Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2013]

1. “Khi nghe em nói, tâm hồn anh ngập tràn ánh sáng!”

Năm nay tôi 59 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện tập Pháp Luân Công từ năm 1999 và đã phục hồi được căn bệnh tê nửa người của tôi

Anh trai tôi đã bị căn bệnh rò hậu môn đau đớn hành hạ suốt hơn 20 năm trời. Hàng ngày, từ vết thương chảy ra rất nhiều máu mủ. Suốt ngày anh phải dùng giấy đệm lót, gần giống như của phụ nữ. Nếu vết rò co lại, cơn đau sẽ trở nên tồi tệ hơn, vì vậy anh phải tự mở lại vết loét, đó quả thống khổ phi thường.

Mọi người thường muốn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với những người mà họ yêu mến. Khi căn bệnh tê nửa người của tôi được chữa khỏi, tôi đã ngay lập tức nói tin này với anh tôi. Tôi đến nhà anh và mang theo vài tập tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và nói với anh về sự hồi phục của tôi và một vài những thay đổi cá nhân khác. Tôi nói với anh về sự tốt đẹp của Đại Pháp và những hiệu quả kỳ diệu về việc chữa bệnh và sức khỏe. Tôi khuyến khích anh thoái Đoàn thanh niên – một tổ chức của Đảng Cộng sản và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” hàng ngày. Tôi cũng nói với anh rằng điều kỳ diệu sẽ có thể đến với anh.

Anh nói: “Em gái, khi nghe những gì em nói, ánh sáng tràn ngập trong tâm hồn anh, như thể cánh cửa đã rộng mở để ánh sáng tràn vào vậy. Mọi người phải làm việc tốt để tích đức và để tiêu trừ bệnh tật và nghiệp lực. Pháp Luân Công thực sự là tốt. Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, do vậy nó sẽ bị sụp đổ. Hãy giúp anh thoái khỏi Đoàn thanh niên. Những tập tài liệu này có thể cứu người, hãy đưa nó cho anh. Anh cũng muốn mình được cứu.”

Sau đó tôi lại đến thăm anh. Anh nói: “Em gái, anh niệm ‘Pháp Luân Đai Pháp hảo’ hàng ngày, nhưng không có gì xảy ra cả.” Tôi bình tĩnh nói: “Khi anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ anh có thật tâm hay không?” Anh nói: “Anh hơi hoài nghi. Không có bác sĩ nào có thể chữa được vết rò cho anh, làm sao mà có thể chữa khỏi chỉ bằng cách nhẩm mấy câu đó được.” Tôi nói: “Trên đầu ba thước có thần linh (một câu ngạn ngữ Trung Quốc). Chỉ cần anh tin tưởng vào điều đó, chân thành niệm thì sẽ có tác dụng.” Anh đáp: “Được rồi, anh sẽ tiếp tục thử xem sao.”

Một năm rưỡi sau, anh tôi đến nhà tôi bằng xe đạp. Anh nói: “Em gái, anh có tin tốt cho em! Bệnh rò hậu môn của anh đã biến mất!” Anh tiếp tục: “Anh không dám mơ là có một ngày mình lại có thể đạp xe đạp được nữa trong cuộc đời mình, anh đạp xe từ nhà anh đến đây đấy!” “Thật tuyệt vời,” tôi nói. “Bây giờ anh phải cảm tạ Sư phụ. Anh đã được thụ ích từ Đại Pháp. Hãy nói với người thân và bạn bè về những gì đã xảy ra và bảo họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, như vậy anh cũng sẽ nhận được phúc báo.” Anh tôi quay về nói với người nhà và bảo họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Cả gia đình anh đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

2. Cháu ngoại được sinh ra một cách an toàn

Trong suốt quãng thời gian con gái tôi mang thai, hàng ngày cháu thường bị đau bụng. Qua kiểm tra đã phát hiện viêm phụ kiện và bị viêm ống dẫn trứng. Các bác sĩ khuyên cháu nên phá thai để tránh bị dị tật thai nhi. Để giữ được đứa bé, cháu đã phải uống thuốc Penicillin, nhưng thật không may, cháu bị dị ứng thuốc nghiêm trọng. Trong lúc họ [bác sĩ] đang tìm cách cứu cháu, cháu lặng lẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ngay sau khi tỉnh lại, cháu đã gọi điện cho tôi và nói chuyện gì đã xảy ra. Tôi bảo cháu nhanh chóng về nhà, chia sẻ với cháu về một số Pháp lý và khuyên cháu không được phá thai. Tôi nói: “Chừng nào con còn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ủng hộ Đại Pháp, con và cháu bé sẽ được an toàn.” Vài tháng sau, cháu đã sinh hạ một cháu trai bụ bẫm, khỏe mạnh.

Năm ngoái, cháu bé bị mắc bệnh chân-tay-miệng và phải điều trị một tuần trong bệnh viện. Tuy nhiên, càng tiêm nhiều thì bệnh tình của cháu càng nặng. Chân tay thì bị phồng rộp, và miệng thì bị lở loét. Cháu không thể ăn uống và không nói được. Nước bọt của cháu rất nặng mùi. Các bác sĩ đề nghị nên chuyển cháu đến viện khác, nhưng con gái tôi không đủ khả năng chi trả, cháu bắt đầu khóc. Tôi vội nói với con gái: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được con của con thôi. Ngày nay có nhiều bệnh mà bệnh viện không thể chữa được, nhiều bệnh nhân đã bị bệnh viện trả về nhưng họ đã có được một cuộc đời mới nhờ biết đến Đại Pháp. Con gái, con hãy nghĩ về điều này. Tại sao có rất nhiều các học viên Đại Pháp bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Cộng vẫn kiên định giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người? Chính con cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, con không nhớ sao?” Những lời của tôi như đã thức tỉnh cháu. Cháu nói: “Mẹ! Con và con trai con sẽ ra ngoài cùng mẹ giảng chân tướng cứu người!”

Ban đêm, cả ba chúng tôi ra ngoài để dán những tờ rơi thông tin về Đại Pháp. Khi chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng, cháu trai tôi đột nhiên nói cháu muốn ăn cái gì đó. Con gái tôi rất vui và mua cho cháu một chút đồ ăn. Sau khi dán xong tờ rơi và về nhà, cháu đã ăn hết tất cả đồ ăn đã mua. Căn bệnh của cháu đã biến mất, và sức khỏe của cháu trở lại bình thường. Con gái tôi và gia đình nhà chồng cháu đã rất tin tưởng vào Đại Pháp, cháu cùng con trai thường đi ra ngoài để viết chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/5/家人传真相-亲身受益-268825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/22/140609.html

Đăng ngày 30-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share