Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Tây Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2013] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 14 năm, do đó có rất nhiều cảnh sát đã tham gia vào đó, đặc biệt là những người làm trong các Đội An ninh Nội địa và các đồn cảnh sát địa phương. Có nhiều người vẫn còn tồn tại lương tri, nhưng nếu như họ vẫn không thể tỉnh ngộ và tiếp tục bị chính quyền Trung Cộng lợi dụng để bức hại Pháp Luân Công, thì họ sẽ phải nhập cửa vô sinh. Tôi chân thành hy vọng rằng những cảnh sát này sẽ có thể liễu giải chân tướng về Pháp Luân Công, hãy lắng nghe và hành động theo lương tâm của mình, thiện đãi các đệ tử Đại Pháp tử tế. Đây chính là lựa chọn vị trí tương lai cho họ.

Ba vị đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa dưới đây đã có sự lựa chọn giống nhau.

Vị đại đội trưởng đầu tiên nói: “Sư phụ, so với phụ thân thì tốt hơn.”

Tháng 06 năm 2000, tôi đã bị bắt và bị đưa trở lại quê nhà khi đang trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Tôi bị giam tại một trung tâm giam giữ. Trong khi bị thẩm vấn, tôi đã bình tĩnh nói chuyện một cách từ bi với cảnh sát về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và về Sư phụ cũng như về những hình thức bạo lực, tra tấn mà tôi đã phải chịu đựng trong tay các cảnh sát sau khi tôi bị bắt giữ.

Họ đã lặng lẽ lắng nghe và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Mỗi cuộc thẩm vấn thường kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Trong khi trả lời, họ đã ghi chép lại toàn bộ những lời tôi nói. Cuối cùng, một cảnh sát (Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa) cho tôi xem những ghi chép của ông ấy và nói xem như vậy có đúng không. Tôi kiểm tra những ghi chép đó của ông ta một cách kỹ lưỡng.

Tôi nói: “Đúng như vậy.” Ông ấy hỏi: “Lẽ nào so với phụ thân còn tốt hơn chăng”? Tôi nói: “Ông không thể so sánh như vậy được, cha mẹ cho tôi nhục thân này, nhưng Sư phụ mới ban cho tôi mọi thứ, cho tôi được làm một con người đích thực.” Ông ấy cười với tôi một cách ghen tỵ và nói nhỏ: “Sư phụ, so với phụ thân thì tốt hơn.”

Một tháng sau, ông ấy chuyển sang làm công việc khác. Sau đó, tôi nghe được từ một đồng tu nói rằng, chỉ một tháng trước lần ông ta thẩm vấn tôi, thì chính người Đại đội trưởng này đã đánh cô ấy một cách tàn bạo.

Vị đại đội trưởng thứ hai: “Vâng, tôi thoái, tôi thoái, tôi thoái!”

Tôi đã bị bắt lại vào đầu tháng 02 năm 2010. Khi ở trong văn phòng của Đội An ninh Nội địa, đầu tiên tôi giữ yên lặng và chỉ tập trung vào phát chính niệm. Khi nhận thấy cơ hội đã đến, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cảnh sát, nói với họ về Cửu Bình và Thần Vận.

Tôi nói Pháp Luân Công hiện đã đang được luyện tập một cách rộng rãi ở hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ, trưởng phòng hỏi cung đã hỏi lại tôi một cách ngạc nhiên: “Bao nhiêu?” Tôi đáp: “Hơn 100 quốc gia rồi.” Ông ấy hỏi lại tôi lần nữa: “Ông vừa nói bao nhiêu?” Tôi nhắc lại: “Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.” Ông ấy ra dấu bằng bàn tay và hỏi lại: “Nhiều thế cơ à?” Tôi gật đầu.

Sau đó, tôi đặc biệt nói với ông ấy về tình huống việc Pháp Luân Công hồng truyền ở Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Ông ấy rất quan tâm. Sau đó tôi nói về việc Pháp Luân Công hồng truyền ở Ấn Độ và đặc biệt là lực lượng sĩ quan trong các học viện cảnh sát ở đó luyện tập Pháp Luân Công ra sao. Tôi nói với ông ấy rằng thiện lương bất phân dân tộc, tín ngưỡng không có giới hạn các quốc gia, ông ấy đã rất tán đồng.

Cứ mỗi khi có cảnh sát bước vào phòng ông ấy nói: “Anh biết không, người dân ở hơn 100 quốc gia trên thế giới đang luyện tập Pháp Luân Công!” Viên cảnh sát nhìn ông ấy, sau đó nhìn tôi, tôi gật đầu và mỉm cười. Một lúc sau, tôi nói với ông ấy: “Tốt nhất là ông nên thoái đảng đi!” Ông ta lặp đi lặp lại: “Vâng, tôi thoái, tôi thoái, tôi thoái.” Không lâu sau, ông ta đã được điều chuyển sang làm ở bộ phận khác.

Vị đại đội trưởng thứ ba: “Anh đúng là lãnh đạo tinh thần của tôi!”

Lần thứ ba tôi bị bắt là vào tháng 12 năm 2010. Trên đường đến trung tâm giam giữ, viên cảnh sát nói với tôi: “Nếu ông tìm được cho tôi một cô bạn gái thì tôi sẽ thoái đảng.”

Tôi nói: “Anh cần phải tự thay đổi bản thân mình để trở thành một người tốt trước đã. Nếu anh thôi không bức hại các học viên Đại Pháp và thoái khỏi tà đảng, thì mọi thứ sẽ được cải thiện. Lúc đó anh sẽ không khó khăn gì để tìm được một cô vợ tốt, đúng không?” Anh ấy nói: “Tôi không thèm quan tâm đến bất cứ cái gì cả, cho đến khi tôi lấy được vợ.”

Tôi nói với anh ấy: “Kể cả khi anh có vợ, nếu anh vẫn tham gia vào việc bức hại các học viên Đại Pháp, vẫn không chịu thoái đảng, vẫn làm những việc xấu, vẫn giữ những tư tưởng bất hảo, anh nghĩ vợ anh có yêu anh không? Có thể cô ta sẽ ngoại tình. Lúc đó anh có thực sự hạnh phúc không?”

Sau đó tôi hỏi: “Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ rằng Thần Phật sẽ nhất định phải cứu anh sao? Anh nghĩ rằng Thần Phật tha thiết muốn cứu anh sao?” Anh ấy không trả lời.

Người lái xe không nói gì. Ông ấy là một nhân viên mới và tham gia vào vụ truy tìm bắt giữ tôi, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói với tôi một câu nào. Tôi chỉ nhìn thấy ông ấy vài lần trước đây ở trong văn phòng hay ở hành lang gì đó. Sau này tôi mới biết ông ấy chính là vị Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa thứ ba mới nhậm chức.

Ông ấy hỏi tôi: “Liệu ông có đối xử với chúng tôi như cách anh đối xử với con trai anh không?” Tôi đáp: “Trong mắt tôi, mọi người đều cần được cứu độ.” Khi lái xe về đến trung tâm giam giữ, tôi nói với họ: “Hãy tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Đừng bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa và hãy dành cho mình một lối thoát.”

Sau này, bất cứ khi nào thấy ông ấy, tôi đều giảng chân tướng cho ông ấy. Ông hỏi tôi: “Ông vào đây để cứu tôi à?” Tôi nói: “Đúng vậy, tôi ở đây là để cứu các anh”. Ông ta cười và nói ông ấy đã xem qua trang “thoái đảng” và ra dấu biểu lộ rằng mình đã thoái đảng.

Từ đó về sau cứ mỗi lần nhìn thấy tôi, ông ấy lại gọi tôi là “lãnh đạo”. Tôi nói, tôi không phải là “lãnh đạo” của ông ấy. Ông ấy nói: “Ông chính là lãnh đạo tinh thần của tôi!” Từ đó họ không bao giờ gây phiền hà hay sách nhiễu gì tôi nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/4/三任国保大队长的选择-282167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143170.html

Đăng ngày 27-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share