[MINH HUỆ 22-10-2013]

Bệnh bạch cầu được chữa khỏi trong bảy ngày

(Bài viết của học viên tại Sơn Đông) Tôi sống ở thị trấn Lý Đảo, thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông. Vào một ngày tháng Ba năm ngoái, tôi cảm thấy trong người không được khỏe và xương khớp đau nhức. Tôi đã đến một bệnh viện nhỏ ở trong thị trấn để khám và tại đây các bác sĩ nói rằng máu của tôi có vấn đề. Họ khuyên tôi nên đến bệnh viện tuyến huyện để tiến hành xét nghiệm máu. Tại bệnh viện huyện, tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Tôi đã vô cùng choáng váng, bởi bạch cầu là một dạng của ung thư và không thể chữa khỏi.

Cả gia đình tôi đã vô cùng buồn bã và không thể tin đó lại là sự thật. Để có thêm một ý kiến chuyên môn nữa, chúng tôi đã đến Bệnh viện Uy Hải 404 với hy vọng rằng họ sẽ chứng minh những chẩn đoán trước đây là sai, nhưng các kết quả chẩn đoán đều giống nhau. Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bệnh viện Uy Hải nói rằng căn bệnh đó có cách chữa trị được. Chúng tôi đã trả 50.000 tệ để chữa trị, nhưng bệnh tình của tôi vẫn không hề được cải thiện. Đau đớn không thể chịu nổi và tôi gần như bị liệt giường. Tôi đang sắp chết.

Khi nhìn đứa con nhỏ mới 7 tuổi của mình, tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Cả gia đình đã khóc rất nhiều, không còn cách nào khác.

Đúng lúc bế tắc cùng đường, hai bà dì tôi cùng tu luyện Pháp Luân Công đã đến thăm tôi. Họ nói: “Tu luyện Pháp Luân Công là cách duy nhất để cải thiện tình hình thôi. Chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu được cháu mà thôi. Nếu muốn sống, hãy buông tâm xuống, chuyên tâm học Pháp Luân Công đi!” Liệu tôi còn gì để mất đây? Dì tôi đã mua cho tôi một máy MP3 để tôi có thể nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, và sau đó họ dạy tôi các bài công pháp.

Thật kỳ diệu, sức khỏe của tôi đã được hồi phục chỉ trong có 7 ngày. Hai tháng đã qua và tôi vẫn rất khỏe mạnh, nét mặt sáng sủa tươi tắn.

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý đã cứu mạng. Bây giờ cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Những người hàng xóm đã được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người trong gia đình tôi đều nói với những người họ gặp về những gì đã xảy ra với tôi và nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Một người đàn ông lấy lại được sức khỏe

(Bài viết của học viên ở Thành Đô, Tứ Xuyên) Vào một đêm mùa hè năm ngoái, một người thân của tôi khoảng 50 tuổi uống rượu say và bị ngã. Chân phải của ông ấy bị gãy và đã phải nhập viện chấn thương chỉnh hình của huyện. Trong viện, ông ấy bắt đầu sùi bọt mép và co giật, sau đó ông được đưa tới bệnh viện huyện. Trên đường tới bệnh viện, ông đã ở trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp CT và phát hiện thấy bị nghẽn mạch máu não. Ông ngất đi nhưng đã được hồi sức kịp thời.

Ngày hôm sau, ông được gửi trả lại bệnh viện chấn thương chỉnh hình huyện để chữa cái chân bị gãy. Tuy nhiên, bệnh viện này đã từ chối tiếp nhận điều trị và ông buộc phải rời khỏi bệnh viện.

Khi nghe chuyện đã xảy ra với ông, tôi đến viện và nói với ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Trên đường đến bệnh viện tỉnh, ông lại bị hôn mê tiếp. Tôi nhắc ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi cũng nói chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được ông mà thôi. Ông đã dần ổn định lại. Khi tới bệnh viện, họ đã tiến hành kiểm tra toàn bộ. Ông bị gãy xương, cần phẫu thuật để khai thông mạch máu não, dạ dày bị sưng do tràn dịch.

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên với gia đình và cho biết ông đang ở trong tình trạng nguy kịch, cần phải đưa vào Phòng điều trị tăng cường (ICU) ngay. Mọi người trong gia đình rất lo lắng bởi ông thất nghiệp đã lâu và chỉ làm những công việc tạm bợ kiếm sống, không có bảo hiểm y tế và gia đình thì cũng chẳng khá giả gì nên không thể chi trả nổi các chi phí thuốc men. Nếu chuyển ông vào Khoa ICU, họ có thể mất hết tiền bạc của ông ấy cũng như của họ.

Gia đình không đồng ý chuyển ông vào Khoa ICU và xin bác sĩ bó bột chân và cho phép ông về nhà. Các bác sĩ khuyên họ nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định bởi không có gì đảm bảo là ông sẽ không bị liệt ngay cả khi được bó bột đi chăng nữa và nếu rời khỏi bệnh viện, ông ấy có thể chết trước khi kịp về đến nhà.

Khi về đến nhà ông vẫn nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và thường xuyên niệm. Sức khỏe của ông tốt lên từng ngày. Một thời gian sau, chứng nghẽn mạch máu não, sưng dạ dày của ông đã biến mất, cái chân bị gãy của ông đã lành và ông đã có thể túc tắc đi lại.

Những người thân của tôi đã biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Chính là nhờ sự từ bi hồng đại của Sư phụ Lý đã cứu thân nhân của tôi thoát khỏi quỷ môn quan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/22/白血病七天好李洪志师父救了我的命-281245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143168.html

Đăng ngày 26-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share