Bài viết của một học viên đến từ tỉnh Hà bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2013] Cha tôi là một nông dân điển hình. Ông mù chữ nhưng tính tình chân thành, tốt bụng, vui tính và hữu ích. Ông luôn luôn tham gia vào tất cả các hoạt động trong làng. Chị em tôi đã kết hôn và định cư tại thành phố. Những người trong làng rất ghen tị, và cha tôi thì rất tự hào về chúng tôi.

Chị gái tôi có một công việc tốt nhưng lại hay bị ốm. Chị đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không có kết quả. Vào năm 1995, Pháp Luân Đại Pháp truyền đến thành phố của chúng tôi. Khi chị gái tôi nghe về những điều kỳ diệu của Đại Pháp trong việc trị bệnh khỏe người, chị bắt đầu tu luyện. Sức khỏe chị trở nên tốt hơn chỉ sau vài tháng luyện công. Chứng kiến sự hồi phục của chị, đồng nghiệp, họ hàng và bạn bè của chị cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bởi vì con gái cả lấy lại được sức khỏe và cô con gái út nhận được giải thưởng “Con dâu hiếu thảo” trong hai năm liên tiếp sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cha tôi đã rất hạnh phúc và tự hào mỗi khi nói về chúng tôi.

Bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tàn ác bắt đầu đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Vợ chồng chị gái tôi bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam tại một trung tâm giam giữ trong khi em gái của tôi bị giữ tại đồn cảnh sát địa phương. Chồng tôi bị bắt giữ và tôi bị kết án ba năm, để lại một đứa trẻ câm ở nhà một mình. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc lên tinh thần của người cha vốn có ý chí mạnh mẽ của chúng tôi.

Từ chối nghe vu khống

Dân trong làng luôn thích sum vầy tụ họp cùng nhau vào buổi tối. Người cha vốn hay nói của tôi trở nên yên lặng và bất cứ khi nào có ai đó phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên truyền hình cha tôi sẽ rời đi. Cha tôi thường chỉ thích xem tin tức.

Trong hơn mười năm qua, từ ngày các kênh truyền hình bị nhà nước kiểm soát bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, ông dừng xem TV. Ông biết con gái của mình đã thay đổi tốt hơn từ lúc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông không bao giờ nói với chúng tôi về những áp lực mà ông phải chịu đựng cho đến khi ông bị bệnh nặng. Nhưng đối với ông, điều sợ hãi nhất là các con của ông sẽ bị bức hại một lần nữa.

Xem các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân mang lại bình yên cho tâm hồn

Chúng tôi kính trọng và chăm sóc cha vô cùng chu đáo. Để giảm áp lực và giúp cha được thoải mái hơn, chúng tôi cho ông xem các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tân Đường Nhân (NTD) là đài truyền hình của Trung Quốc trên toàn cầu, một kênh thông tin có thể trông cậy và đáng tin.

Nhìn thấy rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, gồm cả Hồng Kông và Đài Loan, ông đã rớt nước mắt và nói: “Cha sẽ thanh thản ra đi khi tất cả mọi người dân Trung Quốc gồm cả các con có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà không bị bắt.” Điều này cũng làm chúng tôi cảm động đến rơi lệ.

Cha tôi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thông qua các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân và cảm thấy thoải mái. Ông đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Ông cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Bác sĩ nói rằng cha tôi sẽ rất đau đớn vì bệnh tật của mình nhưng ông không hề [phải chịu đựng đau đớn]. Ông rời thế giới này trong thanh thản. Chúng tôi biết rằng ông được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi qua đời hơn ba năm trước đây. Tôi chia sẻ điều này với các đồng tu với hy vọng rằng tất cả gia đình và bạn bè của các học viên bị đàn áp hãy xem kênh Tân Đường Nhân để hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/25/父亲心安了-271332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/30/141747.html

Đăng ngày 07-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share