[MINH HUỆ 19-10-2013]

Thai kỳ nguy hiểm cao có một kết quả bất ngờ

Cô Trương Muội sống ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên. Chồng cô là một phó giáo sư. Tháng 06 năm 2012, cô phát hiện mình có thai. Do chính sách một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gia đình chồng cô muốn cô phải phá bỏ cái thai này dù đó là lần mang thai đầu tiên của cô. Sau chưa đầy một tháng khi biết mình có thai, cô Trương bị loét tá tràng và đã bắt đầu điều trị y tế. Gia đình chồng cô lo lắng rằng sự điều trị có thể ảnh hưởng đến em bé và muốn cô phải phá thai. Cô Trương rất muốn có con và cô đã không đồng ý với gia đình chồng mình.

Trương Muội rất buồn vì thái độ của gia đình nhà chồng, cùng với việc ốm nghén nên sức khỏe của cô xấu đi. Khi mang thai được 5 tháng, cô phát hiện ra mình bị thiếu kali. Khi cô đến bệnh viện để khám, nồng độ kali trong máu chỉ được 1.9, thấp hơn nhiều so với mức bình thường là 3.5 – 5.5. Cân nặng của cô chỉ còn 35 kg. Giám đốc y tế của bệnh viện cho biết: “Trung bình người có kali trong máu giảm xuống mức 2.0 sẽ bị nằm liệt giường và trong tình trạng nguy kịch. Tình hình này nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Chúng ta cần phải dùng đến biện pháp kích đẻ.” Chồng cô đã không biết phải làm gì.

Gia đình Trương Muội đến bệnh viện, bao gồm cả mẹ cô người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho cô nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và khuyên cô thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà còn nói với con gái mình rằng miễn là cô ấy tin tưởng vào Sư phụ và xin Ngài giúp đỡ, cô ấy và em bé sẽ được bình an. Trương Muội đã làm theo những gì mẹ cô bảo, cô ấy đã phục hồi một cách nhanh chóng và tăng cân. Bác sĩ đã rất ngạc nhiên. Những người khác trong tình trạng của cô sẽ nằm liệt giường và không thể giữ được em bé. Nhưng Trương Muội đã đi bộ xung quanh mà không có bất kỳ vấn đề gì, và con của cô ấy cũng mạnh khỏe. Nhưng gia đình chồng cô vẫn còn lo lắng.

Vào tháng Giêng năm 2013, cô Trương đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ nói rằng cô sắp sinh và nói với gia đình cô về nhà để chuẩn bị quần áo trẻ em. Trước khi họ quay trở lại, cô đã sinh một bé trai đáng yêu mà không có bất kỳ vấn đề nào. Ngay cả các bác sĩ và y tá đã nhận xét về việc cô sinh đứa con đầu lòng dễ dàng như thế nào. Chồng của cô đã rất hạnh phúc và biết ơn sâu sắc, anh nói: “Cám ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, cám ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một phụ nữ không thể có thai đã sinh con trai

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều kỳ diệu đã xảy ra xung quanh tôi.

Tôi có một cháu gái tên là Tiểu Phượng. Cháu 38 tuổi và đã kết hôn được hơn 12 năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Khi tôi đến thăm vợ chồng cháu, tôi đã nói cho chúng biết Đại Pháp kỳ diệu thế nào và sự thật về cuộc đàn áp. Chúng tin những gì tôi nói. Tôi đã khuyên cháu mình thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và nói rằng điều đó sẽ mang lại cho chúng những điều tốt lành. Tôi cũng tặng cháu một bùa hộ mệnh. Cháu tôi đã làm những gì tôi bảo, bất cứ khi nào có thời gian cháu đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ngay sau khi kỳ nghỉ năm mới trôi qua, cháu đã mang thai. Gia đình cháu rất vui mừng và gọi cho tôi ngay lập tức. Họ muốn tôi đưa cháu đến bệnh viện để khám. Cháu bị phát hiện  u nang buồng trứng và u xơ tử cung, họ đã rất ngạc nhiên khi cháu đã có thể mang thai trong tình trạng như vậy.

Cháu đã yêu cầu sinh mổ, để không ảnh hưởng đến u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Vào ngày 05 tháng 11, cháu đến bệnh viện và em bé được sinh ra mà không có biến chứng nào cả. Bác sĩ đã xem xét một cách cẩn thận trong bụng cháu và không thấy gì bất ổn. Không có u nang hay u xơ tử cung nào.

Tiểu Phượng và cả gia đình cô vô cùng biết ơn Đại Pháp và Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/19/被人羡慕的低血-281469.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/12/143148.html
Đăng ngày 11-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share