Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2011] Nhiều đảng viên thuộc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông thường xuyên sách nhiễu các học viên. Họ tự ý xông vào và lục soát nhà học viên một cách phi pháp rồi còn cướp bóc.

1. Ở phía Nam và phía Bắc thôn Đường Gia, thị trấn Nhũ Sơn Khẩu

Lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 12 năm 2011, có hai người đến nhà bà Đường Anh Lệ ở thôn Đường Gia phía nam, thị trấn Nhũ Sơn Khẩu. Họ không giới thiệu danh tính hay xuất trình giấy tờ nào. Họ hống hách hỏi bà Đường có còn tập Pháp Luân Công không. Từ lúc bà Đường trả lời một cách kiên quyết, họ đã gọi thêm hai đồng sự nữa. Không có bất kỳ giải thích nào, họ đã cướp đồ trong nhà bà, lấy đi máy tính, máy in, điện thoại di động, các sách về Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng. Họ gọi cho chồng bà ở nơi làm việc, ra lệnh cho ông về nhà, ép ông ký vào một biên bản, và đe dọa ông phải ở nhà để sẵn sàng trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào trong những ngày sau đó. Có thông tin rằng bốn người đó là từ Đồn công an Chúc Gia Trang.

Họ liên tục sách nhiễu bà Đường vào ngày 17, 18 và 20 tháng 12. Công an ở Đội an ninh nội địa Nhũ Sơn cũng tham gia sách nhiễu. Họ không xuất trình giấy tờ nào và ra lệnh cho bà Đường đi với họ, nhưng bà đã từ chối.

Một học viên khác là bà Cao Tú Mẫn ở thôn Đường Gia phía Nam, cũng nhận được nhiều cú điện thoại sách nhiễu trước ngày 16 tháng 12 năm 2011. Vào ngày 16 tháng 12, nhiều người đã đến nhà bà, nhưng bà Cao không có ở đó. Họ cư xử như những tên cướp, đi lại và đôi lúc nhìn vào ngôi nhà và lục lọi nhiều thứ. Mẹ bà Cao đã rất sợ, lo lắng rằng họ sẽ đưa con gái bà đi. Họ cũng đi hỏi xung quanh về chỗ ở của bà Cao.

Lý Chí Quân, nhân viên an ninh thôn Đường Gia phía Bắc, đã dẫn sáu người đến một trang trại gà vào ngày 17 tháng 12 năm 2011, người chủ trang trại là nữ giới đã hỏi Lý Chí Quân rằng tại sao ông ta lại dẫn người đều là nam giới đến đây. Lý nói rằng họ đến để kiểm tra gà và làm đăng ký. Người chủ hỏi họ là ai. Lý do dự và không trả lời. Người chủ lại yêu cầu họ xuất trình giấy tờ. Họ đi thẳng vào trong nói rằng họ không đưa giấy tờ. Họ đi thẳng vào phòng ngủ, và nhìn xung quanh giống như họ đang tìm thứ gì đó. Sau đó họ xông vào phòng ngủ của người chị gái chủ trang trại trong lúc người chủ trang trại yêu cầu họ không được làm vậy. Họ lục lọi xung quanh và kiểm tra máy tính của người chị gái ngay cả khi người chủ trả lời dứt khoát là không. Có thông tin sau đó rằng người dẫn đầu, chính là người mở máy tính, đó là Vu Ngạn ở Đội an ninh nội địa Nhũ Sơn.

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2011, Lý Chí Quân đã dẫn sáu người đến nhà bà Tống Tú Mai ở thôn Đường Gia phía Bắc, và không đưa ra giấy tờ nào. Khi bà Tống hỏi mục đích của họ, họ trả lời “Không có gì, chỉ đến kiểm tra”. Họ hỏi nhiều câu hỏi, và khám xét xung quanh. Sau đó có thông tin rằng người dẫn đầu là Vu Ngạn. Vu Ngạn khoảng 38 hay 39 tuổi, có bộ mặt vuông, da sáng màu, người lực lưỡng, và cao hơn trung bình. Họ lái một chiếc xe Santana màu trắng có biển số tỉnh Sơn Đông “F13196.”

2. Thôn Thôi Gia, thị trấn Hạ Thôn

Thôi Ngọc Dân, trưởng thôn Thôi Gia, thị trấn Hạ Thôn, đã dẫn hai người đến nhà bà Thôi Chí Lan vào sáng ngày 16 tháng 12 năm 2011. Họ không đưa ra bất cứ giấy tờ nào, nhưng lại tuyên bố rằng họ đến từ Đồn công an Kim Lĩnh. Một người có họ là Vu. Người khác có họ là Vương. Khi trả lời liên quan đến mục đích đến nhà bà Thôi, họ nói rằng họ chỉ đến xem và đang thực hiện việc đăng ký. Bà Thôi từ chối đăng ký. Sau đó họ để cho mẹ bà đăng ký. Họ nói rằng họ đang đến nhà các học viên khác.

Họ đã đến nhà ông Cừu Bảo Điệp, nhưng ông Cừu không có nhà. Họ đã đợi tại nhà hàng xóm của ông cả buổi sáng trước khi bỏ đi.

3. Thôn Thượng Vạn Khẩu, thị trấn Ngọ Cực

Bà Ngụy Tố Trinh ở thôn Thượng Vạn Khẩu, thị trấn Ngọ Cực đã bị tố giác và bị công an ở Đồn công an Ngọ Cực bắt giữ vào ngày 13 tháng 09 năm 2011. Sau khi được thả, công an liên tục sách nhiễu bà. Tống Tu Huấn, bí thư ĐCSTQ thôn, tích cực tham gia vào bức hại. Ông ta đưa bà Ngụy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Họ tuyên bố rằng họ sẽ đưa bà Ngụy vào trại lao động cưỡng bức.

4. Bà Vu Tĩnh Đào bị sách nhiễu

Học viên Vu Tĩnh Đào, 42 tuổi, buộc phải rời nhà để tránh bức hại. Chồng bà sau đó đã ly hôn bà. Trước đó bà phải chịu ba năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn ở trại lao động. Bà trở về nhà và sống cùng cha ở nhà cũ vào cuối năm 2009. Sau đó bà đi làm việc ở ngoài thị trấn.

Thời gian trước bà Vu trở lại Nhũ Sơn để tìm một công việc. Một ngày nọ, bà phát hiện có điều gì đó không ổn khi bà bước ra cửa. Có một xe Santana màu xanh với biển số “Q16420” đã đi theo bà. Vào những ngày tiếp theo, bà thường phát hiện chiếc xe này đỗ giữa hai tòa nhà ở trước nhà bà, và chiếc xe này đối diện nhà bà. Biển số xe sau đó đã bị thay đổi và bắt đầu bằng một chữ A. Chiếc xe đi theo bà khi bà ra ngoài.

Nhà bà bị mất điện trong nhiều ngày vào tháng 12. Cha bà đã nhờ người quen đến kiểm tra việc này. Công ty quản lý tài sản nói rằng có thứ gì đó bị hỏng, nhưng hàng xóm xung quanh đều có điện. Khi một người hàng xóm thay mặt cho bà Vu trả tiền điện và nước, người thu tiền đã hỏi số điện thoại của bà Vu. Người hàng xóm trả lời, “Tôi không biết.”

Bà Vu đã bị theo dõi trong gần một tháng.

Những cá nhân tham gia bức hại:
Vương Sùng Chấn, chính pháp ủy Nhũ Sơn+86-631-6653350 (Nhà), +86-13606312676 (Di động)
Điêu Ba, trưởng Phòng công an Nhũ Sơn: +86-631-6662606 (Văn phòng)
Tôn Quốc Nhạc, trưởng Phòng 610 Nhũ Sơn: +86-631-6879596 (Văn phòng), +86-631-6918777 (Nhà), +86-13906319596 (Di động)
Lý Lâm Ngọc, phó Phòng 610 Nhũ Sơn: +86-631-6665789 (Nhà), +86-631-6663171 (Văn phòng)
Vương Cương, đội trưởng Đội an ninh nội địa Nhũ Sơn: +86-631-6669011 (Văn phòng), +86-13906319432 (Di động)
Lý Chí Quân, nhân viên an ninh thôn Đường Gia phía Bắc, Nhũ Sơn: +86-631-6328788


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/24/山东乳山市中共恶人频繁骚扰法轮功学员-250966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/8/130587.html
Đăng ngày 2-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share