Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Lý Tú Anh (李秀英)
Giới tính: nữ
Tuổi: 41
Địa chỉ: Đội số 5, thôn Đông Quang, quận Cẩm Giang, thành phố Thành Đô  (成都市锦江区东光村五组)
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 31 tháng 10 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Miêu Dương ( 绵阳看守所)
Thành phố: Miêu Dương(绵阳)
Tỉnh: Tứ Xuyên(四川)
Hình thức bức hại: giam giữ

[MINH HUỆ 23-11-2011] Lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 10 năm 2011, có hai công an mặc thường phục đã đến bắt bà Lý Tú Anh tại cửa hàng quần áo của bà, rồi đưa bà đến Đồn công an đường Nhân Dân Đông. Họ bắt bà Lý vì bà nói chuyện với họ hàng của bà ở thôn Tỉnh sự thật về Pháp Luân Công. Hiện tại, bà Lý đang bị giam tại Trại giam Miêu Dương.

Con gái bà Lý, cô Đặng Ngọc Bình, đang kêu gọi dư luận quốc tế giúp đỡ giải cứu mẹ cô. Dưới đây là lá thư cầu cứu của cô Đặng.

“Mẹ tôi, bà Lý Tú Anh, 41 tuổi, sống tại thôn Đông Quang, quận Cẩm Giang ở thành phố Thành Đô, bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2008. Trước đó, mẹ tôi không tin vào Pháp Luân Công. Bà từng bị bệnh tim nghiêm trọng, và thường hay chơi mạt chược.

Vào một ngày tháng Ba năm 2008, mẹ tôi bị một cơn đau tim. Bà thở rất khó khăn và tưởng chừng sắp qua đời. Tại thời khắc giữa sự sống và cái chết, bà đột nhiên nhớ lại lời một người bạn đã bảo bà nói “Pháp Luân Đại Pháp Tốt! Chân – Thiện – Nhẫn Tốt!” Sau khi nói xong, bà dần dần lại thở được. Sau đó, bà thường nói “Khi tôi cận kề cái chết, Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi!

Sau đó, thái độ của mẹ tôi về Pháp Luân Công đã trở nên hoàn toàn khác. Bà bắt đầu chú ý khi mọi người nói sự thật về Pháp Luân Công. Dần dần bà bị ấn tưởng bởi lòng vị tha của các học viên Pháp Luân Công. Do vậy, bà cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công và trở thành một học viên tận tụy. Bà dậy sớm để tập các bài công của Pháp Luân Công mỗi sáng cho dù bà có bận như thế nào. Bà học Pháp hàng ngày và nói với khách hàng của bà về việc bà thu được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào để họ không hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng giúp những vị khách có kinh tế khó khăn. Mẹ tôi là một người có trái tim nhân hậu. Những người biết mẹ tôi đều ca ngợi về bà.

Tuy nhiên, một người tốt như vậy hiện giờ lại bị giam trong Đồn công an Miêu Dương. Tôi phải hỏi rằng thiên lý đạo trời ở đâu? Hỡi những người tốt bụng, xin hãy giúp đỡ một người lương thiện và tốt bụng như mẹ tôi. Xin cảm ơn! Cảm ơn!”

Đặng Ngọc Bình

Ngày 10 tháng 11 năm 2011

Những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại:

Lâm Dũng, đội trưởng đội an ninh quốc gia huyện An: +86-13608115660

Đồn công an thị trấn Tú Thủy, huyện An

Phòng hành chính chính quyền huyện An – Mã bưu điện 622651

Điện thoại: +86-816-4336021


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/23/颂扬法轮功救命之恩-成都妇女遭绑架-249739.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/14/130699.html
Đăng ngày 2-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share