Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Khấu Sang Kim (寇创金)
Giới tính: nam
Tuổi: 59
Địa chỉ: Khu dân cư nhà máy xi măng, quận Tây Phong, Khánh Dương, tỉnh Cam Túc
Nghề nghiệp: viên chức chính phủ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 29 tháng 06 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Một trại giam (看守所)
Thành phố: Khánh Dương
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: giam cầm, nhà bị lục soát, tống tiền, cấm thăm viếng.

[MINH HUỆ 23-11-2011] Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Tòa án quận Tây Phong ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, đã đưa ông Khấu Sang Kim ra xét xử một cách phi pháp.

2011-11-26-cmh--kouchuangjin-01--ss.jpg
Ông Khấu Sang Kim với con gái là Khấu Quyên Quyên

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Tòa án quận Tây Phong đã đăng tin trên bảng tin của tòa rằng phiên xét xử ông Khấu Sang Kim sẽ được tổ chức vào buổi sáng lúc 8 giờ 30. Tuy nhiên, tòa lại không thông báo cho gia đình ông Khấu về phiên xử; về sau họ mới nhận được thông tin qua các kênh khác. Nhiều người trong gia đình ông Khấu đã đến tòa đúng giờ nhưng bị từ chối không cho vào.

Phòng xử được bảo vệ bởi công an có vũ trang mặc áo chống đạn. Mọi người được vào phòng lúc 9 giờ sáng; công an khám người họ và tịch thu điện thoại di động của họ.

Khi người nhà ông Khấu mới chuẩn bị ngồi xuống, công an đã hét lên với họ “Ông ta sẽ đến! Đi ra ngoài và để chúng tôi khám người thêm một lần nữa!” Người nhà ông buộc phải quay lại hành lang và để họ khám thêm lần nữa. Một công an đã ra lệnh cho họ “Lấy hết các thức trong túi của ông/bà để kiểm tra!” Với sự hiện diện của một nhóm đông công an có vũ trang, người nhà ông đã bị khám thêm một lần nữa.

Sau đó, họ quay lại phòng xử. Ông Khấu được đưa vào với tay và chân bị còng. Đầu ông bị cạo trọc, nhìn ông rất yếu.

Phiên xử được triệu tập. Vị thẩm phán nữ nói “Đây là phiên xử ông Khấu Sang Kim” Ông Khấu nói “Tôi đã đọc nhiều sách về luật, nhưng không một sách nào trong đó nói Pháp Luân Công là phi pháp. Nếu có sách nào nói như vậy, xin hãy đọc nó cho chúng tôi nghe” Không biết trả lời thế nào, vị thẩm phán nói “Đầu tiên, công tố viên sẽ đề xuất tố tụng với bị cáo.”

Công tố viên nữ bắt đầu đọc, “… lực lượng thi hành luật pháp bắt đầu tiến hành điều tra hồ sơ của ông Khấu và khám nhà ông vào ngày 29 tháng 06 năm 2011. Họ tìm thấy một số lượng lớn tài liệu về Pháp Luân Công, gồm sách, tài liệu in, đĩa CD, và nhiều thư điện tử cất ở nhà ông Khấu.” Sau đó thẩm phán hỏi ông Khấu điều công tố viên nói có đúng không. Ông trả lời “Tôi tin rằng việc khám nhà là hoàn toàn bất hợp pháp; hơn chục nam giới xông vào nhà tôi. Họ phá vỡ khóa và xông vào nhà mà không được phép. Không một ai mặc cảnh phục. Không đưa ra cảnh hiệu của họ, họ khám xét nhà tôi. Tôi hỏi họ là ai, không ai trả lời tôi. Khi tôi cố ngăn việc họ khám nhà tôi, họ đã đẩy tôi xuống và giữ người tôi, do vậy tôi không biết họ tìm thấy những gì.

Sau đó, công tố viên và bị đơn bắt đầu tranh tụng. Trong thời gian đó, công an ở tòa đã đưa một người chụp ảnh vào, và người này đã chụp nhiều bức ảnh về người nhà ông Khấu.

Ông Khấu tự biện hộ cho mình và nói “… Tôi từng bị bệnh viêm gan nghiêm trọng, có vấn đề về dạ dày, đau đầu, và nhiều bệnh khác. Tôi không thể leo cầu thang vì người tôi rất yếu. Tôi đã đi tìm thuốc chữa ở mọi nơi, nhưng đều không khỏi. Bác sĩ nói với tôi rằng không có thuốc chữa cho các bệnh của tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của tôi đã khỏi một cách kỳ diệu chỉ trong một tháng. Mọi người ở nơi làm việc của tôi đều biết về điều này.”

Thẩm phán hỏi: “Ông không biết là chính phủ cấm tập Pháp Luân Công à?” Ông Khấu trả lời “Điều luật nào không cho phép tập Pháp Luân Công? Ông đặt bản thân ông trên luật pháp. Toàn bộ chính sách và dẫn chứng của chính quyền là bất hợp pháp nếu không có luật pháp bảo hộ.” Cuối cùng, thẩm phán quyết định rằng hồ sơ sẽ được chuyển đến viện tòa án để có phán quyết cuối cùng

Sau phiên xử, một công an đã xông vào phòng xử và hét lên với người nhà ông. “Mọi người đứng dậy!” Và họ bị đẩy ra ngoài phòng xử, ông Khấu đã ngăn con trai ông lại rồi đưa cho em một lá thư. Ngay lập tức, có ba công an vây xung quanh họ rồi giật lấy lá thư đi. Khi ông Khấu bị đưa đi, công an đã đẩy người nhà ông lại. Họ từ chối không cho người nhà ông rời phòng xử, ngay cả sau khi ông Khấu đã bị đưa đi.

Sau đó một lúc, một công an đến và nói “Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra lại.” Công an tách từng người nhà ông ra theo giới tính, khám người họ, và sau đó khám từng người bằng tay. Chỉ sau khi công an khám xong người nhà ông thì họ mới được phép rời phòng xử.

Phiên xử diễn ra từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Con gái ông đã khóc trong toàn bộ phiên xử. Từ lúc ông Khấu bị giam cầm, người nhà ông đã bị ngăn không cho vào thăm ông. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi vợ ông Khấu là bà Lý Thụy Hoa buộc phải rời khỏi nhà và phải sống cơ cực để tránh bị công an Tây Phong bắt giữ.

2011-11-26-cmh--kouchuangjin-02--ss.jpg
Phòng xử quận Tây Phong, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/23/甘肃庆阳寇创金被非法庭审经过-249737.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/22/130874.html
Đăng ngày 7-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share