Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2013] Tòa án thành phố Tĩnh Giang ở tỉnh Giang Tô đã đưa học viên Pháp Luân Công 68 tuổi ông Chu Á Niên ra xét xử vào sáng ngày 03 tháng 04 năm 2013. Luật sư bào chữa của ông Chu, ông Vương Toàn Chương từ Bắc Kinh, đã cáo buộc cảnh sát vi phạm pháp luật trong việc ngược đãi ông Chu.

Luật sư Vương chỉ ra rằng cảnh sát đã cấm ông Chu ngủ trong ba ngày liên tiếp và bắt ông đứng dưới gió lạnh của một điều hòa không khí trong một thời gian dài. Trước khi tòa án hoãn lại trễ chiều hôm đó, luật sư Vương đã lấy điện thoại di động của mình chụp ảnh các tài liệu mà tòa án đã trình bày. Chủ tọa phiên toà, Vương Tần, đã ra lệnh đưa luật sư Vương ra khỏi phòng xử án, nơi mà điện thoại di động của luật sư Vương bị tịch thu.

Luật sư Vương Toàn Chương

Ngày hôm sau, Tòa án Tĩnh Giang đã kết án luật sư Vương 10 ngày giam giữ. Lý do là “nói quá lớn” và “gây rối trật tự trong phòng xử án.”

Một số luật sư đã đến Tĩnh Giang và hỏi về việc giam giữ đồng nghiệp của họ. Theo một bài báo trên một tờ báo Canada, Edmonton Journal, vào ngày 05 tháng 04, nhiều luật sư đã viết thư cho tòa án Tĩnh Giang. Họ yêu cầu tòa án thả ông Vương, đưa ra một lời giải thích cho việc giam giữ và công khai băng ghi hình buổi xét xử. Họ cũng đã viết thư cho Hiệp hội Luật sư Trung Quốc yêu cầu bồi thường về an toàn cá nhân đối với luật sư nhân quyền.

Ông Vương đang bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Tĩnh Giang. Theo các nhân viên bảo vệ, ông Vương đến trung tâm vào khoảng 01 giờ sáng ngày 05 tháng 04. Giám đốc trung tâm tiếp nhận ông Vương và ông Vương ở cùng phòng với hai người khác. Trong phòng có điều hòa không khí và TV. Ngày thăm là thứ tư và việc thăm viếng vào thời gian khác phải có sự chấp thuận của các quan chức cấp trên.

Luật sư Vương đã tiếp nhận vụ việc của ông Chu theo yêu cầu của con gái của ông Chu. Trước phiên điều trần, ông Vương đã yêu cầu gặp thân chủ của mình, ông Chu, nhiều lần. Tuy nhiên, các yêu cầu đã bị tất cả các nhân viên Cục An ninh Nội địa từ chối. Công an đe dọa gia đình ông Chu bằng việc “kết án nặng” nếu họ không sa thải luật sư của họ. Ông Chu Á Niên làm việc tại Trạm xe buýt thành phố Tĩnh Giang. Ông đã bị các nhân viên Phòng 610 Tĩnh Giang, Cục An ninh Nội địa Tĩnh Giang và Sở cảnh sát Thành Nam bắt giữ vào ngày 21 tháng 08 năm 2012. Ông Chu vẫn đang bị giam giữ.

Chuyên môn của ông Vương là một luật sư nhân quyền và đã đại diện cho các học viên Pháp Luân Công nhiều lần. Trong thực tế, ông đã bị thẩm phán đánh đập khi bào chữa cho một học viên Pháp Luân ở tòa án huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2012.

Trung tâm giam giữ Tĩnh Giang

Trình Vệ Binh, giám đốc Tòa án thành phố Tĩnh Giang

Các bên liên quan trong cuộc bức hại:

Trình Vệ Binh, Giám đốc Tòa án thành phố Tĩnh Giang: +86-13951163119

Dương Húc Ba, Phó giám đốc Tòa án thành phố Tĩnh Giang: +86-13505261108

Trần Yến Binh, Phó giám đốc Tòa án thành phố Tĩnh Giang: +86-13615199158

Bài viết liên quan:

Nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô bị bắt giữ (https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/2/135692.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/6/法庭上谴责酷刑-律师王全璋被中共法院拘留-271786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/22/139006.html

Đăng ngày 11-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share