ, bị kết án và bị tra tấn khủng khiếp cả thể chất lẫn tinh thần.

Gần đây nhất, anh Điền đã bị bắt vào ngày 17 tháng 05 năm 2014 vì thuê luật sư bảo vệ cho một số học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Các luật sư và gia đình anh đã nhiều lần bị từ chối quyền thăm viếng. Viện kiểm sát địa phương đã chính thức phê chuẩn quyết định bắt giữ anh, nhưng trả lại trường hợp của anh cho cảnh sát để thu thập thêm chứng cứ chống lại anh.

Hiện tại, anh Điền vẫn đang bị giam giữ. Mặc dù phải chịu nhiều thử thách trong những năm qua, anh nói với gia đình rằng anh không bao giờ hối tiếc về quyết định tu luyện Pháp Luân Công của mình. Anh yêu cầu gia đình công bố công khai chuyện của mình để giúp nâng cao nhận thức và chấm dứt cuộc bức hại.

caee95d6939a89068d1348b024d0e20b.jpg

Anh Điền Kim Hâm

Đối mặt với rắc rối

Được bà nuôi dạy và thường xuyên thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ, anh Điền lớn lên thành một thanh niên nổi loạn, chống đối xã hội. Anh có tính khí rất nóng nảy, và tiêu tiền của bố mẹ một cách vô tội vạ vào rượu chè và cờ bạc.

Anh không thích đi học, và thường xuyên say khướt và bắt đầu đánh lộn.

Lo lắng cho tương lai của anh, mẹ anh đã dùng các mối quan hệ của mình để xin cho anh một công việc trong một nhà máy quốc doanh. Đó là một công việc mơ ước của bất kỳ ai không có bằng cấp, tuy nhiên, anh không bao giờ làm việc một cách nghiêm túc và hành xử một cách vô trách nhiệm. Cuối cùng anh đã bị sa thải khi vận hành sai máy móc, gây nên một tai nạn có lẽ đã trở thành một thảm họa.

Bước ngoặt

Mặc dù không thích đi học, nhưng Điền Kim Hâm lại thích đọc sách về tu luyện, về Phật giáo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Anh đặc biệt ấn tượng khi tình cờ bắt gặp những từ trong một số quyển sách viết rằng: “Pháp Luân thường chuyển”. Vào tháng 09 năm 1995, anh đã mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính bao gồm các bài giảng của Pháp Luân Công, và đọc xong trong vòng một đêm. Anh ngay lập tức quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bạn bè của anh khó có thể tin nổi những thay đổi ở anh. Anh tự hào nói với họ: “Chính Sư phụ Lý Hồng Chí của tôi đã ban cho tôi một cuộc đời mới, và đã cho tôi cơ hội để trở thành một người tốt.” Nhiều bạn bè và người thân của anh Điền sau đó cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tràn ngập lòng biết ơn, mẹ của anh Điền đã nói với anh: “Mẹ đã không nuôi dạy con được tốt, nhưng Pháp Luân Công đã hoàn toàn thay đổi được con. Sư phụ của con thật vĩ đại.”

Bị bức hại vì niềm tin của mình

Thế giới yên bình của anh Điền đã bị đảo lộn khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Anh đã bị mất tự do – bị theo dõi sát sao ở mọi nơi, và điện thoại của anh bị nghe lén. Anh nhận được các cuộc gọi quấy rối từ các quan chức chấp pháp đe dọa an toàn của anh và gia đình anh.

Anh Điền đã bị bắt ở Bắc Kinh khi anh tới đó để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 01 năm 2000. Anh đã bị giam giữ tại trại giam Hạnh Phúc thuộc quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, và bị buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng anh đã từ chối.

Để buộc anh Điền từ bỏ Pháp Luân Công, trưởng đồn anh ninh nội địa quận Hương Phường, Vương Thắng Lợi đã lợi dụng tình hình lúc đó – vợ anh sắp sinh đứa con đầu lòng của họ – để ép buộc bố của anh Điền, và bác của anh làm cho anh phải từ bỏ đức tin của mình. Khi kế hoạch đó thất bại, Vương đe dọa sẽ đưa anh Điền vào trại lao động cưỡng bức. Trong khi đó, Vương yêu cầu vợ anh Điền phải mang tiền tới trại giam để bảo lãnh cho anh được tại ngoại.

Vợ anh Điền đã sinh con đầu lòng của họ vào Tết nguyên đán năm 2000, nhưng anh Điền không có mặt. Anh được thả và được gặp đứa con 6 tuần tuổi của mình lần đầu tiên sau khi nhà chức trách tống tiền gia đình anh 17.500 Nhân dân Tệ (khoảng 3.000 đô la Mỹ).

Nhưng không lâu sau đó, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà anh Điền vào giữa đêm ngày 19 tháng 07 năm 2000. Không có lệnh lục soát hay thẻ cảnh sát, họ đã lục tung căn hộ của anh và tịch thu các sách Pháp Luân Công, băng tiếng và băng hình. Họ đã bắt anh Điền và đưa anh tới đồn cảnh sát, nơi đó họ treo anh lên và tra tấn anh cả đêm. Anh được thả vào ngày hôm sau.

Anh Điền bị bắt lần nữa vào ngày 11 tháng 08 năm 2000 và bị giam giữ tại trại giam thành phố Cáp Nhĩ Tân, ở đó anh đã bị buộc phải đóng gói tăm tre để bán cho các khách sạn 5 sao. Anh đã bị các tù nhân đánh đập dã man. Trong trại giam Nam Cương nơi mà anh bị chuyển tới vào tháng 11, anh đã bị ghẻ do điều kiện khắc nghiệt.

Điền Kim Hâm đã bị kết án bất hợp pháp vào tháng 09 năm 2001, và bị giam giữ tại nhà tù Vĩnh Phong thuộc thành phố Ngũ Đại Liên Trì. Giám đốc nhà tù đã đe dọa anh, nói rằng anh ta sẽ tra tấn anh tới chết nếu anh Điền không chịu nghe lời, và sau đó tuyên bố đó là một vụ tự tử. Hằng ngày anh ta đều thuyết phục anh Điền viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, và cho các lính canh theo dõi anh suốt ngày, đánh đập anh nếu anh không viết tuyên bố.

Gia đình anh Điền đã tới thăm anh tám ngày sau khi anh bị giam giữ, và nhận thấy anh đã bị tra tấn dã man – trông anh rất xanh xao và sụt cân nghiêm trọng. Anh chỉ mặc trên người độc một chiếc áo khoác mùa đông và một chiếc quần mỏng vì các tù nhân đã lấy cắp những quần áo còn lại của anh. Để khiến anh từ bỏ Pháp Luân Công, các cai ngục đã đánh đập anh dã man đến mức những gậy gỗ mà họ sử dụng đều bị gẫy.

Khi anh Điền từ chối lao động cưỡng bức, trưởng đội cai ngục đã đánh vào mặt anh bằng cái cuốc và khiến mắt của anh chảy máu.

Sau lần bị bắt gần đây nhất vào tháng 05 năm 2014, hơn một chục cảnh sát mặc thường phục đã lục soát căn hộ của anh Điền một lần nữa và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, đăng ký hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, bằng lái xe và các vật dụng cá nhân khác. Anh đã bị sốc dã man bằng dùi cui điện và bị cấm ngủ. Cảnh sát đã thẩm vấn anh cả ngày nhằm tìm ra bằng cách nào anh thuê được các luật sư bảo vệ cho các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ và bị tra tấn. Cảnh sát cũng muốn biết cách mà anh và hai học viên khác gửi bài đăng báo vạch trần những việc làm trái pháp luật của cảnh sát cho một trang web bên ngoài Trung Quốc.

Một người tốt bụng

Hai thanh niên trẻ bị mắc kẹt bên ngoài vào một đêm đông lạnh giá. Họ đã cố gắng trong nhiều giờ để bắt xe đi nhờ, và cuối cùng anh Điền đã dừng lại để cho họ đi cùng. Một trong hai người đã nhận xét: “Nếu anh không dừng lại cho chúng tôi đi nhờ, chúng tôi hẳn đã bị chết vì băng giá đêm nay.” Anh Điền đã nói với họ về chuyện Pháp Luân Công đã thay đổi anh như thế nào từ một người không quan tâm đến ai thành một người luôn vì người khác.

Một trong những người làm thuê cho anh Điền đã lấy cắp một chiếc điện thoại di động còn nguyên hộp. Những người khác giục anh Điền báo cảnh sát để tìm ra thủ phạm đó, nhưng anh muốn cho người nhân viên đó một cơ hội thứ hai. Một vài ngày sau, người nhân viên đó đã quay trở lại với chiếc điện thoại và xin lỗi anh Điền.

Anh Điền và vợ mình đã từng chăm sóc cho một phụ nữ cao tuổi tàn tật bị đột quỵ. Anh trai của người phụ nữ đó đã rất ngạc nhiên khi thấy họ đã chăm sóc cho chị gái mình chu đáo như thế nào và đã rất biết ơn vợ chồng anh.

Anh Điền cũng thuê luật sư để đại diện cho các học viên ở tòa án, và đến gặp tất cả các cơ quan thi hành pháp luật để yêu cầu thả các học viên bị giam giữ bất hợp pháp.

Không hối tiếc

Trong 15 năm qua, Đảng cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công và che đậy tội ác chống lại nhân loại của mình. Tuy nhiên, câu chuyện của anh Điền là một trong số rất nhiều cầu chuyện đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.

Anh Điền nói: “19 năm qua, tôi chọn tu luyện Pháp Luân Công, quyết định đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện cho dù thế nào đi nữa. Tôi không làm gì sai khi giúp đỡ người khác. Tôi không hề hối tiếc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/19/修大法脱胎换骨-讲真话屡遭迫害(图)-301614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/19/148025.html

Đăng ngày 16-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share