Bài viết của một học viên từ Đài Loan

[MINH HUỆ 10-08-2013] Hôm nay, tôi nói chuyện với một người trên mạng về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy cảm ơn tôi nhưng không biểu thị rõ thái độ.

ĐCSTQ sẽ sụp đổ

Tôi nghĩ bụng, “Liệu có phải do mình chưa giải thích đầy đủ về sự thật của ĐCSTQ, Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp nên ông ấy không nhận ra tầm quan trọng của việc thoái xuất không?” Vì thế, tôi đã nói với ông ấy về những tội ác khủng khiếp của ĐCSTQ. Tôi nói rằng: “Nếu họ không phạm những tội ác khủng khiếp như vậy thì không sao, nhưng vũ trụ này có một nguyên lý là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Như vậy chẳng phải những người đi theo tà đảng sẽ phải gánh chịu hậu quả cho những hành động của nó sao? ĐCSTQ giống như một cái cây to và các thành viên của nó giống như những nhánh cây. Nếu ông thoái xuất thì khi cây bị sét đánh, ông mới không bị ảnh hưởng.” Ông ấy chỉ nói rằng: “Tôi làm việc cho chính quyền.”

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên website Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Tôi tiếp xúc với rất nhiều người trên mạng mỗi ngày nên hiểu được những băn khoăn của họ. Tôi nói với ông ấy: “ĐCSTQ đã giết người bằng việc mổ cướp nội tạng các học viên để dùng cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Đây là một tội ác ghê tởm. Tôi muốn cho mọi người biết sự thật về ĐCSTQ, Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp. Khi ấy mọi người sẽ có cơ hội để lựa chọn giữa thiện và ác, và điều này sẽ quyết định tương lai của họ. Tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ của ông sẽ được thực hiện trên website Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung. Ông không cần phải tuyên bố điều này trước chi bộ Đảng. Hơn 140 triệu người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Sau đó, tôi cho ông ấy xem các bài nghiêm chính thanh minh mà website Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung đăng tải để khuyến khích người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng.

“Nhưng tôi là một cán bộ đảng cấp quận!”

Ông ấy nói: “Nhưng tôi là một cán bộ đảng cấp quận! Tôi chỉ là một bí thư quận tầm thường. Tôi có thể thay đổi được gì? Tôi nên làm gì?” Tôi nói với ông ấy: “Tôi có thể giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên website Đại Kỷ Nguyên. Nó sẽ gửi cho ông một giấy chứng nhận và một con số đăng ký. Ông có thể giữ nó và ông sẽ được an toàn. Mọi người không thể tiếp tục ủng hộ những tội ác của ĐCSTQ, vì vũ trụ này có nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

“Tôi đã thích Pháp Luân Công từ hồi tôi còn trẻ…”

Ông ấy không hề nói cho tôi biết ông ấy muốn làm gì hoặc liệu ông có sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay không. Ông ấy đột nhiên nói: “Tôi đã thích Pháp Luân Công từ hồi tôi còn trẻ, nhưng tôi không có cách nào để thực hành nó. Bây giờ tôi đã gặp bạn, một người có tính cách tuyệt vời, người có thể hướng dẫn cho tôi! Tôi mắc nợ bạn và tôi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình để trả nợ cho bạn vì đã giúp đỡ tôi!”

Tôi nói rằng tôi nhất định sẽ giúp ông ấy ngay khi ông ấy muốn tu luyện. Sau đó tôi hỏi ông ấy rằng liệu ông ấy có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không.

Lần đầu tiên khi tôi mới nói chuyện với mọi người trên mạng, tôi cho rằng họ hầu hết đều là những người vô thần do ảnh hưởng của ĐCSTQ, do vậy tôi thường bắt đầu bằng cách nói về các tội ác của ĐCSTQ và nhắc nhở họ rằng làm điều tốt thì sẽ được phúc báo và làm điều ác thì sẽ bị trừng phạt để động viên họ thoái xuất. Nhưng thật bất ngờ khi người này nói rằng: “Nhưng Thần Phật sẽ trừng phạt tôi ngay cả khi tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

“Bạn có phải là một thiên thần không?”

Tôi nói với ông ấy rằng, “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ông. Nó là để các vị Thần nhìn thấy rõ tâm của ông, cho dù nó được sắp đặt theo hướng tốt hay xấu.” Ông ấy liền nói, “Tôi hiểu rồi. Bạn có thể giúp tôi thoái xuất không? Tôi muốn trời đất có thể chứng giám cho tấm lòng của mình. Cám ơn bạn! Bạn có phải là sứ giả của Thần không? Bạn có phải là một thiên thần không? Chắc chắn bạn phải là một thiên thần!”

Tha thiết muốn học Pháp Luân Công

Tôi đã giúp ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy rất nôn nóng muốn có được thông tin về Pháp Luân Công. Ông nói rằng: “Không có được những tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp đối với tôi quả là một mất mát rất lớn. ĐCSTQ đã tiêu huỷ rất nhiều. Bạn có cuốn sách nào không? Bạn có thể cho tôi không? Bạn có thể cho tôi biết thông tin về Pháp Luân Công không?” Ông ấy tha thiết muốn học Pháp Luân Công.

Tôi đã gửi cho ông ấy các file của cuốn Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, video hướng dẫn luyện 05 bài công pháp, và nhạc luyện công. Trước khi gửi chúng cho ông ấy, tôi hỏi ông rằng: “Ông có biết tại sao Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc không?” Tôi đã liệt kê các lý do cho ông biết và giải thích rằng vụ tự thiêu ở Thiên An môn là một màn kịch. Tôi chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì ông đã tán thành: “Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Đó chính là lý do! Tôi cũng đã nói vậy mà! Vì nó thực sự là như thế.”

Ông ấy reo lên rằng tôi là một thiên thần và đã mừng rỡ cảm ơn tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì ông đã thoái xuất khỏi Đảng và cuối cùng có được cơ duyên tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/10/县委书记急切要学法轮功-277947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/24/141675.html

Đăng ngày 01-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share