Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2013] Bí thư P (hóa danh) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) học cùng trường đại học với tôi và ông ấy cũng làm việc trong cơ quan chính quyền cấp thôn và thị trấn. Ông ấy được thuyên chuyển đến thị trấn của chúng tôi vào năm 2011 và trở thành Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Hiện ông ấy là chủ quản duy trì trật tự và Phòng 610.

Khi có một học viên bị bắt, điều này đã ảnh hưởng đến tôi, và tôi cũng bị bắt. Tại thời điểm đó, Bí thư P vừa nhậm chức, ông ấy đã dẫn theo trưởng phòng Phòng 610 cùng vào trại giam để gặp tôi. Vì mối quan hệ sẵn có của chúng tôi, nên rất dễ dàng để tôi đưa chủ đề về chân tướng Pháp Luân Công vào trong cuộc trò chuyện. Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Công giúp mọi người trở nên tốt và khỏe mạnh, và giúp con người nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ. Tôi tiếp tục đưa ra các luận điểm trong buổi thảo luận về vụ “tự thiêu” đã được dàn dựng như thế nào, và Pháp Luân Công đã hồng truyền rộng khắp ở nước ngoài ra sao, và rằng những ai bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chịu nhận quả báo.

Hai tuần sau, tôi được thả. Tôi đến nhà thăm ông và ông nói với tôi: “Hai năm trước, địa phương chúng tôi đã tổ chức cho các bí thư trong làng đi du lịch ở Hồng Kông, tại đó tôi thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Quả thực là được mở rộng tầm mắt. Tôi cũng lấy một cuốn Cửu Bình. Tôi chỉ đọc nó trong phòng khách sạn, tôi không dám mang nó về nhà.” Khi tôi hỏi ông là ông đã thoái Đảng chưa, ông nói: “Không, tôi không thoái. Điều tôi không thích về Pháp Luân Công chính là phản Đảng và làm chính trị.

Bởi vì ông đề cập đến chính trị, tôi tiếp tục giảng chân tướng về “làm chính trị” cho ông. Tôi cũng nói cho ông tính trọng yếu của việc thoái Đảng và đại xu thế thoái đảng bảo bình an. Ông đã hiểu ra và tôi đã giúp ông thoái Đảng.

Sau đó ông nói với tôi: “Anh cần phải chú ý đến an toàn của anh. Anh nên tu luyện ở nhà, không đi cùng với những người đó nữa. Nếu họ bị bắt một lần nữa, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Tôi nói: “Bị bắt là lỗi của tôi, bởi vì tôi có chấp trước mạnh mẽ. Sư phụ nói với chúng tôi rằng sứ mệnh lịch sử của chúng tôi là giảng chân tướng và cứu người. Tôi thành tâm khuyên anh rằng, với tư cách là một thành viên của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, xin anh đừng tham gia vào bức hại Pháp Luân Công!” Ông nói: “Tôi sẽ không tham gia. Tôi sẽ bảo vệ anh một cách bí mật.”

Một nữ học viên đã bị bắt trong nửa cuối năm 2011, sau khi bị tra tấn dã man và bị đe dọa, cô ấy đã tiết lộ tên của một số người trong chúng tôi cho các lính canh. Vài người trong số các học viên chúng tôi đã bị bắt giữ. Ngay sau khi tôi nghe nói về chuyện này, tôi đã rời thị trấn.

Sau khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong khoảng tám tháng, tôi trở về. Tôi đã đi đến nơi làm việc của tôi và nói với họ về việc quay lại làm việc, nhưng quản lý không muốn nhận tôi trở lại. Họ muốn báo cáo tôi cho cảnh sát trước và chỉ khi người của Đội An ninh Nội địa xác nhận rằng điều này là không sao thì tôi mới có thể trở lại làm việc.

Tôi đã đi đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật để gặp thư ký P. Ông gọi điện cho các nhà quản lý của tôi và nói với họ: “Đã tám tháng trôi qua và vụ việc đã được khép lại. Những ai có tội đã bị bắt giữ, những ai phải đưa tới trại lao động cưỡng bức đã được đưa tới đó. Tại sao các anh không để cho anh ta trở lại làm việc? Hiện tại không có vấn đề gì rồi, hãy để anh ta trở lại làm việc đi!”

Nhờ những gì ông ấy nói, tôi đã có thể trở lại làm việc. Trở lại nơi làm việc, tôi đã có nhiều cơ hội để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/21/政法委副书记明真相后说-我会暗中保护你-281471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143161.html

Đăng ngày 25-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share