Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2013] Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện cảm động diễn ra gần đây khi tôi cùng các bạn đồng tu đi ra ngoài để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân.

Hàng chục ngàn người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày

Vào buổi sáng ngày 24 tháng 06 năm 2013, khi tôi cùng hai học viên khác đi đến một khu du lịch để nói rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, chúng tôi đã gặp một cặp vợ chồng trẻ đến từ tỉnh Giang Tây. Họ mới tốt nghiệp đại học và kiếm được một công việc với mức lương thấp nhưng có giờ giấc làm việc linh hoạt. Họ đang ở trong kỳ nghỉ.

Một học viên đã nói chuyện với người thanh niên trẻ về các vấn đề xã hội ở Trung Quốc, như việc thị trường việc làm hiện rất khó khăn, giá nhà cao, lương thấp, tham nhũng, và các quan chức nhẫn tâm. Trong khi họ nói chuyện, người thanh niên trẻ trở nên phẫn nộ và nói rằng xã hội Trung Quốc đã quá thối nát và đen tối, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối người dân. Anh nói thêm rằng hầu hết những người sinh ra trong thập niên 80 – 90 đều không đánh giá tốt về Đảng.

Anh nói rằng, “Theo tìm hiểu trên mạng của tôi và một số bạn bè, những người đã từng đi du lịch ở nước ngoài, thì mỗi ngày đều có hàng chục ngàn người đăng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Chúng tôi nói với anh ấy, “Đó là sự thật! Khi người dân đang ngày càng trở nên phẫn nộ với Đảng, họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để chọn một tương lai tươi sáng cho mình và các thành viên trong gia đình của mình.”

Cặp đôi này cho chúng tôi biết họ mới chỉ tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong và nói rằng họ muốn sử dụng bí danh để thoái xuất khỏi những tổ chức đó.

Cựu bí thư Đảng: “ĐCSTQ đúng là quỷ dữ”

Vào ngày 25 tháng 06 năm 2013, một học viên đã nói chuyện với một bồi bàn trong một nhà hàng. Người bồi bàn 64 tuổi này từng là bí thư Đảng tại đơn vị mà ông đã công tác trong suốt 34 năm. Sau khi đơn vị ông phá sản, ông đi làm bồi bàn để kiếm sống.

Trong quá khứ, ông từng làm việc rất chăm chỉ cho ĐCSTQ và đã làm rất nhiều điều trái với lương tâm của mình, chẳng hạn như hành hạ người khác, gian lận và làm tổn thương người khác. Đi theo ĐCSTQ một cách mù quáng, ông đã không còn nghĩ về việc mình đã làm tổn hại đến bao nhiêu người cũng như việc trở thành công cụ của ĐCSTQ như thế nào. Khi ông hết giá trị lợi dụng, ĐCSTQ đã hất cẳng ông.

Ông nói với học viên, “ĐCSTQ đúng là quỷ dữ!”

Với 34 năm kinh nghiệm làm bí thư Đảng, ông hiểu rất rõ bản chất quỷ quyệt “nói một đằng, làm một nẻo” của ĐCSTQ. Ông cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã làm dưới danh nghĩa của Đảng. Ông cho biết ông tin rằng có Thần và Phật, và “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Người học viên đã khuyến khích ông thoái Đảng nhằm tránh xa những tội ác liên quan đến Đảng. Người bồi bàn vui vẻ nhận lời khuyên.

Hai cụ bà thoái xuất Đảng Cộng sản

Vào một buổi sáng tháng 07, các học viên gặp hai cụ bà đang đi mua sắm ở siêu thị. Một học viên tặng họ đĩa DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận. Một cụ bà đã hỏi học viên đó một vài câu hỏi. Người học viên giải thích cho bà rằng Thần Vận biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc Trung Hoa truyền thống đặc sắc, tái hiện lại 5,000 năm lịch sử của nền văn hóa Thần truyền. Khi cụ bà biết rằng đĩa DVD được tặng miễn phí, bà nói: “Tôi muốn được xem nó! Tôi sẽ lấy một đĩa.”

Các học viên tiếp tục nói chuyện với hai cụ bà. Họ nói về việc xã hội Trung Quốc ngày nay đã mục nát như thế nào và các quan chức tham nhũng đã chuyển tiền sang nước ngoài và gửi con cái của họ ra nước ngoài để định cư tại đó ra sao.

Sau đó một học viên nói: “Cụ hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có được một tương lai tốt đẹp.” Hai cụ bà đã vui vẻ đồng ý và không ngừng cảm ơn các học viên.

Hai sinh viên đại học: “ĐCSTQ đúng là một con quỷ”

Vào một buổi chiều đầu tháng 07, hai học viên đã gặp một đôi trẻ tại một khu du lịch. Người thanh niên trẻ đang học đại học ở thành phố Đại Liên, còn bạn gái của anh thì học ở một trường đại học gần nhà.

Các học viên nói với họ về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn như thế nào tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia và những hành vi dã man trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Người bạn gái nói rằng cô đã biết về điều này từ một giáo viên khi cô còn học ở trường trung học. Khi ấy, các học sinh đã rất sốc và không tin điều đó.

Hai bạn trẻ nói rằng họ đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và không còn muốn gia nhập Đảng Cộng sản. Một người trong số họ nói rằng: “ĐCSTQ đúng là một con quỷ”.

Khi các học viên kể với họ về làn sóng thoái Đảng khổng lồ đang diễn ra, họ nói rằng họ muốn thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Trước khi rời đi, họ còn cảm ơn và cầu chúc mọi sự tốt lành đến với các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/13/大学生-共产党太假、太邪-276596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/26/141698.html

Đăng ngày 06-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share