Bài viết của một học viên đến từ thành phố Tần hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2013] Tôi là một nhân viên làm việc theo giờ hành chính. Chỉ sau giờ làm việc, tôi mới có thời gian in ấn và phát các tài liệu Đại Pháp. Rất khó để tôi cân bằng thời gian của mình giữa gia đình, công việc Đại Pháp và học Pháp. Chồng tôi không tu luyện và đã  bị đầu độc rất nhiều bởi chủ nghĩa vô thần. Tuy nhiên, anh ấy không hề can dự vào công việc của tôi vì anh thấy rõ tôi trở nên khỏe mạnh và lạc quan thế nào sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công nhưng anh không lắng nghe. Anh nghĩ rằng tôi quá tốt nên dễ bị lợi dụng. Anh ấy nghĩ tất cả các tôn giáo đều là lừa đảo. Mặc dù tôi không thể thuyết phục anh nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chiểu theo các Pháp lý, và thông qua cách này giúp chồng tôi thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Dù anh ấy có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không tranh luận với anh. Tôi nấu ăn và dọn bàn trước khi chồng tôi [đi làm] về. Tôi đã chuẩn bị quà tặng cho bố mẹ chồng trong tất cả các dịp lễ. Tôi quan tâm đến cả những thứ anh không để tâm đến. Anh cảm thấy được quan tâm và đánh giá cao sự chân thành của tôi.

Sau khi xem các chương trình Truyền hình Tân Đường Nhân và đọc Cửu Bình, chồng tôi đã dần dần thay đổi quan điểm. Anh đã được chứng kiến ​​những phép lạ của Đại Pháp khi Sư phụ điểm hóa cho tôi về tương lai. Sư phụ cũng bảo hộ anh hai lần khi tính mạng anh đang gặp nguy hiểm. Cuối cùng thì anh cũng tin rằng con người chỉ có thể sống nhờ có sự ban phúc của các vị Thần.

Một đêm như mọi lần, tôi trở về nhà vào lúc nửa đêm [sau khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công], anh nói: “Anh sẽ không bảo em điều nào nên làm điều nào không. Anh chỉ hy vọng em chú ý đến sự an toàn của chính mình.” Sau đó, anh hỏi: “Anh có thể giúp gì được cho em? Anh cũng muốn cống hiến cho Đại Pháp.”

Có một lần nhằm phối hợp chỉnh thể giải cứu đồng tu, tôi cần cần dán băng keo không dính, thời gian rất gấp, những góc băng keo không dính chưa cắt, tôi phải nhờ anh giúp, anh đã làm rất tốt. Sau đó anh đã cùng tôi dán các áp phích Thần Vận và dán các băng keo không dính. Anh cũng giúp tôi thay chống, đổ mực thải, sửa máy móc, sửa các góc của bùa hộ mệnh và lái xe ra khỏi thành phố để mua vật tư. Anh đã làm tất cả mọi việc một cách cẩn thận. Anh nói chúng ta nên vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh đọc cửu bình cẩn thận và đánh dấu các câu anh thích. Anh nói với tôi rằng, tôi cần phải nói cho mọi người về sự dối trá của ĐCSTQ khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Tôi rất biết ơn Sư phụ. Khi tôi tu luyện theo các Pháp lý, Ngài luôn luôn ban cho tôi những điều tốt nhất. Chồng tôi đã lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân và tôi có một hoàn cảnh thoải mái để chứng thực Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi của Ngài đối với tất cả chúng sinh.

Trên con đường tu luyện tương lai, tôi phải phóng hạ tự ngã, viên dung chỉnh thể và cứu độ chúng sinh nhiều hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/12/我也要为大法做些贡献-276560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/23/141179.html

Đăng ngày 04-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share