Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Tiền Pháp Quân (钱法君)
Giới tính: nam
Tuổi: 42
Địa chỉ: thôn Đông Diễn Mã, thị trấn Tráng Cương, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 23 tháng 09 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nam số 2 Chương Khâu (章丘第二男子劳教所)
Thành phố: Lâm Nghi
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, đánh đập, tra tấn, bức thực, giam cầm, cưỡng ép uống thuốc

[MINH HUỆ 06-01-2012] Học viên Pháp Luân Công, ông Tiền Pháp Quân ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị đưa đến Trại tẩy não thành phố Lâm Nghi bởi viên chức Phòng 610thành phố Lâm Nghi vào ngày 23 tháng 09 năm 2011. Ông bị đánh và bị bức thực đến mức không đi được, cũng như bị ngược đãi và tra tấn về thể xác. Ông Tiền hiện đang bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nam số 2 Chương Khâu. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và cho những gì ông đã chịu đựng trong hơn ba tháng.

2012-1-6-minghui-falun-gong-qianfajun--ss.jpg
Ông Tiền Pháp Quân

Ngày 23 tháng 09 năm 2011, lúc 6 giờ sáng, ông Tiền bị bắt bởi viên chức ĐCSTQ tại địa phương và Phòng 610 thành phố Lâm Nghi ngay tại nhà ông, trong khi thời điểm đó đang là vụ thu hoạch mùa thu bận rộn, ông bị đưa đến Trại tẩy não Lâm Nghi.

Ông Tiền đã tuyệt thực để phản đối. Trưởng trại là Tô Vĩ và nhiều kẻ bức hại khác đã dùng hình thức bức thực để tra tấn ông, và trộn thức ăn với thuốc độc, khiến cho thể trạng của ông giảm sút nghiêm trọng. Họ trói hai tay chân của ông lại, nhét một ống dẫn vào trong dạ dày của ông, và bỏ nó ra sau khi họ làm xong, và lại để dùng cho lần bức thực tiếp theo. Tôn Vĩ và những người khác cũng lạm dụng thể xác và ngược đãi ông Tiền, gây cho ông chấn thương nghiêm trọng, và rốt cuộc làm ông không đi lại được. Ông phải được khiêng đi.

2005-2-26-zheng02--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: bức thực

Sau khi bị giam tại trại tẩy não hơn 40 ngày, ông Tiền bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nam số 2 Chương Khâu để bị giam trong một năm.

Theo một nhân chứng, người ông Tiền rất yếu, ông nằm trên giường và không thể di chuyển được. Một chân của ông rất gầy, và có nhiều vết băng keo dán trên miệng ông, là phần để lại của cuộc bức thực dã man. Viên chức trại lao động liên tục tuyên bố rằng ông đã ở trong tình trạng này trước khi ông được nhận vào, nhưng họ cũng biết rằng tình trạng nghiêm trọng như của ông Tiền thì phải bị loại vì không đủ điều kiện nhận vào, tuy nhiên họ vẫn chấp nhận và giam cầm ông. Họ chủ tâm vi phạm luật pháp và phải bị xét xử vì những tội ác của họ.

Ông Tiền từng là một người nóng tính trước khi ông tập Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, ông nghiêm khắc hướng bản thân theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Từ năm 1999, các viên chức ĐCSTQ đã bức hại ông Tiền dã man vì niềm tin kiên định vào Pháp Luân Công của ông. Ông cố gắng làm hết sức để khuyên lính canh, những người trực tiếp bức hại ông, hãy nghĩ về những gì họ đang làm, nhưng ông không bao giờ tỏ thái độ hung hãn để phản đối hay trả đũa. Ông giúp những người bức hại biết được sự thật và hi vọng họ sẽ có quyết định đúng cho tương lai của họ.

Cha ông Tiền đã 80 tuổi, phải sống một mình sau khi con trai bị bắt, với những dày vò về tinh thần và lo lắng cho sự an toàn của con trai.

2012-1-6-minghui-persecution-eren-suwei--ss.jpg
Tôn Vĩ, trưởng trại tẩy não thành phố Lâm Nghi

Tôn Vĩ, trưởng trại tẩy não thành phố Lâm Nghi: +86-15953900616, +86-539-2023610 (Văn phòng)
Trần Quân, phó trại: +86-15053922669

Xin xem thêm tại bản nguyên gốc tiếng Hán để biết thêm những viên chức tham gia bức hại ông Tiền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/6/山东临沂洗脑班将钱法君劫持到劳教所迫害(图)-251531.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/13/130687.html
Đăng ngày 3-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share