[MINH HUỆ 12-06-2013]

Em họ của tôi đã thoát chết và hô lớn “Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp!”

(Bức thư từ tỉnh Giang Tô) Em họ tôi sống trong ngôi làng ở phía Bắc tỉnh Giang Tô. Cậu ấy đã hơn 50 tuổi và là một người đàn ông thật thà chất phác. Cậu ấy cũng minh bạch chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công nhiều năm về trước.

Trong khi nhiều người “hiểu biết” xung quanh cậu ấy bị đầu độc bởi những lời dối trá của tà Đảng và không tiếp thu chân tướng, cậu ấy nhận thức được rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và những học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Cậu ấy không nhọc tâm tranh đấu nơi người thường và đã sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc trong nhiều năm.

Vào năm 2011, một ngày nọ khi đang làm việc ở một khu xây dựng ở phía Nam tỉnh Giang Tô, cậu ấy và một công nhân khác đã bị ngã xuống từ một toà nhà cao khoảng hơn mười tầng. Đồng nghiệp của cậu ấy bị ngã xuống đất và thiệt mạng vì bị thương rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, em họ tôi bị mắc ở giữa hai tầng một cách an toàn và không gặp chút nguy hiểm gì sau khi được cứu. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Cậu ấy xúc động hô lớn: “Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp!” Sự việc này đã khiến cho họ hàng và các đồng nghiệp của cậu ấy vô cùng ngạc nhiên.

Một bác gái bán hàng rong trân quý tương lai

(Bức thư từ tỉnh Tứ Xuyên) Một bác gái ngoài 60 tuổi trong khu vực của chúng tôi kiếm sống bằng nghề bán giày trẻ em tự làm trên đường phố. Năm ngoái tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho bác ấy và tôi cũng bảo bác ấy rằng bác sẽ đắc phúc báo nếu bác [chân thành] niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “ Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bác ấy hiểu ra và nói rằng bác ấy chắc chắn sẽ niệm. Sau đó tôi không thấy bác ấy bán giày trên phố trong một thời gian khá lâu.

Vào tháng Tám năm ngoái, tôi tình cờ gặp vợ chồng bác ấy trên đường. Bác ấy rất hạnh phúc nói với tôi, “Tôi đã được phúc báo!” Bác ấy nói rằng bác ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo” một trăm lần mỗi ngày vào buổi sáng và trước khi đi ngủ, bác ấy cũng niệm những cụm từ này vào những thời gian khác trong ngày. Kết quả là bác ấy trở nên khoẻ mạnh và việc buôn bán của bán cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Bác ấy không cần phải bán giày trên phố nữa vì những chiếc giày đó đã được bán hết một cách nhanh chóng ở ngay tại nhà của bác. Điều làm bác ấy hạnh phúc nhất là người chồng sau 20 năm cách biệt của bác đã quay trở về. Họ đã được đoàn tụ.

Bác ấy liên tục nói “Cảm ơn” với tôi. Tôi bảo bác ấy rằng, “Bác nên cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Công. Sư phụ đã đưa tôi đến để cứu bác.” Bà ấy đã đồng ý.

Bệnh tim được chữa khỏi sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

(Bức thư từ Bá Châu, tỉnh Hà Bắc) Anh rể cả của tôi là một nông dân, năm nay 61 tuổi. Anh ấy sống ở một thị xã thuộc thành phố Bá Châu. Năm 2010 bệnh tim của anh ngày càng nặng hơn. Thỉnh thoảng khi lên cơn đau tim, anh ấy run rẩy không ngừng rồi ngất đi .

Anh ấy đã đến bệnh viện Lang Phường và bệnh viện Vĩnh Thanh để kiểm tra, kết quả là các mạch máu của tim bị tắc nghẽn và cần phải phẫu thuật. Bác sĩ nói với gia đình anh ấy rằng tình hình rất nguy kịch và mạng sống của anh chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.

Mỗi khi anh ấy lên cơn đau tim thì chị gái và cháu gái của tôi luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trước mặt anh ấy, sau đó anh ấy sẽ qua khỏi và phục hồi dần dần. Thậm chí anh ấy có thể giúp làm các việc vặt trong nhà trong hai ngày sau đó. Anh ấy cũng thường xuyên niệm câu này.

Năm ngoái có lần anh ấy lên cơn đau tim rất dữ dội đến mức phải nhập viện Tim Thiên Tân. Bác sĩ nói rằng anh ấy cần phải phẫu thuật thay tim nhân tạo. Anh ấy cũng được yêu cầu ở lại bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tuy nhiên, chi phí lên tới hơn 100,000 nhân dân tệ và anh ấy không có khả năng chi trả. Vì thế anh ấy quyết định trở về nhà. Một vài ngày sau khi trở về nhà, bệnh tình của anh ấy trở nên càng tồi tệ hơn, thậm chí đe doạ đến tính mạng của anh. Vì vậy, bạn bè người thân của anh đã góp tiền để cho anh có thể nhập viện làm phẫu thuật.

Bởi vì tình trạng của anh rất nguy kịch, nên anh ấy cần phải làm phẫu thuật vào ngày thứ hai sau khi nhập viện.  Anh ấy cũng cần phải chụp tim mạch trước khi làm phẫu thuật. Anh ấy được đưa vào phòng phẫu thuật và ở trong đó khoảng hơn ba tiếng đồng hồ trong khi gia đình anh đang lo lắng đợi ở bên ngoài.

Anh rể của tôi cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng phẫu thuật và hạnh phúc nói, “Mọi thứ đều bình thường. Tôi không có bất kỳ một căn bệnh nào hết!”  Vị bác sĩ cũng rất lúng túng và nói, “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Bệnh của anh ấy rất nguy kịch, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào khi chụp chiếu. Những mạch máu của anh ấy đã được mở. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng trong bốn tiếng đồng hồ, và mọi thứ đều bình thường. Điều này thật kỳ lạ. Chúng tôi đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhưng chưa bao giờ gặp phải bất kỳ tình huống nào như vậy!”

Trong suốt thời gian chụp chiếu đó, anh rể tôi đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Từ đó trở đi, anh rể tôi nói với từng người mà anh ấy gặp một cách chắc chắn rằng Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho anh ấy và toàn bộ gia đình anh ấy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Vào một dịp khác, rất nhiều cảnh sát đã đến nhà của anh ấy và hỏi, “Anh tu luyện Pháp Luân Công có phải không?” Anh rể tôi trả lời, “Bệnh của tôi đã được chữa khỏi bởi vì tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”. Những cảnh sát đó rời đi mà không nói một lời nào.

Toàn bộ gia đình được lợi ích sau khi biết được chân tướng về Đại Pháp

(Bức thư từ Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm) Tôi có hai người con trai. Cả hai vợ chồng người con thứ hai đều là giáo viên. Tuy nhiên con dâu tôi bị viêm ruột thừa không lâu sau khi cưới. Căn bệnh này thường xuyên ảnh hưởng đến công việc của cháu vì thế cháu chuẩn bị tiến hành một cuộc phẫu thuật.

Vào khoảng thời gian đó, một học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng cho cháu và giúp cháu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, những cơn đau bụng của cháu đã dần dần biến mất, và ca phẫu thuật trở nên không còn cần thiết nữa.

Không lâu sau đó, con trai thứ của tôi cũng bắt đầu bị đau ruột thừa. Cậu ấy cảm thấy rất đau và đã đi kiểm tra. Bác sĩ nói rằng cậu ấy cần phải phẫu thuật ngay lập tức để tránh bị thủng dạ dày. Khi cậu ấy kể với tôi những gì đã xảy ra sau khi trở về nhà, tôi đã để cậu ấy đọc Chuyển Pháp Luân, và vài ngày sau căn bệnh của cậu ấy đã được chữa khỏi. Từ lần đó bệnh viêm ruột thừa của cậu ấy không còn tái phát nữa.

Con trai thứ của tôi sinh được một cậu con trai sau hai năm cưới. Khi đứa trẻ bốn tháng tuổi, một khối u được phát hiện ra ở một tinh hoàn của cháu. Con dâu tôi và mẹ của cô ấy đã đưa cháu đến hai bệnh viện khác nhau [để kiểm tra] và bác sĩ không biết nguyên nhân tại sao nhưng lại đề nghị cháu cần phải phẫu thuật. Do tuổi của cháu còn nhỏ nên bố mẹ của cháu đã từ chối làm phẫu thuật [cho cháu].

Cả gia đình cháu tuyệt vọng trở về nhà. Tôi đã bảo họ rằng tình trạng này sẽ không đáng lo nếu chúng ta tin vào Phật Pháp. Tôi khuyên họ hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cho đứa bé. Mặc dù đứa trẻ còn nhỏ, nhưng chủ nguyên thần của cháu thì không; chủ nguyên thần hiểu những gì được niệm.

Cả cha và mẹ của cháu đã niệm câu này hàng ngày, và kết quả thật tuyệt vời: Khối u đã dần dần nhỏ lại và cuối cùng biến mất. Chúng tôi một lần nữa được chứng kiến sự chân chính và vĩ đại của Đại Pháp.

Giờ đây, ngày càng có nhiều người ở những ngôi làng xung quanh chúng tôi hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, rất nhiều người trong làng đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Những câu chuyện tương tự cũng thường xảy ra ở làng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/12/死里逃生的表哥喊-“我是炼法轮功的”-275118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140880.html

Đăng ngày 17-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share