[MINH HUỆ 08-05-2013] Một trong những người bạn của tôi đã có một chuyến công tác tới Bắc Kinh. Tôi đã mời anh ấy dùng bữa tối cùng một người bạn nữa. Đây là một câu chuyện thú vị mà anh ấy kể cho chúng tôi.

Anh ấy gặp một cặp vợ chồng trẻ trên tàu điện. Họ muốn đổi từ giường trên xuống giường dưới để tiện hơn cho người vợ đang mang thai. Ban đầu không ai muốn giúp đỡ họ. Bạn tôi đã lên tiếng: “Tôi sẽ đổi cho hai bạn”. Người chồng trở nên rất hào hứng và đã hỏi thăm thêm: “Anh làm việc ở đâu vậy? Anh làm gì để kiếm sống thế?”

Bạn tôi trả lời: “Tôi làm việc cho chính quyền tỉnh và tôi đảm nhiệm công việc hành chính.” Người chồng thốt lên: “Ý anh là vẫn còn một người tốt trong bộ máy chính quyền tỉnh sao?”

Mọi người dường như bất động. Sau một giây im lặng, người chồng lặp lại: “Anh là người tốt, thật sự là một người tốt.”

Người bạn còn lại có mặt trong bữa tối là một nhân viên cao cấp. Anh kể: “Năm ngoái, trong lúc tôi đang tìm mua quà cho bạn tôi ở siêu thị, tôi đã nói chuyện với nhân viên ở đó. Sau khi cô ấy nghe tôi kể về công việc của tôi, cô ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên và hỏi: “Tại sao anh vẫn còn làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc?”

Chúng tôi đều cười và cùng đồng thuận rằng: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/8/你怎么还在给共产邪党干哪–274894p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/15/141069.html

Đăng ngày 01-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share