Bài viết của học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINNH HỤÊ 11-11-2013] Trước khi chính quyền Trung cộng chính thức bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi được giao nhiệm vụ giả mạo làm học viên ẩn nấp trong các học viên Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, tôi chỉ đọc các sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp tại điểm luyện công để có thể theo dõi hoạt động của mọi người. Mặc dù lúc đó đọc trong sách thấy giảng nhiều đạo lý, nhưng tôi vẫn không tu luyện bản thân mà chỉ là tuân theo chỉ chị cấp trên hoàn thành mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi chính quyền phát động bức hại toàn diện Pháp Luân Công, tôi nhận được mệnh lệnh sẽ thành người đầu tiên “bị chuyển hóa”, vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công, để tạo đà cho các học viên hiểu sai chân tướng mà từ bỏ tu luyện.

Điểm luyện công tôi ẩn nấp có chín người. Điểm luyện công này có ảnh hưởng khá lớn tới sáu hay bảy điểm luyện công khác của các vùng lân cận, tức là có ảnh hưởng tới hơn 100 học viên.

Tại đây tôi muốn phơi bày ra những gì tôi đã làm khi là một đặc vụ và những báo ứng mà tôi phải nhận bởi việc làm này, cho đến những suy nghĩ của tôi sau mỗi lần bị báo ứng.

Chịu ác báo sau khi “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công tại trung tâm tẩy não

Tháng 08 năm 1999, tôi được cử đến một trại tạm giam cưỡng chế bắt giữ các học viên Pháp Luân Công để tiến hành các phiên tẩy não. Tôi đóng vai là người đầu tiên “bị chuyển hóa”, lại viện dẫn xuyên tạc các Pháp lý để dụ dỗ những học viên khác từ bỏ tu luyện. Với sự dụ dỗ mê hoặc của tôi và áp lực khổng lồ của cuộc bức hại lúc bấy giờ, nhiều học viên đã từ bỏ đức tin của họ, liên tục hết người này đến người khác chuyển hóa, và một số người thậm chí còn viết tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Cuối tháng 03, ba học viên Pháp Luân Công bị “chuyển hóa” và tôi đã thay phiên nhau đọc to trên sân khấu những bài viết phỉ báng Pháp Luân Công trước 500 đến 600 khán giả.

Những báo ứng mà tôi đã phải gánh chịu khi làm những việc trên:

1. Các đồng nghiệp của tôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị, và thậm chí mọi người trong gia đình tôi cũng nói chuyện với tôi một cách nghi hoặc. Từ cách họ nhìn tôi, tôi có thể cảm thấy rằng họ không còn tin tưởng tôi nữa.

2. Tôi đã bị phát bệnh zona ở quanh thắt lưng, đau ngứa đến mức tôi không thể chịu nổi. Phải mất một thời gian dài mới có thể trị hết bệnh.

3. Trước khi sinh 10 ngày vợ tôi đột nhiên bị ngộ độc thức ăn. Lúc nửa đêm, cô ấy bắt đầu nôn mửa, bị tiêu chảy và bắt đầu yếu dần. Tôi gọi đường dây nóng khẩn cấp đưa cô ấy đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sỹ nói rằng họ không phát hiện thấy bất kỳ chuyển động nào của thai nhi và phải truyền nước cho cô ấy. Sau đó, thai nhi lại có dấu hiệu cử động. Các bác sỹ nói rằng nếu chậm trễ, đứa bé có thể đã chết.

Suy xét của tôi: Tại sao những sự việc không bình thường này lại liên tục xảy ra với tôi? Lẽ nào đúng là có báo ứng cho những ai làm điều ác? Tôi đã sai khi giúp cấp trên “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công hay sao?

Kỳ thực, trong tâm tôi không muốn làm điều đó. Tôi cảm thấy rằng mỗi người đều có quyền được tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào mà họ muốn. Điều đó chẳng có liên quan gì tới tôi cả, cấp trên của tôi đúng là ăn no hết việc để làm. Khi đó tôi biện minh rằng mình làm những điều này là vì cần kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình, cũng không còn sự chọn lựa nào khác cả.

Chịu ác báo khi chuyển hóa các học viên trong một trung tâm giam giữ

Sau khi tôi được bố trí đến một trung tâm giam giữ ở một thành phố nào đó. Có hàng chục học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại đó. Tôi được sắp xếp vào buồng giam số 07 để quan sát tình hình, đây là nơi mà tôi có thể chia sẻ với năm học viên Pháp Luân Công. Một lần nữa, tôi đã diễn trò như thể là “học viên” đầu tiên chuyển hóa, từ bỏ Pháp Luân Công và viết bài phát ngôn phỉ báng Pháp Luân Công.

Với sự tác động của tôi, năm đến sáu học viên đang bị giam ở đó đã đọc to những tài liệu “chuyển hóa” của họ trên loa.

Trong phòng giam này, tôi đã gặp hai đệ tử Đại Pháp rất kiên định. Họ từ bi cố gắng khuyên tôi đừng “chuyển hóa”. Tôi nói dối rằng khi tôi được thả, tôi sẽ lại tiếp tục tu luyện lại. Họ không biết rằng tôi là đặc vụ. Tôi rất tôn trọng họ và không muốn cố gắng để “chuyển hóa” họ, bởi vì không những họ rất thiện lương, mà hành động của họ còn không gây một ảnh hưởng tiêu cực nào tới các học viên khác. Tôi nói với họ: “Các bạn hãy bảo trọng!”

Tôi để ý thấy rằng những người đã “chuyển hóa” thì kể cả các tù nhân cũng đều nhìn họ với ánh mắt coi thường, trong khi những học viên kiên định nhận được sự kính trọng cả từ tù nhân lẫn cai ngục. Điều này bắt đầu khiến tôi phải xem xét lại những điều mà tôi đang làm.

Tôi tiếp tục phải chịu những báo ứng sau:

1. Hệ thống miễn dịch của tôi bị yếu đi. Hai tuần sau đó, tôi đã có một giấc mộng mà trong đó tôi đã bị còng tay và áp giải vào ngục. Nó quá chân thực! Tôi thực sự sợ hãi và chấn động mạnh khi tỉnh giấc. Ngay sau đó hơi thở của tôi có mùi hôi khủng khiếp, tóc bắt đầu rụng và bị mất ngủ.

2.Vợ tôi cũng mắc phải một căn bệnh kỳ quái, nó khiến toàn thân cô ấy đau đớn cùng cực, đặc biệt là vào ban đêm. Các khớp xương đều bị đau nhức và cô ấy không thể ngủ được.

3.Con trai mới chào đời của chúng tôi cũng bị phát bệnh zona và có những vết lở loét trên môi. Cháu không thể ăn và thường khóc hàng đêm. Gia đình tôi không có một giây phút bình yên.

Suy xét của tôi: Lần này, không chỉ mình tôi phải chịu báo ứng mà nó còn báo ứng tới toàn thể gia đình tôi, vợ và con trai tôi. Tôi đã làm những điều chống lại Thiên lý khi tuân theo mệnh lệnh “chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công.”

Tôi bắt đầu đào sâu suy nghĩ thêm nữa. Từ khi tôi còn học tiểu học, tôi đã được nhồi sọ với thuyết vô thần. Quan điểm cho rằng con người là do khỉ tiến hóa thành liệu có chính xác không? Tại sao ĐCSTQ lại phát động Đại Cách mạng Văn hóa (1966-1976)? Tại sao ngày 06 tháng 04 năm 1989 họ lại thảm sát sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn? Đến nay tại sao họ lại muốn trấp áp Pháp Luân Công?

Chịu ác báo do “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công trong một trại lao động cưỡng bức

Sau khi tôi ra khỏi trại giam, tôi đã có một kỳ nghỉ phép. Sau đó, cấp trên của tôi nói với tôi rằng sắp tới sẽ sắp xếp thêm cho tôi một số nhiệm vụ mới. Ngay lập tức tôi cảm thấy rất bực bội, những cảnh tượng sợ hãi mộng thấy trước kia lại xuất hiện trong tâm trí. Tuy nhiên, tôi không thể chống lại mệnh lệnh từ cấp trên.

Vài ngày sau đó, tôi được đưa đến một trại lao động cưỡng bức, giả là một học viên Pháp Luân Công. Ở đó, tôi tiếp tục được giao nhiệm vụ giúp đỡ “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Một lần nữa, tôi lại đi vận động các học viên từ bỏ Pháp Luân Công và viết “tam thư”.” Lần này, có hơn 100 người đã nghe theo những lời giả dối của tôi.

Những báo ứng mà tôi đã phải gánh chịu như là hậu quả của việc làm này: Tôi bị ốm một tháng, ho ra máu và rụng nhiều tóc. Thậm chí tôi cảm thấy còn yếu hơn trước cả về thể chất lẫn tinh thần.

Suy xét của tôi: Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong khi tôi bị ốm. Công việc bức hại Pháp Luân Công này thật xấu xa, đáng hổ thẹn, dơ bẩn và hèn hạ. Bức hại Pháp Luân Công không phải vì lợi ích quốc gia hay sự phát triển kinh tế mà thay vào đó, chỉ là để thỏa mãn sự ganh tị của của một kẻ có tâm địa hẹp hòi là Giang Trạch Dân – Cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phải trấn áp tàn khốc những người dân thiện lương, chính quyền loại này tôi cũng không muốn vì nó mà phó xuất, công việc loại này tôi cũng không muốn làm nữa.

Sau đó, tôi bắt đầu nhắc nhở những người đã bị “chuyển hóa” rằng họ cần phải có chủ kiến của mình và đừng nghe theo những điều người khác nói. Tuy nhiên, sau đó nhiều người trong số họ không hiểu điều mà tôi ám chỉ là gì.

Trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc là nơi rất tàn độc, với đủ các dạng các loại cách thức để hủy diệt người tu luyện và đủ những chủng tư tưởng tà ác. Nhưng với những học viên vẫn luôn thực sự bảo trì đầu não thanh tỉnh thì chúng không thể làm gì được.

Tôi muốn nói với tất những học viên đã bị “chuyển hóa” rằng họ đã bị lừa dối và bị rơi vào bẫy của tà Đảng rồi.

Lựa chọn của lương tâm

Với chút chính nghĩa còn lại trong tâm, tôi quyết định không giúp ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thêm chút nào nữa. Tôi điều chỉnh lại trạng thái của mình và cố gắng duy trình chính niệm và tránh xa tà ác.

Tôi nhận ra rằng ĐCSTQ đã hành động như một tên hề, một tên hề tàn ác và xấu xa. Tôi không muốn tiếp tay cho nó và làm công việc không lý trí như vậy nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi trại lao động cưỡng bức. Sau đó, tôi đã chuyển công tác sang bộ phận khác.

Khi rảnh rỗi, tôi thường hồi tưởng lại những ngày đầu khi tôi bắt đầu học Pháp và luyện công với các học viên với vai trò là một đặc vụ. Đó là những ngày vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Tôi cảm thấy vô cùng an lạc khi ở cạnh họ, không phải nghĩ đến những ganh đua danh lợi thế gian.

Tôi có toàn bộ kinh sách của Pháp Luân Công. Một ngày nọ, khi tôi đang đi ra ngoài, tôi đã đem theo một cuốn  sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc sách một cách cẩn thận. Sau khi đọc phần đầu tiên, tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng chính mình cũng đến từ một tầng rất cao. Sau khi tôi đọc hết Bài giảng thứ nhất, tôi đã phát sinh nguyện vọng muốn được phản bổn quy chân.

Tôi cảm động sâu sắc khi đọc xong toàn bộ cuốn sách. Tôi cảm thấy rằng tâm trí và thân thể của tôi đều sáng rực lên, như thể chúng vừa mới được vật chất cao năng lượng thanh tẩy.

Sau đó, tôi đọc tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ và hiểu ra nhiều Pháp lý. Tôi nhận ra rằng tôi được Sư phụ an bài với công việc đó để tôi được gặp và tu luyện Đại Pháp, và tuyệt đối không cho tôi hợp tác với tà đảng Trung Cộng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi quyết tâm sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sẽ không bao giờ tiếp tay cho ĐCSTQ hành ác, trợ Trụ vi ngược nữa.

Tôi đọc Cửu Bình vào năm 2005 và đã thoái ĐCSTQ trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Sư phụ đã giảng nhiều lần trong các bài giảng Pháp rằng Ngài sẽ cứu độ các học viên Pháp Luân Công thậm chí nếu họ làm đặc vụ. Do đó tôi tin rằng tôi sẽ nhất định sẽ có thể tu thành.

Sau sự kiện “Atlanta” (Đặc vụ Trung Cộng tấn công các học viên Pháp Luân Công ở Atlanta), Sư phụ đã gửi tối hậu thư cho những đặc vụ này, Sư phụ cảnh báo họ rằng nếu họ không dừng làm việc xấu xa này, họ chắc chắn sẽ chịu ác báo mà sống không bằng chết. Tôi đã nhớ lại những điều ngu ngốc mà mình đã làm và những ác báo mà tôi phải gánh chịu.

Do đó, tôi viết ra đây những điều này cũng như một lời thành tâm xám hối về những việc làm sai trái của mình. Tôi tự phơi bày ra những tội ác của mình không phải chỉ để chuộc tội mà quan trọng hơn là hành xử theo những gì Sư phụ đã giảng, hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Điều tôi nói là sự thật và vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đồng thời, tôi muốn ly khai tà ác, tránh xa ĐCSTQ và hành thiện. Tôi muốn sống đúng với lương tâm của mình và cải tà quy chính.

Dung thứ tà ác cũng tương đương với việc bóp chết cái thiện. Tôi không thể giữ im lặng thêm nữa; nếu tôi giữ im lặng cũng có nghĩa là tôi đang ủng hộ cho ác đảng Trung Cộng. Tôi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được cứu độ, có thể sẽ vô cùng thống khổ khi gánh chịu quả báo, và phải chịu thống khổ muôn phần khi hình thần toàn diệt.

Tôi biết rằng vài năm trước có rất nhiều đặc vụ đã tham gia bức hại Pháp Luân Công. Một số họ đã minh bạch chân tướng, và một số họ vẫn làm theo sự điều khiển của ĐCSTQ.

Tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ làm thức tỉnh lương tri của mọi người.

Thực tế, có nhiều người vẫn đang phải chịu báo ứng mà họ không hiểu vì sao. Tôi thành tâm hy vọng rằng họ sẽ sớm minh bạch chân tướng rằng ác đảng Trung Cộng đang hãm hại con người, trong khi Pháp Luân Công thì đang cứu người. Tôi hy vọng rằng họ sẽ không do dự và nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để được cứu độ. Tôi mong rằng họ sẽ cắt đứt được mối quan hệ của họ với tà đảng Trung Cộng và có một tương lai tốt đẹp.

Con muốn thưa với Sư phụ rằng trong vài năm qua, sau khi con biết được chân tướng, con đã bắt đầu chú tâm học Pháp. Có thời gian rảnh con đều ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người và khuyên tam thoái.

Từ bây giờ trở đi, con sẽ tu luyện bản thân thật tốt và cứu được nhiều chúng sinh. Con cảm thấy rằng đây là cách duy nhất để con có thể báo đáp ân cứu độ từ bi của Sư phụ và Đại Pháp. Một lần nữa, con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/11/一个中共特务的良心选择-282511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/24/143365.html

Đăng ngày 01-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share