Bài viết của Chính Tâm, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc  

[MINH HUỆ 03-07-2013] Tôi là một nông dân 68 tuổi có trình độ học vấn thấp. Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi luôn mang theo bên người tài liệu có thông tin sự thật quan trọng về Pháp Luân Công cùng với lá bùa may mắn của Pháp Luân Công. Tôi phân phát những tài liệu này khi gặp những người mới. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ những sự kiện gia đình hay các sự kiện xã hội quan trọng vì đó là những cơ hội tốt để tôi truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công.

Ban đầu gia đình tôi không ủng hộ Pháp Luân Công vì những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tập ôn hòa này.

Hiện giờ họ đánh giá cao Pháp Luân Công nhờ sức khỏe của tôi trong thập niên qua. Trên thực tế, họ rất ủng hộ Pháp Luân Công.

Chồng tôi sẽ nấu ăn khi thấy tôi bận rộn in tài liệu giảng chân tướng. Em gái tôi, các con tôi và vợ/chồng của chúng, cùng với cháu của tôi đã giúp tôi phân phát tài liệu, treo biểu ngữ có thông điệp quan trọng về Pháp Luân Công, và dán tờ rơi ở nơi công cộng.

Con trai tôi nói đùa: “Tất cả chúng ta đều trở thành tình nguyện viên cho sự nghiệp của mẹ.”

Em trai tôi là một bác sỹ Trung Y cổ truyền rất nổi tiếng. Cậu ấy đã nói với một vài bệnh nhân: “Tại sao các vị không tu luyện Pháp Luân Công? Tôi không thể chữa được cho chị tôi khi chị ấy bị nhiều căn bệnh khác nhau. Hiện giờ chị ấy hoàn toàn khỏe mạnh nhờ Pháp Luân Công. Tại sao các vị không thử?”

Tôi muốn nhân cơ hội này cảm tạ ân huệ và từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về gia đình tôi, những người đã được ban phúc và được bảo hộ vì họ tin Pháp Luân Công là tốt.

Con trai tôi được cứu khỏi một tai nạn xe hơi

Cả gia đình tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Con trai tôi không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cháu biết Pháp Luân Công là tốt và trân quý những vật lưu niệm Pháp Luân Công mà tôi đưa. Con tôi nói với những khách hàng mà cháu giao dịch cùng: “Tôi không lừa các vị. Chắc chắn là các vị từng nghe rằng Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt. Các vị cũng nghe rằng Nó dạy các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi biết điều đó đúng vì mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công.” Mọi người tin tưởng con trai tôi và vui mừng khi làm ăn cùng cháu.

Tôi muốn làm rõ rằng ở đây cháu không có ý định lợi dụng danh tiếng tốt của Pháp Luân Công, mà là đề cao thanh danh của Pháp Luân Công trong thời đại này. Nó cũng cho thấy rằng cháu rất tự hào vì có người mẹ tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình tôi vận hành một doanh nghiệp taxi. Hai năm trước một chủ doanh nghiệp cùng hai nhân viên của ông ấy đã đi xe taxi của chúng tôi đến Cáp Nhĩ Tân để tham gia một cuộc họp kinh doanh. Con tôi là tài xế vào ngày hôm đó.

Con tôi đang lái xe với tốc độ 70 dặm một giờ thì vô lăng bị gãy và cháu bị mất điều khiển chiếc xe. Chiếc xe hơi lao đầu vào một cái cây bên đường. Người chủ doanh nghiệp hét lên: “Ôi trời! Chúng ta tiêu rồi!” Con trai tôi cứng người vì sợ hãi nhưng chiếc xe hơi đã đột ngột dừng lại ngay trước khi nó đâm vào cây. Mọi người trong xe đều an toàn.

Phải mất nhiều ngày con tôi mới hết sốc. Cậu ấy nói: “Con lẽ ra đã chết nếu không được Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp trông chừng và che chở.”

Sống sót sau khi bị điện giật

Tiểu Đào là cháu trai của con rể tôi. Cậu ấy không thể đọc các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công vì không được đi học và không thể đọc.

Nhưng Tiểu Đào biết Pháp Luân Công là tốt. Cậu ấy thích nghe các câu chuyện về Pháp Luân Công và đeo một lá bùa Pháp Luân Công trên cổ. Cậu ấy là một người đàn ông tốt với tư cách làm việc tốt. Tiểu Đào làm việc tại một mỏ đá địa phương và không bao giờ phàn nàn về công việc của mình.

Tai nạn xảy ra vào tháng 10 năm 2009. Tiểu Đào được lệnh di chuyển một ống kim loại dài 2 mét. Cậu ấy muốn dựng đứng nó lên và mang trên vai. Nhưng cái ống gần với một trụ điện đến nỗi mà khi dựng đứng nó lên, từ tính trong các đường dây điện đã truyền vào ống. Ngay lập tức một luồng điện chạy qua Tiểu Đào. Cái ống bị mắc kẹt vào trụ điện cùng với Tiểu Đào bị dính vào đó.

Vào lúc cái ống được tách ra khỏi trụ điện, Tiểu Đào dường như đã chết. Ông chủ đã đưa cậu ấy đến Bệnh viện số 5 Cáp Nhĩ Tân. Khuôn mặt và cơ thể của Tiểu Đào đã chuyển sang màu đen. Có máu chảy ra ở hai tai, mũi, mắt và miệng cậu ấy. Có một cái lỗ dưới một bàn chân. Tứ chi của cậu bị biến dạng. Người bác sĩ cố gắng ngăn máu chảy ra và duy trì mạng sống cho Tiểu Đào, nhưng ông nói gia đình không được rời mắt khỏi cậu ấy suốt đêm. Bác sĩ bảo gia đình báo tin cho ông ấy ngay lập tức nếu tĩnh mạch của cậu ấy bắt đầu bị vỡ, đó là chính xác những gì đã xảy ra. Lần lượt các tĩnh mạch của cậu ấy bị vỡ. Tiểu Đào đã ở trong tình trạng nguy hiểm suốt hai tuần.

Trong những tuần này, con gái tôi (thím của Tiểu Đào) luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào tai của cậu ấy. Khi mở mắt ra, Tiểu Đào dùng cánh tay còn lành lặn lấy lá bùa Pháp Luân Công ra khỏi túi áo sơ mi. Cậu ấy nhìn nó, xem xét nó, và đặt nó trở lại. Tôi cho rằng cậu ấy biết rằng Pháp Luân Công đã cứu mạng cậu. Con gái tôi nói cậu liên tục thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cậu sẽ ổn. Tiểu Đào nói cậu sẽ niệm.

Một tháng sau, bác sĩ quyết định cắt bỏ một chân bị thương của Tiểu Đào để cứu mạng cậu. Cậu ấy đã khóc khi nghe điều này: “Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc nếu tôi mất đi một chân! Tôi vẫn còn trẻ. Tôi chỉ mới 26 tuổi.”

Con gái tôi nói: “Cháu sẽ ổn thôi. Vị sáng lập Pháp Luân Công sẽ bảo hộ cháu.”

Tiểu Đào đáp lại: “Con tin thím.”

Sau khi quan sát tình trạng của Tiểu Đào một thời gian, bác sĩ nói với gia đình rằng ông ấy sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ vào tuần sau. Nhiều người thân và bạn bè quan tâm đã đến bệnh viện để hỗ trợ cậu ấy và gia đình. Vào ngày phẫu thuật, bác sĩ lại kiểm tra chân của cậu và kêu lên: “Làm sao mà cậu hồi phục nhanh thế này? Hãy theo dõi thêm một vài ngày nữa. Chúng ta có thể không cần cắt chân của cậu nữa.”

Cuối cùng bác sĩ thông báo rằng Tiểu Đào có thể giữ lại chân, nhưng cậu ấy phải cắt bỏ ngón chân cái. Hai tháng sau, bác sĩ thông báo rằng cậu cũng có thể giữ lại ngón chân cái. Tiểu Đào đã xuất viện ngay trước Tết Nguyên đán.

Bác sĩ nhận xét: “Cậu đã bị dòng điện hơn 10.000 vôn giật. Rất ít bệnh nhân bị thương nặng như thế sống sót. Cậu sống được là một phép lạ. Thật không thể tin được.”

Con rể tôi được cứu trong một vụ va chạm với một chiếc xe trang trại

Tiểu Thần Tử kết hôn với con gái lớn nhất của tôi. Con rể tôi bị thoát vị từ nhỏ vì gia đình không có khả năng làm phẫu thuật. Cậu ấy rất đau đớn mỗi lần ruột ép vào khoang ngực thông qua một khuyết tật của cơ hoành. Khi lớn lên, điều này xảy ra hằng ngày, đặc biệt là khi phải gắng sức. Tôi không biết điều này mãi đến tận hai năm trước khi con rể nói với tôi rằng cháu phải phẫu thuật.

Tôi nói: “Con biết Pháp Luân Công là tốt. Nếu con niệm ‘Pháp Luân Công hảo’ và tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, Sư phụ sẽ trông chừng con.” Cậu ấy đã làm theo lời khuyên của tôi và chẳng bao lâu phát hiện rằng bản thân đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu ấy đã hoàn toàn không còn bất kỳ triệu chứng nào của thoát vị trong hai năm qua.

Tiểu Thần Tử làm nghề thu nhặt rác tái chế. Cậu ấy đi từ làng này đến làng khác và từ nhà này đến nhà khác. Tôi đưa cho cậu ấy hàng chục đĩa DVD Nghệ thuật Thần Vận. Cậu ấy sẽ tặng miễn phí cho mỗi hộ gia đình một đĩa. Cậu ấy nói với họ: “Tôi vừa được tặng đĩa DVD này. (Đó là sự thật. Cậu ấy nhận chúng từ tôi). Nó là màn trình diễn lấy cảm hứng từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa 5000 năm. Nó được đánh giá là rất tốt. Tôi sẽ đưa nó cho các vị vì các vị có đầu xem DVD.” Có lúc cậu ấy vô tình trao đĩa DVD đến cùng một hộ gia đình vì cậu ấy không nhớ là đã từng đưa đĩa cho nhà nào. Họ nói: “Anh đã từng đưa cho tôi một đĩa. Tôi đã xem rồi. Nó quả thật rất hay.” Cậu ấy đã kể cho tôi việc này khi về đến nhà.

Tiểu Thần Tử in những thông điệp quan trọng về Pháp Luân Công lên tiền của cậu ấy. Ban đầu khách hàng không muốn nhận những tờ tiền này. Cậu ấy nói với họ: “Có vẻ như tin tức chưa đến làng của bạn. Ngày nay mọi người đều dùng tiền có những thông điệp như thế này. Nhìn xem? Chúng là tiền mới. Bạn sẽ được phúc lành nếu dùng tiền có những thông điệp này. Hãy dùng và bạn sẽ thấy.” Bây giờ tất cả khách hàng đều sẵn lòng nhận tiền có các thông điệp Pháp Luân Công.

Khi Tiểu Thần Tử lái một chiếc xe xích lô vào ngày sinh nhật hai năm trước, chiếc xe đã không dừng lại trên đỉnh của một ngọn đồi dốc và đã chạy ngược xuống dốc. Khi đầu cậu ấy gần như bị đập vào cạnh sắc bén của một chiếc xe trang trại của một nông dân đậu ở chân đồi thì chiếc xích lô bị lộn nhào và cứu đầu cậu khỏi bị đập vào xe trang trại.

Cơ thể cậu ấy bị đập vào xe, nhưng đầu không bị đập và không bị tổn thương. Sau đó Tiểu Thần Tử nói rằng cậu ấy cảm thấy có ai đó đã đẩy cậu tránh khỏi xe. Cậu có lẽ sẽ chết nếu đầu bị đập vào cạnh sắc của xe.

Cậu ấy nói với mọi người rằng vị sáng lập của Pháp Luân Công đã cứu mạng cậu, và dĩ nhiên cậu ấy thực sự tin như vậy.

Con gái tôi đắc phúc báo sau khi bảo vệ một học viên Pháp Luân Công

Con gái út của tôi, Tuyết Nhi Phi, từng là một người rất khỏe mạnh, nhưng đã bị bệnh đau thắt lưng sau khi kết hôn. Sau khi sinh con thì tình trạng trở nên tệ hơn. Con gái tôi thậm chí không thể đi thẳng lưng, và cuối cùng bị liệt giường.

Con tôi đã đến Bệnh viện Hồng Kiều ở Cáp Nhĩ Tân và bị chẩn đoán thoát vị đĩa đệm thắt lưng và hẹp ống sống thắt lưng. Bác sĩ nói rằng con tôi cần được phẫu thuật, nhưng vợ chồng cháu không có đủ tiền để chi trả. Vợ chồng cháu có tiết kiệm được một ít tiền, nhưng lại tiêu tốn đi nhanh chóng khi ai đó trong gia đình bị bệnh. Tình trạng này diễn ra như vậy trong một vài năm.

Tuyết Nhi Phi và gia đình sống ngay bên cạnh đồn công an địa phương. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công lên đến đỉnh điểm, đêm nọ con tôi nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài và thức dậy để xem việc gì đang diễn ra. Con tôi phát hiện một người đàn ông đang ngồi xổm bên trong hàng rào. Đó là một học viên Pháp Luân Công. Ông ấy bị bắt giữ và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy đã thoát khỏi tay công an, nhưng không biết phải đi đâu vào giữa đêm, nên đã trốn trong hàng rào nhà con tôi.

Con tôi đã giấu người học viên trong nhà và bảo vệ ông ấy khỏi công an. Công an đã xuất hiện và tìm kiếm khắp khu vực, nhưng con tôi không sợ.

Từ đêm đó Tuyết Nhi Phi trở nên ổn hơn. Hiện giờ con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Cô ấy không cần đi khám bác sĩ suốt bảy năm. Thực ra, gia đình cô ấy cũng hoàn toàn được khỏe mạnh. Cuối cùng họ đã dành dụm được đủ tiền để đầu tư bất động sản. Hiện giờ họ đã sở hữu một nhà máy rất có lợi nhuận.

Con tôi nói: “Không ai biết rõ hơn tôi rằng Pháp Luân Công là tốt. Pháp Luân Công cứu độ người. Phật quang phổ chiếu gia đình tôi.”

Cháu trai tôi sống sót sau khi bị ngộ độc thuốc

Chái trai Tiểu Hàng của tôi mới kết hôn, than phiền rằng chân bị đau sau khi cháu uống rượu với các bạn học cũ vào tháng 07 năm 2009. Cậu ấy đã mua một ít thuốc trị đau cho hai chân. Chưa đầy 30 phút sau Tiểu Hàng bắt đầu cảm thấy bị buồn nôn và yếu ớt. Cậu ấy đổ gục trên giường và không thể cử động. Cậu ấy được đưa đến bệnh viện và bị chẩn đoán ngộ độc thuốc. Bác sĩ đã hối thúc gia đình đưa cậu đến một bệnh viện cấp huyện.

Mẹ, dì, và vợ của Tiểu Hàng đã cùng với cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy đã ngưng thở chỉ sau 10 phút. Tất cả những người trong xe sợ và bắt đầu khóc. Họ ấn vào một số huyệt châm cứu để làm Tiểu Hàng tỉnh dậy và liên tục gọi tên cậu ấy. Tiểu Hàng bắt đầu thở trở lại. Cậu ấy tỉnh dậy và nói: “Thực sự có ma tồn tại. Chúng làm nghẹn cổ tôi. Tôi không thể thở.” Sau đó cậu ấy lại ngưng thở. Mọi người bị hỗn loạn.

Sau đó Tiểu Hàng đột nhiên thở và tỉnh lại. Cậu ấy hô lên: “Xin cứu con, Sư phụ của Pháp Luân Công!” Gia đình của cậu đã được nhắc nhở những gì nên làm. Họ liên tục hô: “Pháp Luân Công hảo!” Dì của cậu đã lấy ra một lá bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công đang đeo trên cổ và đặt lên người cậu. Họ liên tục niệm “Pháp Luân Công hảo” trên đường đến bệnh viện.

Bác sĩ đã kiểm tra cho Tiểu Hàng và nói: “Mọi việc đều bình thường. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Các vị đang nói về ngộ độc thuốc gì vậy?”

Tiểu Hàng đã kể với gia đình những gì cậu ấy thấy. Cậu ấy nói rằng đã thấy những điều kinh khủng. Cậu ấy thấy những người thân qua đời. Một số cố bảo vệ cậu, nhưng những người khác cố giết cậu. Họ cũng nói với cậu những việc phải làm cho họ khi cậu quay trở về.

Tiểu Hàng nói: “Tôi được Pháp Luân Công bảo hộ. Tôi sẽ không làm theo ý muốn của ma quỷ.” Hai năm đã trôi qua. Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh và không bao giờ bị ma ám ảnh. Gia đình và bạn bè của cậu đã biết rằng Pháp Luân Công là tốt nhờ sự việc này.

Tôi và gia đình thực sự đã được Pháp Luân Công ban phúc lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/家族中的真实故事-276118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140902.html

Đăng ngày 03-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share