Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Mẹ tôi năm nay 65 tuổi và đã bị đục thủy tinh thể trong nhiều năm. Đặc biệt trong những năm gần đây, thị lực của bà đã trở nên rất kém, gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của bà. Các thành viên trong gia đình tôi muốn bà đi phẫu thuật, nhưng mẹ tôi sợ những tác dụng phụ có thể xảy ra, vì vậy bà không đồng ý.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã nói cho mẹ về những điều kỳ diệu của Đại Pháp mỗi lần tôi về thăm nhà. Tôi khuyên bà chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi bảo bà rằng nếu làm vậy bà sẽ nhận được phúc báo. Mẹ tôi không phản đối Pháp Luân Công và mỗi lần bà đều nói “Ừ” với tôi. Tuy nhiên, thị lực của bà vẫn không được cải thiện.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, tôi về thăm nhà. Mẹ tôi buồn bã bảo tôi rằng gần đây mắt của bà đã trở nên tệ hơn. Ngay cả những vật ở gần nhất bà cũng không thể nhìn được rõ. Bà sẽ phải đi phẫu thuật. Tôi an ủi bà và nói: “Sẽ ổn thôi. Miễn là mẹ chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, mắt mẹ sẽ đỡ hơn. Nếu thị lực mẹ vẫn tệ đi, lúc đó mẹ có thể phẫu thuật.”

Tôi mang cho bà một chiếc đài nhỏ có lưu Cửu Bình và nhiều chương trình khác được tải về từ trang web Minh Huệ. Đài phát thanh Minh Huệ có nhiều chương trình như “Văn hóa Thần truyền”, “Chương trình trò chuyện về đêm của các bác sĩ”, và “Tốt xấu xuất tự một niệm”. Tôi khuyên bà hãy nghe chúng mỗi khi bà có thời gian.

Hôm nay tôi gọi điện cho mẹ. Tôi có thể nghe thấy niềm vui sướng trong giọng nói của bà. Tôi hỏi: “Mẹ có tin tốt lành à?” Bà phấn khích nói với tôi: “Mẹ đã nhìn rõ và mẹ không cần phải đi phẫu thuật nữa.” Tôi rất mừng cho bà và hỏi: “Nguyên nhân là gì ạ?”

Mẹ tôi nói: “Mỗi lần con về nhà và nói những từ đó cho mẹ, mẹ nửa tin nửa ngờ. Khi mẹ nhớ, mẹ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Nhưng khi mẹ làm vậy, mẹ vẫn ngờ vực. Mẹ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng lần này con đem về chiếc đài nhỏ, và mẹ thật sự thích nó. Mẹ đã nghe nhiều câu chuyện về những người chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, và những việc xấu được hóa giải thành tốt, bệnh tật được chữa lành và làm việc tốt được phúc báo. Mẹ nghĩ rằng nếu những người khác bị bệnh nặng như vậy mà còn có thể được chữa, thì mẹ cũng sẽ ổn. Vì vậy mỗi ngày mẹ đều nghe đài và niệm cụm từ này. Giờ mẹ đã có thể nhìn rõ và mắt mẹ đã được chữa lành!”

Tôi rất mừng cho mẹ. Cổ ngữ Trung Hoa có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri.” (Khi con người xuất ra một niệm thì cả trời và đất đều biết rõ.) Tôi chân thành hy vọng rằng những người vẫn còn bị đầu độc bởi những dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hiểu ra bức tranh chân thực và đối xử tốt với Đại Pháp. Khi đó một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/28/新弟子-妈妈多年的白内障好了-271441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/4/140819.html

Đăng ngày 30-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share