Bài viết của một học viên tại Liêu Ninh, Trung Quốc

Tiếp theo:

Những người dân may mắn được đắc cứu trong trận đại hồng thủy (phần II)

Những người dân may mắn được đắc cứu trong trận đại hồng thủy

[MINH HUỆ 10-09-2013] Một trận đại hồng thủy kinh hoàng đã đổ bộ vào Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 16 tháng 08 năm 2013. Thị trấn Nam Khẩu Tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện đã có hàng trăm người chết. Các thi thể nổi lềnh bềnh trên một vùng hồ chứa. Tính đến ngày 17 tháng 08 năm 2013, có 178 thi thể đã được đưa đến nhà nhà tang lễ Thanh Nguyên. Quân đội đã đào một ngôi mộ tập thể để chôn những người chết.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Cộng đã che giấu số lượng người chết thực sự để làm cái gọi là “Bảo vệ hình ảnh Quốc gia”. Hàng trăm nguời đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng đó. Những ai nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì đều sống sót.

Những ngôi nhà bị phá hủy ở làng Nam Khẩu Tiền

Cảnh tượng tàn phá ở làng Nam Khẩu Tiền

Một ngôi nhà bị phá hủy

Nội thất bên trong một ngôi nhà bị lũ phá hủy

 Hậu quả của trận đại hồng thủy

Cha mẹ tôi được đắc cứu nhờ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp

Cha mẹ tôi sống ở huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận. Vào buổi chiều ngày 16 tháng 08 năm 2013, đã có vài thị trấn trong tỉnh Liêu Ninh đã bị ngập trong nước. Những cơn mưa lớn đã kéo dài vài ngày, và nước tiếp tục dâng cao. Để tránh khỏi bị nước ngập, cha mẹ tôi đã trèo lên cái máy thu hoạch ngô.

Khi màn đêm buông xuống, trời tiếp tục đổ mưa. Khi mực nước dâng cao khoảng hai mét, cái máy thu hoạch ngô đã bị nước cuốn trôi. Cha mẹ tôi cố bám vào cái máy, nó nổi lềnh bềnh và trôi qua các con đường bị ngập. Các con đường đã biến thành sông và hoàn toàn biến mất. Sau vài giờ, ngôi làng trông giống như một đại dương mênh mông nước. Cha mẹ tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Đột nhiên, cái máy dừng lại, cha mẹ tôi bò xuống. Mực nước chỉ còn ngang đến ngực và họ đã trèo được lên cửa sổ tầng hai của một tòa nhà và được an toàn.

Đến ngày 17, chồng tôi đã tìm thấy và đưa cha mẹ tôi về nhà. Mẹ tôi đã nói với mọi người trong nhà rằng lý do duy nhất mà họ được cứu thoát đó là nhờ bà liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi thực sự cảm kích ơn cứu mạng của Sư phụ từ tận đáy lòng. Cha mẹ tôi đã được cứu thoát bởi họ tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Cặp vợ chồng về hưu chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp

Một cặp vợ chồng cán bộ cao tuổi đã nghỉ hưu từng làm việc trong ủy ban thị trấn Nam Khẩu Tiền. Họ đã hoàn toàn bị bất ngờ khi nước ngập và không có đủ thời gian để chạy thoát. Họ chỉ còn biết bám vào nhau để đợi nước cuốn trôi, người vợ đột nhiên nhớ tới lời của một học viên đã từng nói với bà: “Hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ bất cứ khi nào bà gặp nguy hiểm và bà sẽ được an toàn.” Do đó bà đã hô lớn những từ này. Đột nhiên, nước đã rút đi và họ được an toàn.

Sau đó, ông chồng nói: “Pháp Luân Đại Pháp là thực!” Bây giờ, họ đã thực sự tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Trước đó, con trai và con gái họ đã không tin những lời mà người học viên nói. Nay được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp, họ đã đi tìm người học viên và nhờ giúp họ tam thoái.

Bà mẹ và cô con gái đã thoát chết

Một bà mẹ và cô con gái ở thị trấn Nam Khẩu Tiền nay đã thực sự tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong trận lũ, họ đã bị ngập trong dòng nước. Vào thời điểm đó, bà mẹ đột nhiên nhớ tới lời của một học viên đã từng nói với bà: “Hãy hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ bất cứ khi nào bà gặp nguy hiểm và bà sẽ được an toàn.” Ngay lập tức bà đã nói với cô con gái và người hàng xóm hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà và cô con gái thì hô, nhưng người hàng xóm của họ thì không tin, do đó cô ấy im lặng.

Chỉ trong nháy mắt, người hàng xóm bị nước cuốn đi. Cô ấy đã chết khi chỉ mới 40 tuổi. Sau khi bà mẹ và cô con gái hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” họ đột nhiên nhìn thấy một sợi dây thừng trước mặt. Họ đã nhanh chóng quấn dây thừng vào ngang eo và theo nó đến được nơi an toàn. Họ đã có sự lựa chọn đúng và chỉ trong tích tắc họ đã thoát chết.

Một phụ nữ và một đứa trẻ bị lũ cuốn trôi nhưng vẫn sống sót

Có một phụ nữ trong làng thường xuyên nghe các học viên giảng chân tướng và đọc tài liệu mà các học viên đưa cho. Bà ấy nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại và các học viên thật tốt.

Khi nước lũ bắt đầu dâng cao, bà ấy ở trong nhà. Một đứa trẻ con hàng xóm cùng ở trong nhà với bà. Vào thời điểm ngôi nhà bị nước lũ phá hủy, bà và đứa trẻ hàng xóm đã bị dòng nước cuốn trôi cùng với ngôi nhà. Những người chứng kiến sự việc nói: “Chắc họ sẽ chết mất thôi, chẳng có cách gì có thể cứu được họ.”

Trong khi đang bị dòng nước cuốn đi, người phụ nữ này đã giữ đứa trẻ thật chặt. Hai ngày sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ đã quay trở về làng. Bà nói: “Chúng tôi đã bị nước cuốn xa. Tôi gọi tên cháu bé và thấy cháu vẫn trả lời.” Cả hai người đã được cứu thoát bởi người phụ nữ đó đã có ý niệm tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngay cả ngôi nhà nằm gần dòng sông cũng được an toàn

Ông Tôn sống ở thị trấn Nam Khẩu Tiền. Nhà ông rất gần với dòng sông và nằm ở khu vực thấp. Ông cùng với vợ và cháu nội trèo lên nóc nhà và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ đã được an toàn trong trận đại hồng thủy.

Nhìn những ngôi nhà hàng xóm bị lũ cuốn trôi. Ông đã rất cảm kích Đại Pháp và tin tưởng các học viên.

Giữ gìn các tài liệu Đại Pháp trước tiên

Một học viên 70 tuổi đã ở nhà một mình khi dòng nước lũ hung hãn ập tới. Nhìn mực nước ngày càng dâng cao, bà nghĩ mình phải bảo vệ bức hình của Sư phụ và các sách Đại Pháp, do đó bà đã buộc tất cả lại. Tuy nhiên, khi nhìn ra ngoài, bên ngoài nhà bà đều đã bị ngập hết và bà không thể ra ngoài.

Bà nói: “Sư phụ, con không thể ra ngoài, con phải làm gì đây?” Sau đó, xuất hiện hai cái máy thu hoạch ngô, một chiếc ở đằng trước, một chiếc đằng sau đã trôi đến trước nhà bà. Chúng đã ngăn không cho dòng nước dâng cao cuốn nhà của bà trôi đi. Bà đã rất xúc động và nói: “Sư phụ, con nhất định sẽ tu luyện tinh tấn.”

Thêm ba người được đắc cứu

Một cặp cợ chồng lớn tuổi cùng với cậu con trai sống ở thị trấn Nam Tiền Khẩu. Một người thân của họ là học viên Pháp Luân Công đã tặng họ một cuốn lịch Pháp Luân Công và các tài liệu giảng chân tướng, họ đã vui vẻ nhận chúng.

Khi nước lũ bắt đầu dâng cao, họ nhớ lời người học viên dặn và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Họ đã được an toàn và hầu như không có thiệt hại nào đáng kể.

Những thảm họa thiên nhiên đã liên tục xảy ra trong những năm gần đây, như động đất ở Tứ Xuyên, đất lở ở Chu Khúc, bão lũ và dịch SARS. Nhiều người dân đã tuyên bố thoái khỏi đảng và các tổ chức liên đới của nó và minh bạch “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” đều được bảo hộ. Khi đối mặt với tình thế khó khăn nguy hiểm, họ mới nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều đã nói thật.

Khi giảng chân tướng, các học viên nói với mọi người hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và họ cũng khuyên mọi người thoái đảng. Điều này không phải là họ làm chính trị mà chính là muốn cứu người, thường xuyên niệm có thể đắc phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/10/大洪水中幸运得救的村民(三)-279316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/17/143280.html

Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share