[MINH HUỆ 01-05-2013] NEW YORK – Thêm năm kiến nghị mới cho các học viên Pháp Luân Công – một số kiến nghị có hơn 10.000 chữ kí ủng hộ – đã được báo cáo trong hai tháng qua, đang là một xu thế gia tăng trên toàn Trung Quốc.

Có một số kiến ​​nghị là những sáng kiến ​​mới – như ở hai tỉnh Hồ Bắc và Hà Bắc – còn lại đều là những nỗ lực tiếp tục giải cứu những học viên tập Pháp Luân Công địa phương, bất chấp việc bị chính quyền đàn áp.

Đáng chú ý, ở tỉnh Hà Bắc, người dân ở huyện Chính Định gần Thạch Gia Trang không hề run sợ bởi cuộc đàn áp mà còn tiếp tục kháng nghị cho ông Lý Lan Khuê. Tháng 06 năm 2012, Phòng 610 địa phương đã bắt cóc ông Lý và bí mật kết án ông 15 tháng lao động cưỡng bức, trong quá trình “dọn dẹp” thành phố trước khi Thống đốc bang Iowa là Terry Branstad đến thăm khu vực này.

1.300 chữ kí kêu gọi trả tự do cho ông Lý Lan Khuê, tỉnh Hà Bắc

Vụ bắt cóc ông Lý đã làm gia tăng sự phẫn nộ của bạn bè và hàng xóm, những người mà trong một vài tuần, đã thu thập được hàng trăm chữ kí cho bản kiến ​​nghị đòi trả tự do cho ông Lý. Chính quyền địa phương đã đáp lại bản kiến ​​nghị bằng hàng chục cuộc tấn công và ít nhất 16 người đã bị bắt. Một cuộc tấn công của công an [thậm chí] còn gây ra cái chết cho một học viên Pháp Luân Công khác, bà Dương Ngân Kiều, người bị cáo buộc là “ngã” từ cửa sổ tầng năm xuống đất.

Không nao núng bởi bạo lực và nguy cơ rõ ràng có thể bị trả đũa, người dân địa phương gần đây đã bổ sung vào bản kiến ​​nghị tên của một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi khác, người đang bị giam cầm và tra tấn vì bị buộc tội giúp lưu truyền đơn kiến nghị trả tự do cho ông Lý. Họ tiếp tục thu thập thêm nhiều chữ kí và đến giữa tháng 03 đã có gần 11.000 chữ kí, một sự gia tăng đáng kể so với 700 chữ kí thu thập từ lần kiến nghị ban đầu.

Số lượng bản kiến nghị cho các học viên Pháp Luân Công đang gia tăng khắp cả nước. Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thống kê được gần 36 trường hợp từ năm 2008, phần lớn trong đó đã xảy ra trong hai năm qua.

Có thêm bốn bản kiến nghị từ ba tỉnh trong tháng 03, trong đó có một kiến nghị với hơn 5.000 chữ kí. Trong hầu hết các trường hợp, các chữ kí đều đi kèm với dấu điểm chỉ mực đỏ, một cách làm trong lịch sử, thường được dùng cho các văn bản pháp luật.

“Số lượng đơn kiến nghị ngày càng tăng chứng tỏ bộ máy tuyên truyền bất tận của chế độ phỉ báng Pháp Luân Công là không còn có tác dụng như trước đây,” theo lời ông Levi Browde, người phụ trách Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. “Mọi người đang nhìn thấu được điều đó.”

Chồng kêu gọi trả tự do cho vợ, người đã giúp giải cứu anh

Được thúc đẩy bởi bản kiến nghị khác – ông Chu Hướng Dương – đã viết một bức thư ngỏ về người vợ trẻ, cô Lý San San ở tỉnh Hà Bắc. Theo Tổ chức Ân Xá Tù Nhân Lương Tâm Quốc Tế, cô Lý hiện đang bị giam trong một trại lao động sau khi vận động trả tự do cho chồng mình.

“Chỉ khi bước ra khỏi nhà tù, tôi mới biết rằng vợ tôi đã bị bắt vì kháng cáo cho tôi,” theo lời anh Chu, người đã được thả trong tháng 04 năm 2012 nhờ sự vận động của cộng đồng quốc tế và một bản kiến ​​nghị của người dân địa phương. “Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ phải đi kháng cáo cho vợ tôi sau khi được thả ra.”

“Tôi hi vọng rằng lá thư này sẽ làm cho nhiều người hiểu được sự hi sinh và lòng kiên trì của chúng tôi trong việc bảo vệ các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn và hiểu tại sao [Pháp Luân Công] đang trải qua khó khăn và khổ nạn như vậy ở đất nước này,” anh viết. “Tôi hi vọng rằng sự đau khổ như vậy sẽ không bao giờ còn tái diễn…”

Một kiến nghị khác là cho bà Cui Aijun, bị bắt cóc từ nhà ở huyện Shuangshanzi tỉnh Hà Bắc vào ngày 11 tháng 12 năm 2012. Có thông tin bà Cui là người duy nhất chăm sóc cha mẹ chồng, những người 81 và 91 tuổi. Mẹ chồng của bà đã bị mù.

Một trong số những người kí tên đã viết: “Tôi ký tên vì Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản thật xấu xa…. Làm người tốt thì có gì sai? Hãy thả bà ấy ngay lập tức.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/1/139137.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share