[MINH HUỆ 10-06-2013] Những câu chuyện dưới đây kể về người thân của các học viên và họ đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công như thế nào. Nhờ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và không tin vào những lời dối trá, tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bệnh của một số người được chữa khỏi, trong khi những người khác đã tránh được những chấn thương nghiêm trọng do tai nạn. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý. Dưới đây là một số bài viết về quá trình cải thiện sức khỏe của họ sau khi ủng hộ Pháp Luân Công.

Bệnh hẹp động mạch tim của tôi được chữa lành

Tôi năm nay 60 tuổi và hiện đang sống ở vùng ngoại ô thành phố Giai Mộc Tư. Cả gia đình tôi là công nhân lao động ở thành phố Đường Sơn. Vào mùa thu năm 2010, tôi cảm thấy tức ngực, khó thở và cảm thấy có vấn đề về tim mạch. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đường Sơn chẩn đoán tôi bị chứng hẹp động mạch tim. Tôi đã phải nằm viện nửa tháng và tiêu hết hơn 10.000 nhân dân tệ, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Các bác sĩ đề nghị tôi tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi từ chối.

Sau đó tôi đến bệnh viện Đại học Thanh Đảo để kiểm tra thêm. Kết quả chụp X-quang ở đây cũng tương tự như của bệnh viện Đường Sơn: Hẹp động mạch tim. Do không thể chịu được viện phí đắt đỏ ở đây, chúng tôi quyết định về làm phẫu thuật bắc cầu ở thành phố Giai Mộc Tư.

Tại thời điểm đó, tình trạng sức khỏe của tôi rất tệ. Vào ban đêm tôi không thể ngủ được vì cứ nằm xuống là bị khó thở, vì vậy tôi chỉ có thể ngồi trên giường và quấn một tấm chăn quanh người.

Anh trai và chị dâu tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ thường nói với tôi về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và các ví dụ về hiệu quả chữa bệnh của nó. Họ cũng nói với tôi về việc phải thoái ĐCSTQ để được bình an và có một tương lai tốt đẹp.

Họ bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi lắng nghe và niệm theo họ, cơn đau đã dần dần dịu đi và ngay lập tức tôi có thể nằm xuống ngủ mà không cảm thấy khó chịu gì nữa. Từ đó hàng ngày tôi đều học Pháp, luyện công cùng chị dâu tôi.

Một thời gian sau, gia đình lại giục tôi đi làm phẫu thuật bắc cầu ở bệnh viện Giai Mộc Tư. Tôi nói với họ rằng sức khỏe của tôi bây giờ rất tốt và không cần phải làm phẫu thuật nữa, nhưng họ vẫn bắt tôi phải đi kiểm tra lại. Vì vậy tôi đã mang phim chụp X-quang và kết quả chẩn đoán của bệnh viện Đường Sơn và Thanh Đảo đến Bệnh viện Trung ương Giai Mộc Tư để chụp X-quang. Các bác sĩ sau khi so sánh các phim chụp của bệnh viện Đường Sơn và Thanh Đảo với phim chụp của Bệnh viện Trung ương Giai Mộc Tư đã nói: “Thật là kỳ lạ, hai tấm phim chụp đầu tiên đều giống nhau, cho thấy có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên tấm phim chụp lần này lại chỉ ra rằng mọi thứ đều bình thường.”

Bây giờ tôi đã có thể trông cháu, giặt giũ quần áo, nấu ăn và không cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý đã cứu tôi.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý! Tôi hy vọng mọi người sẽ thức tỉnh và nhanh chóng thoái ĐCSTQ và cùng ca ngợi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!”

Chồng tôi bình an vô sự trong cả hai vụ tai nạn xe hơi

Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục. Chồng tôi đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện của tôi, anh không hề bị thương tích gì trong cả hai vụ tai nạn xe hơi. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào năm 2004 khi anh lái xe máy đi làm và bị một người lái xe say rượu đâm phải, tuy nhiên anh ấy đã không hề hấn gì.

Vụ việc thứ hai xảy ra vào năm 2010, trong khi chồng tôi đang điều khiển một chiếc xe lớn 10 bánh tại khu vực vớt cát. Sau khi đổ đầy thùng cát thì cả người và xe cùng bị lăn xuống nước, quay lộn đến mấy vòng. Rất nhanh chiếc thùng xe đã bị lật ngược về bên phải và chỉ còn một phần ba thùng nhô lên khỏi mặt nước. Khi chồng tôi cố gắng trèo ra khỏi xe, những người đứng trên bờ đã bị sốc. Đó thực sự là một kỳ tích.

Chồng tôi biết Đại Pháp là tốt và đôi khi anh ấy cũng đọc sách và các tài liệu Đại Pháp. Khi chúng tôi làm bánh bao trong dịp Tết Nguyên Đán, chồng tôi cung kính dâng chiếc bánh bao đầu tiên lên Sư phụ để bày tỏ lòng kính trọng của mình. Khi gia đình và bạn bè đến thăm, anh ấy cũng giúp tôi thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ .

Mẹ già 80 tuổi của tôi được ban phúc lành nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Mẹ tôi năm nay 80 tuổi. Vào mùa thu năm ngoái, tôi về nhà thăm bà vào một ngày trời mưa tầm tã.

Khi về đến nhà, tôi thấy bà nằm trên giường do bị sốt cao, nhịp tim đập 100 nhịp một phút. Tôi cố đỡ bà dậy nhưng bà không thể tự ngồi được, thậm chí bà còn không ý thức được là mình đã tiểu tiện ra quần. Tôi giúp bà thay quần và nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi mẹ!” Mẹ tôi đồng ý, vào giờ ăn tối tôi hỏi bà: “Mẹ có thể ngồi dậy để ăn một chút không?” Bà nói bà có thể, tôi dìu bà ra bàn ăn. Bà đã ăn được một quả trứng ngỗng luộc và húp hết một bát cháo. Sau khi giúp bà nằm xuống giường, tôi bảo bà tiếp tục niệm. Sáng hôm sau mẹ tôi đã thức dậy trước tôi và trông bà hoàn toàn bình phục.

Ngày 17 tháng 04 năm nay, mẹ tôi đến bệnh viện để phẫu thuật. Khi đến thăm bà vào ngày hôm sau, bà nói với tôi: “Vết mổ không gây đau đớn gì cho mẹ cả. Mẹ đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên đường đến phòng mổ và vẫn tiếp tục niệm sau khi đã mổ xong.” Những bệnh nhân nằm cùng phòng cảm thấy rất kỳ lạ vì ngay cả họ cũng không cảm thấy đau đớn. Tôi nói với họ đó là bởi vì mẹ tôi đã nhận được phúc lành nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Bây giờ mẹ tôi hàng ngày đều nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và bà đang hồi phục một cách nhanh chóng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/10/大法弟子的亲人们感恩大法(三)-275117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/1/140779.html

Đăng ngày 24-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share