[MINH HUỆ17-02-2013]

Người dân ở mọi giai tầng xã hội đều đang đợi được cứu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

Vào buổi chiều ngày 21 tháng 01 năm 2013, tôi nhìn thấy một người đàn ông ở lối cửa vào thang máy trong khi đi mua sắm quần áo. Ông ấy chống gậy và chìa bát ra để xin tiền người qua lại.

Khi đi ngang qua ông ta, tôi quay lại và nói với ông: “Ông hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.” Tôi cũng khuyên ông ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông vui mừng thoái khỏi Đội Thiếu niên tiền phong và rất biết ơn tôi.

Ông ấy nói:“Khắp nơi người ta đều nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi biết rằng các đệ tử Đại Pháp đều là những người tốt và đều tự nguyện giúp đỡ người khác.” Tôi vô cùng cảm động đến chảy nước mắt khi nghe những lời nói đó và tặng ông ấy một cuốn Cửu Bình .Ông ấy nói rằng tối về sẽ đọc cuốn sách.

Tôi cố đưa cho ông ta ít tiền nhưng ông kiên quyết không nhận và nói: “Anh cho tôi thế là đủ rồi, cảm ơn nhiều.” Tôi nói không cần phải cảm ơn tôi mà hãy cảm tạ Sư phụ của tôi.

Tình huống này đã giúp tôi hiểu rõ hơn rằng, khi cứu người chúng ta đừng nên phân biệt xem họ thuộc giai tầng nào trong xã hội.

Bà lão 70 tuổi vui mừng sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

Một hôm, tôi đến cửa hàng bán bánh mì để mua bánh, khi đó một bà chị lớn tuổi khuyên tôi nên mua loại bánh mì mà bà đã mua trước đó. Tôi mỉm cười cảm ơn và mua một túi lớn loại bánh đó.

Tôi thấy rằng, bà ấy hẳn là một người có duyên với mình, vì vậy tôi nói: “Ngày nay có quá nhiều loại thực phẩm không an toàn, chẳng thể nào mà yên tâm được. Bà chị quả là người lương thiện  hảo tâm. Tôi có thể nói rằng bà là người tốt. Tôi năm nay gần 60 tuổi, liệu tôi có thể gọi chị là chị không?” Bà trả lời: “Tất nhiên là được, tôi năm nay 70 tuổi rồi.” Tôi nói tiếp: “Trông chị vẫn còn trẻ lắm, chắc hẳn chị rất hạnh phúc. Tôi có tin tức quan trọng cho chị. Chế độ Trung Cộng hủ bại lắm rồi và chắc chắn Trời sẽ diệt nó. Chị đã bao giờ nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn chưa? Hiện nay thiên tai nhân họa không ngừng. Sau này, có thể sẽ có một đợt đại ôn dịch đào thải những người xấu, đặc biệt là những kẻ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà nói tên bà là Lưu và bà vẫn là một thành viên của Đoàn Thanh niên cộng sản và Đội Thiếu niên tiền phong. Tôi nói rằng bà thật là người lương thiện nên đề nghị bà dùng hóa danh Lưu Thiện để thoái Đoàn và Đội. Tôi cũng bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi tặng bà một tấm bùa hộ mệnh và một đĩa DVD Thần Vận. Bà rất biết ơn về món quà của tôi và nói rằng bà rất thích niệm những từ mà tôi đã dạy bà.

Bà muốn đi bộ cùng tôi để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chia sẻ với bà về việc tôi đã phải chịu chứng bệnh đau đầu kinh niên hơn mười năm trời và hàng ngày tôi đều phải uống thuốc mà bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Ngoài ra tôi cũng bị viêm mũi mãn tính, bệnh thấp khớp, viêm amidan, và các bệnh phụ khoa, và nó làm cho cuộc sống của tôi trở lên khốn khổ cho đến khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong hơn mười năm nay tôi đã không phải uống bất kỳ viên thuốc nào. Tôi lấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo mọi việc tôi làm, cố gắng trở thành người tốt. Bất cứ khi nào có xung đột tôi thường hướng nội tìm nguyên nhân nơi mình trước, nhìn nhận mọi việc từ quan điểm của người khác, lấy thiện đãi người, khoan dung đại độ, tâm thái tường hòa, từ đó giúp cho thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc. Đại Pháp thật là quá tuyệt vời!

Sau khi nói chuyện với bà về sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp và việc Trung Cộng đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, tôi khuyên bà nên đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân để thu được lợi ích. Bà rất vui mừng và nói: “Tôi biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ được thụ ích. Trông cô sắc diện hồng hào, không có cả nếp nhăn, xem ra tu luyện Đại Pháp quả là tốt!”

Khi chia tay, bà nói cho tôi biết địa chỉ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ còn gặp laị. Tôi rất xúc động và hạnh phúc thay cho bà vì biết rằng bà đã được cứu độ.

Các đồng nghiệp của tôi phản đối cuộc bức hại

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Tôi sử dụng một máy nghe nhạc MP3 để phát những câu chuyện về văn hóa truyền thống khi làm việc tại nhà máy. Tôi mở lớn âm lượng để toàn bộ mọi người làm việc trong nhà máy có thể nghe được.

Con người trong cõi mê, mặc dù không nhận thức được mục đích thực sự về sự tồn tại của mình và trở nên tham lam, ích kỷ, nhưng họ vẫn còn nhận biết được điều gì là tốt. Một số đồng nghiệp nói rằng nội dung của những câu chuyện về văn hóa truyền thống rất hay. Một hôm sếp của tôi thậm chí còn hỏi mượn máy nghe nhạc để nghe những câu chuyện văn hóa truyền thống ở nhà.

Tôi giải thích với các đồng nghiệp về ý nghĩa nhân sinh, giảng chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và khuyên họ nên thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới. Tất cả họ đều đồng ý.

Sau khi vứt bỏ phần thưởng của tà đảng, bệnh tim của anh họ tôi biến mất

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tôi là một học viên ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Cuối năm 2008, anh họ tôi bị bệnh tim và phải đưa vào viện cấp cứu, sau đó anh được chuyển đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, tại đây các bác sĩ nói rằng anh tôi phải tiến hành ít nhất hai cuộc phẫu thuật. Năm đó anh tôi mới chỉ 30 tuổi và tôi rất kinh ngạc khi nghe tin này.

Anh họ tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bác tôi là một đảng viên đảng Cộng sản và cũng đã thoái đảng, tuy nhiên ông đã không hiểu được ý nghĩa thực sự của việc thoái đảng, và hàng năm ông vẫn được tà đảng khen thưởng.

Hai trong số phần thưởng của ông là bức tranh búa-liềm (biểu tượng của đảng cộng sản). Anh tôi đã treo chúng lên tường.Tôi nghĩ cách tốt nhất là chị dâu tôi phải tìm lý do để hủy bỏ các phần thưởng đó.

Vài ngày sau, nhân dịp năm mới tôi quyết định đến Bắc Kinh để xem tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Tuy nhiên, trước khi tôi đến, người nhà đã gọi điện thông báo tình hình sức khỏe của anh tôi đã tốt và đã được xuất viện.

Khi gặp anh, tôi hỏi: “Tại sao anh lại treo bức tranh búa liềm đó sau khi đã thoái ĐCSTQ?” Anh không trả lời. Tôi nhìn xung quanh và không còn nhìn thấy bức tranh đó nữa.

Khi chị dâu tôi về, chị nói rằng đã đi xem bói và thầy bói nói rằng anh tôi được Thần bảo vệ cho nên không gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Sau khi về nhà, chị ấy đã tranh luận với anh họ tôi, chị trở nên tức giận và đã hủy bỏ bức tranh đi.

Vài ngày sau, bệnh viện kiểm tra và nói rằng sức khỏe của anh đã hoàn toàn hồi phục và anh tôi vẫn khỏe mạnh cho đến tận hôm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/17/众生都在摆放位置-270138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140917.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share