Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2013] Khi tôi gặp Phó huyện trưởng vào mùa thu năm ngoái, tôi đã tới nói chuyện với ông ấy, sau đó bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói: “Phó huyện trưởng Cao, có chuyện này tôi muốn nói với ông từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp.” Ông Cao hỏi: “Có chuyện gì vậy”? Tôi nói tiếp: “Lâu rồi tôi không gặp ông. Chế độ Trung Cộng sẽ sớm sụp đổ, ông đã nghe nói đến chuyện này chưa?”

“Tôi chưa nghe nói đến”, ông Cao nói, “Nhưng tôi biết rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không được lòng dân, và tình trạng tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo là rất phổ biến.”

“Mọi việc xảy ra thuận theo ý Trời, và Trời sẽ diệt Trung Cộng”, tôi tiếp tục.

“Tiểu Trương, anh có tín ngưỡng không”, ông ấy hỏi tôi.

“Có, tôi tín ngưỡng Pháp Luân Công”, tôi đáp

“A, anh cũng tin vào Pháp Luân Công à”, ông Cao kinh ngạc hỏi.

“Vâng, tôi tin ông Gao ạ, dù có làm bất cứ việc gì, thì tôi mong ông cũng đừng phản đối Pháp Luân Công. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc đấy!”

Ông cao đáp lại: “Không, tôi không phản đối Pháp Luân Công.”

Tôi nói với ông ấy về chế độ Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công trong suốt hơn một thập kỷ như thế nào, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ra hơn 100 quốc gia trên thế giới ra sao và việc nó chữa lành tất cả các loại bệnh tật và giúp người ta có một thân thể khỏe mạnh. Tôi nói với ông ấy về việc hơn 80 triệu người Trung Quốc đã chết một cách bất thường qua các cuộc vận động chính trị khác nhau do Đảng Cộng sản phát động. Tôi cũng nói về việc tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” hiện trên đó một cách tự nhiên, và rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng. Ông Cao im lặng lắng nghe.

Chúng tôi đã đứng bên đường nói chuyện hồi lâu, sau đó chúng tôi dắt xe đi trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện. “Vẫn còn một chuyện nữa tôi muốn nói với ông”, tôi nói. Và chúng tôi lại dừng lại.

“Trời sẽ diệt Trung Cộng, và điều đó sẽ không còn lâu nữa. Vào lúc đó, tất cả những người mà nằm trong hàng ngũ hay trong các tổ chức của nó, nếu họ không thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó thì tất cả đều sẽ bị đào thải theo Trung Cộng. Chỉ có những người thoái khỏi các tổ chức trên thì mới có được một tương lai tốt đẹp và tránh được thảm họa này. Tôi muốn giúp ông thoái đảng, ông đồng ý không?”

“Để tôi suy nghĩ thêm đã”, ông ấy nói

“Ông là Phó huyện trưởng”, tôi nói, “Tôi đã nghe nói nhiều về ông trước đây. Bây giờ, tôi là một học viên Pháp Luân Công và ở phương diện này tôi hiểu rõ hơn ông. Vì vậy, tốt nhất là ông nên nghe theo lời khuyên của tôi mà thoái đảng đi. Hãy nhớ, thời gian không chờ đợi ai đâu.”

“Được rồi, hôm nay tôi nghe theo lời khuyên của anh, Tiểu Trương”, ông nói.

“Tốt rồi”, tôi nói, “Tôi sẽ cho ông một hóa danh và sẽ giúp ông thoái đảng.” Sau đó ông ấy liền cảm tạ tôi.

Tôi hỏi ông Cao: “Ở nhà ông có hay truy cập vào mạng Internet không?” Khi ông ấy nói ông thường xuyên vào mạng, tôi đưa cho ông một đĩa CD có chứa phần mềm giúp đột phá phong tỏa mạng Internet của Trung Cộng và giúp ông có được những tin tức chân thật về điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông tỏ ra rất vui sướng.

Ông cất đĩa CD vào túi và nói: “Tiểu Trương, hãy chú ý giữ gìn an toàn nhé. Nếu anh nói chuyện này với một người xấu, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Tôi cảm ơn ông ấy vì sự quan tâm.

Được một nhóm người điếc cảm tạ

Tôi biết một học viên rất xuất sắc trong việc giảng chân tướng trực diện. Trong năm qua bà đã phân phát được rất nhiều đĩa DVD Thần Vận, có ngày bà phát được tới vài chục đĩa.

Một hôm bà đi chợ và mang theo 40 chiếc đĩa DVD thần vận. Khi bà chuẩn bị phát hết một vài chiếc đĩa còn lại, bà phát hiện ra một nhóm nguời điếc đang bận rộn làm chìa khóa và sửa chữa giày dép.

Ngay lúc đó, một đoạn pháp của Sư phụ hiện ra trong đầu bà:

“… chư vị chỉ có vai trò độ nhân,” (Giảng Pháp tại thành phố Chicago [2005])

Bà viết vào mảnh giấy: “Ở nhà các bạn có đầu DVD để xem không?” Một cặp vợ chồng ra dấu hiệu rằng họ có. Bà liền đưa cho họ một mỗi người một đĩa DVD và họ rất vui mừng. Họ cười một cách thoải mái và giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu ủng hộ.

Có một người trong nhóm đó không chịu nhận đĩa DVD. Một người phụ nữ rất lo lắng cho người này, vì vậy bà ấy đã bước đến và ra hiệu cho bà ta rằng bà nên nhận đĩa DVD, cuối cùng người này đã chịu nhận đĩa. Mọi người vẫy tay với người học viên để biểu thị sự biết ơn.

Người học viên đó nói với tôi rằng bà vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã trợ giúp những sinh mệnh đó được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/11/副县长-“今天我就听小张的-”-276418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/23/141185.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share