Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bảo Kê, Sơn Tây

[MINH HUỆ 09-10-2013] Năm 2001, tôi bị bắt giữ phi pháp và bị đưa đến một trại tạm giam ở một huyện lân cận. Trong khoảng thời gian này, tôi đã chứng kiến uy lực thần kỳ của Đại Pháp.

Trong trại tạm giam có một người phạm tội hình sự, các lính canh đã chỉ định bà ấy là trưởng phòng giam. Bà ấy luôn luôn gây khó dễ cho các tù nhân mới trong đó có tôi và một số học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Bà ta phỉ báng và đánh đập chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên nhẩm đọc các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm cùng nhau. Bà thường lắng nghe chúng tôi và một cách vô thức bà cũng đã được nghe những lời giảng. Bà dần dần trở nên thiện hơn và ngừng đánh đập các tù nhân mới.

Vào cuối năm, các trại tạm giam yêu cầu tất cả các tù nhân viết một báo cáo tư tưởng. Trưởng phòng giam đã viết trong báo cáo của bà rằng: “Từ khi tôi biết các học viên Pháp Luân Công, những Pháp lý họ dạy cho tôi đã hoàn toàn cải biến tôi. Trước đây tôi thường sử dụng bạo lực để quản lý. Sau khi nghe những lời dạy của Đại Pháp tôi đã học được cách dùng thiện tâm đối đãi với người khác, dùng Chân – Thiện – Nhẫn yêu cầu bản thân, chân chính làm một người tốt. Pháp Luân Công đã dạy tôi phải hành xử như thế nào.” Do bà ấy không được học hành nhiều, nên bà đã nhờ các tù nhân khác đọc lại báo cáo của mình. Một người nhắc nhở bà: “Trường hợp của chị vẫn đang trong thời gian chờ đợi và họ vẫn chưa quyết định có buộc tội chị hay không. Báo cáo chị viết có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến trường hợp của chị đấy.” Bà ấy quả quyết: “Tôi không quan tâm. Tôi chỉ nói lên sự thật. Sự thật là Pháp Luân Công dạy cho tôi làm người tốt như thế nào.” Bà vẫn nộp báo cáo của mình. Mọi người đều lo lắng cho bà.

Vài ngày sau đó, một lính canh đến và nói với trưởng phòng giam rằng: “Quản giáo muốn nói chuyện với bà”. Mọi người đều lo lắng cho bà ấy. Bà nói: “Không cần lo lắng. Không có vấn đề gì đâu”. Ba mươi phút sau bà quay trở lại. Ngay lúc bước vào, bà ấy hào hứng nói với tất cả mọi người rằng bản án của bà đã bị hủy bỏ và bà có thể về nhà. Tất cả mọi người trong trại giam đều kinh ngạc và vui vẻ chúc mừng bà.

Mọi người đều biết rằng nếu bị kết tội, bà phải đối mặt với bản án từ ba đến bảy năm tù. Niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và thiện niệm của bà đã giúp bà giải quyết vấn đề. Quả đúng là: Một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời sẽ ban hạnh phúc bình an!

Trong trại tạm giam này các học viên đều hành xử tốt và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho tất cả mọi người. Hầu hết các tù nhân đều công nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Các lính canh cho các học viên nhiều nước và thực phẩm. Các tù nhân khác có hai bữa ăn một ngày trong khi các học viên có ba bữa. Vào ban đêm, một số lính canh ca đêm nhờ các học viên dạy cho họ các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Ban ngày, một vài người trong số họ đã dành thời gian để ghé thăm nói chuyện với các học viên và cùng họ giao lưu thể hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/9/险境中证实大法做好人-刑事犯无罪释放-280949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/19/143306.html

Đăng ngày 03-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share