[MINH HUỆ 18-02-2013] Tôi là một bà mẹ trẻ ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Con trai tôi 11 tuổi. Tôi muốn kể với mọi người một câu chuyện về con trai tôi đã hưởng lợi từ Đại Pháp như thế nào. Sau khi nghe chương trình Một niệm Tốt hay Xấu phát sóng bởi Đài phát thanh Minh Huệ, tôi cảm thấy cần thiết chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi cho những bậc cha mẹ khác.

Tôi và chồng cùng tốt nghiệp từ một trường đại học. Chúng tôi rất ngoan cố và rất tin vào khoa học hiện đại. Mỗi khi con trai bị bệnh, chúng tôi đưa cháu đến những bệnh viện lớn để chữa trị, và không bao giờ tin vào những phương thuốc đặc biệt hay những bệnh viện nhỏ.

Con trai tôi có vấn đề về thị lực khi lên bốn tuổi. Sau khi kiểm tra, hai mắt của cháu bị chẩn đoán là yếu và bị lé, thị lực chỉ có 1/10. Tôi đã đưa cháu đến tất cả những bệnh viện lớn ở thành phố Thanh Đảo và thành phố Tế Nam để chữa trị. Các bác sĩ đều nói rằng con tôi phải đeo kính suốt đời; thị lực của cháu sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Chúng tôi tin rằng nên nghe lời khuyên của bác sĩ. Con trai nhỏ của tôi đã phải đeo kính.

Một năm sau, thị lực của con tôi trở nên tệ hơn. Chúng tôi đã đổi ba cặp kính cho cháu với giá hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi lần.

Chúng tôi có một người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy quý con tôi vì cháu trong sáng và đáng yêu. Bà ấy kể với chúng tôi chân tướng và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và thuyết phục tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Vợ chồng tôi đều là thành viên của ĐCSTQ. Vì thị lực của con mình, tôi đã thoái ĐCSTQ ngay khi hiểu sự thật về tu luyện và cuộc bức hại. Tôi đã theo lời khuyên của hàng xóm và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Con trai tôi cũng niệm với tôi. Tôi cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân cho con trai nghe. Nhiều ngày sau, tôi đã sinh tín tâm kiên định vào Đại Pháp, và tin rằng chỉ có Đại Pháp có thể cứu con tôi. Tôi đã bỏ đi cặp kính của cháu và bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Chồng tôi không tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói sẽ tin vào Đại Pháp và thoái ĐCSTQ nếu mắt của con chúng tôi được hồi phục.

Ba tháng sau, mắt của con trai tôi đã trở nên bình thường. Bây giờ cháu học lớp năm và thị lực vẫn bình thường. Chồng tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp và thoái ĐCSTQ.

Tháng 06 năm nay, con trai tôi bị ngã từ độ cao hơn 10 mét trong khi đang chơi ván trượt trong khu dân cư của chúng tôi. Ngay khi biết tin, suy nghĩ đầu tiên của tôi là cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ cháu. Khi đến đó, tôi rất ngạc nhiên, và sau đó sợ hãi. Con trai tôi đã ngã vào lối đi có xe cộ đông đúc. Những người tài xế đi qua không có đủ thời gian để thắng lại dù đã thấy cháu ở trên mặt đất. Tuy nhiên, một phép lạ đã xảy ra. Con tôi không sao và chỉ có một vài vết trầy xước.

Gia đình tôi muốn đưa cháu đến bệnh viện, nhưng cháu nói: “Không cần đầu. Con đang mang một tấm bùa của Đại Pháp. Khi bị ngã, có người đã đỡ lấy con và đặt con xuống.” Tôi biết rằng đó là Sư phụ của Đại Pháp lại bảo hộ con trai tôi.

Hôm nay nghe chương trình Một niệm Tốt hay Xấu phát sóng trên Đài phát thanh Minh Huệ, đã nhắc nhở tôi chia sẻ trải nghiệm của con trai tôi cho thế giới. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh. Chúng ta sẽ được ban phúc lành khi nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/18/天生弱视的儿子三个月扔掉眼镜-270093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140873.html

Đăng ngày 15-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share