Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2013] Nhân dịp Tết Nguyên đán, tôi đến thăm gia đình nhà chú thím và ở lại ăn cơm tối cùng họ. Trong khi ăn tôi hỏi thăm về tình hình sức khỏe người em dâu (vợ của em họ tôi). Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ phiền muộn và cau có. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có một số vấn đề về sức khỏe và chỉ có thể làm được các công việc nhẹ nhàng. Sức khỏe của cô ấy có vẻ không được tốt bằng ông chú năm nay đã ngoài 80 tuổi của tôi. Tôi hỏi cô ấy: “Em có biết tại sao không?”

Chú tôi nhanh nhẩu cắt lời và nói: “Vài năm trước cháu bảo chú niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” kể từ đó chú thím luôn luôn ghi nhớ và niệm bất cứ khi nào có thể. Sau khi niệm câu đó được vài năm, chú thím đều mạnh khỏe cả. Ngoài ra, mùa vụ chú thu hoạch cũng có năng suất cũng cao hơn hẳn các em cháu. Năm ngoái trời hạn hán, sản lượng lúa mì trong làng sụt giảm đáng kể nhưng sản lượng của gia đình chú thì không ảnh hưởng gì. Thật tuyệt vời.”

Cô em dâu tôi cũng nói: “Mảnh ruộng của em nằm cạnh ruộng của bố, cùng gieo một loại hạt giống, em sử dụng phân bón đắt gấp đôi của bố nhưng khi thu hoạch thì sản lượng của chúng em thấp hơn của bố. Em thấy rằng người ta sẽ nhận được phúc lành khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.”

Ăn tối xong, cô em dâu nói với tôi rằng cô ấy cũng sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi đã đưa cho cô ấy bùa hộ mệnh và một số tài liệu cùng đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/25/父子一块地-收成两重天-270348p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/7/140906.html

Đăng ngày 24-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share