Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2013] Ngày 25 tháng 04 năm 2013, các viên chức thuộc nhiều đồn công an khác nhau đã bắt giữ phi pháp 17 học viên, và hiện thời họ đang ở trong trại tạm giam thành phố Bản Khê. Các vụ bắt giữ được chỉ đạo bởi Lô Cương, trưởng ban chính trị của Đội An ninh Nội địa Minh Sơn thành phố Bản Khê. Các học viên đã bị thẩm vấn nhiều lần, và công an đang cố thu thập chứng cứ để kết tội họ.

Phản ứng của người thường sau khi người đó hiểu được sự thật là gì?

“Chúng tôi biết Pháp Luân Công là tốt”

Một công an tham gia vào vụ việc này nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Công là tốt, nhưng chúng tôi phải làm theo lệnh của cấp trên. Chúng tôi hiểu tình hình. Các anh chị có thể kiểm tra với Đội An ninh Nội địa Minh Sơn. Chúng tôi nhận lệnh từ họ.”

“Không có công lý”

Một tài xế taxi nói: “Thật nực cười! Công an hành động như kẻ cướp. Không có công lý. Các vị hãy khiếu nại và đưa họ ra công lý.”

“Những kẻ xấu được thăng chức”

Một chủ gian hàng giận dữ nói: “Hoàn toàn không có công lý. Làm sao mà công an lại xông vào nhà dân vào ban ngày, bắt người, và lấy đi tiền bạc cùng đồ đạc của họ. Trong xã hội ngày nay, người tốt bị nhốt trong tù, trong khi kẻ xấu được thăng chức. Các vị phải trụ vững, phải trụ vững!”

“Các vị đang làm điều đúng”

Một luật sư nói: “Tôi luôn nghĩ rằng đất nước chúng ta theo chế độ pháp trị, nhưng tôi đã sai. Tại Trung Quốc, luật pháp chỉ quản lý thường dân. Trách nhiệm của tôi là nói với các vị rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phạm tội ác ở khắp nơi. Căn cứ theo luật pháp, người dân có quyền lựa chọn tín ngưỡng và tự do phổ biến quan điểm của mình. Các vị đang làm điều đúng dựa trên luật pháp và việc đó lẽ ra có vấn đề gì. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, người dân không hiểu luật. Đừng từ bỏ quyền của mình.”

“Công an hành động như kẻ cướp”

Một người hàng xóm bối rối nói: “Có gì sai nếu người ta có niềm tin? Với tôi họ là những người rất tốt. Thật ra, công an đã hành động như những kẻ cướp.”

“Con tôi không vi phạm pháp luật – tại sao bắt nó?”

Cha mẹ của một học viên bị bắt nói: “Tôi nghĩ rằng con trai tôi đã làm gì đó phạm pháp, nhưng sau khi tư vấn luật sư, tôi thấy rằng nó chẳng sai gì cả. Những gì ĐCSTQ đang làm là sai. Vì con tôi không vi phạm pháp luật, tại sao họ bắt nó. Tôi sẽ đi hỏi họ.”

“Tại sao lại ngược đãi người đang trong tình trạng sức khỏe xấu?”

Sau khi chứng kiến một học viên bị ngược đãi trong bệnh viện, một y tá nói: “Người đó sức khỏe kém như vậy, tại sao công an vẫn giam họ trong một trung tâm giam giữ?”

Lòng từ bi của các học viên Pháp Luân Công

Pháp Luân Công là một môn tu luyện an hòa, và các học viên đã dùng từ bi để cho người dân biết về nó trong suốt 14 năm qua, bất chấp cuộc bức hại. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công chưa kết thúc, và sự từ bi của các học viên Pháp Luân Công cũng vậy.

Những kẻ tham gia vào vụ bắt giữ

Trưởng Đồn công an Minh Sơn: +86-13842490958
Lô Cương, trưởng ban chính trị của Đội An Ninh nội địa Minh Sơn: +86-13904946659 (di động)

(Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem bản gốc tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/本溪十七位善良的法轮功学员被绑架-民众如是说-274087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/9/140376.html

Đăng ngày 28-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share