Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2011] Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2011, công an ở Song Thành đã bắt hơn 70 học viên Pháp Luân Công. Trong hai ngày 14 và 17 tháng 12, công an ở nhiều đồn công an thuộc khu Song Thành thậm chí còn bắt giữ thêm nhiều học viên. Thêm nữa, có 15 học viên bị bắt giữ trước đó đã bị kết án lao động cưỡng bức. Một công an đã tuyên bố trong một lần bắt giữ “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh”

Khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 12, công an ở Đồn công an thị trấn Vạn Long đã xông vào nhà ông Tiết Thụy Huy ở thôn Quảng Ninh. Công an đã không quan tâm gì đến sống chết của vợ ông Tiết, dù bà bị ung thư giai đoạn cuối, và họ nói khi đưa ông Tiết đi “Đây là mệnh lệnh từ cấp trên” Ông Tiết bị đưa đến Trại giam Song Thành.

Ngày 14 tháng 12, một công an có tên là Hề Ngọc Khố, cùng với nhiều người ở Đồn công an Thành Giao, đã xông vào nhà một học viên ở thôn Trường Sản, thị trấn Hạnh Phúc. Công an đã lục soát nhà học viên trong lúc người đó không có nhà. Họ đã lấy đi 30 cuốn Chuyển Pháp Luân và 20 tấm ảnh của Vị sáng lập Pháp Luân Công.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12, một nhóm công an ở Đồn công an thị trấn Kim Thành đã xông vào nhà ông Trương Trung Điền, 70 tuổi ở thôn Đặng Gia Truân và bắt ông. Công an cũng lấy đi các sách về Pháp Luân Công, một máy tính, và nhiều tài sản cá nhân khác.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 9 tháng 12, một nhóm công an mặc thường phục, lái một xe ô tô không có biển số, đã xông vào nhà bà Trương Thục Hà ở thôn Hồng Vệ, thị trấn Hàn Điện. Công an âm mưu đưa bà Trương đi, nhưng bà lại không có nhà vào lúc đó.

Ngày 9 tháng 12, có khoảng sáu công an ở Đồn công an thị trấn Ngũ Gia đã bắt bà Tàng Kim Tú ở thị trấn Ngũ Gia và hai học viên lớn tuổi ở thôn Noãn Tuyền, là ông Trịnh Sỹ Ninh, 71 tuổi và bà Đỗ Quế Liên, 64 tuổi. Họ đã lấy đi máy tính, máy nghe băng, sách về Pháp Luân Công, và các tài sản cá nhân khác ở nhà các học viên. Ông Trịnh đã sợ đến mức ngất đi và phải cấp cứu ở Bệnh viện thị trấn Ngũ Gia. Chiều cùng ngày, hai học viên này đã bị công an ở Đồn công an thị trấn Ngũ Gia tống tiền mỗi người 3.500 nhân dân tệ trước khi họ được thả. Bà Tàng Kim Tú bị đưa đến Trại giam thành phố Song Thành.

Vào ngày 8 tháng 12 có một nhóm công an ở Đồn công an Thành Giao, dẫn đầu bởi trưởng thôn Mã Vạn Quân, đã đến nhà ông Lý Chấn Văn ở thôn Hữu Liên và lục soát. Công an đã lấy đi các sách về Pháp Luân Công và những tấm hình của Vị sáng lập Pháp Luân Công. Họ cũng bắt ông Lý Bằng rồi đưa ông đến một trại giam. Trưa ngày 12 tháng 12, công an lại đến nhà ông Lý Chấn và hỏi vợ ông về nơi ở của ông. Họ lấy thêm nhiều sách về Pháp Luân Công và phá vỡ chảo thu tín hiệu của chương trình Đài truyền hình Tân Đường Nhân.

Ngày 8 tháng 12, một nhóm công an ở Đồn công an Thành Trấn đã xông vào nhà ông Phó ở đại đội Vạn Gia rồi bắt ông Vương Hưng Vu, Trịnh Văn Bình, và bà Triệu Thục Phương. Công an đã lấy đi các sách về Pháp Luân Công, các tấm hình của Vị sáng lập Pháp Luân Công, và một đèn hình hoa sen. Ba học viên bị đưa đến Trại giam Song Thành. Sau đó công an đã đến nhà các học viên khác và sách nhiễu họ. Vợ ông Vương, bà Nghiêm Phân, bị tống vào Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Con gái ông Vương đã được thả và về nhà vào năm ngoái. Con trai ông đang làm nhiều việc lặt vặt ở bên ngoài thị trấn, còn cháu trai của ông thì không có người chăm sóc.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 7 tháng 12, công an đã xông vào nhà ông Lưu Khánh Nghĩa ở thôn Hồng Vệ, thị trấn Hàn Điện. Họ đã bắt ông Lưu và lấy đi các tấm hình của Vị sáng lập Pháp Luân Công và nhiều tấm đệm để ngồi. Sau đó, họ đến bắt bà Lưu Thanh Hương tại nhà bà. Họ thậm chí còn không cho bà mặc áo khoác trước khi đưa bà đi.
Công an sau đó đi đến nhà hai học viên khác, nhưng phát hiện ra cửa nhà họ đã khóa. Cuối cùng họ đến nhà một học viên khác và lấy đi nhiều tài sản cá nhân. Họ đã bắt chồng của người học viên đó, là một người không tập Pháp Luân Công, họ thả ông vào ngày hôm sau.

Lúc 7 giờ 40 tối ngày 7 tháng 12, một nhóm công an đã đến nhà ông Lý Thụ Kỳ ở thôn Liên Phong. Họ nói rằng họ là người của Phòng công an Song Thành, nhưng họ lại không xuất trình thẻ công an. Họ đã đưa ông Lý Thụ Kỳ, 70 tuổi, hai con dâu của ông, cậu con trai và con gái trong gia đình năm người của ông, cùng một vị khách đến Trại giam thành phố Song Thành. Chỉ có vợ ông Lý là bị bỏ lại, đẫm nước mắt nhìn những người khác bị đưa đi. Công an sau đó đã lục soát nhà và để lại một mớ hỗn độn. Các học viên chỉ mặc quần áo mỏng, thậm chí vài người còn đi dép lê. Ngày hôm sau, lính canh Ngải ở Trại giam thành phố Song Thành đã gọi điện cho gia đình họ và yêu cầu trả cho mỗi người 1.000 nhân dân tệ tiền phạt về an ninh công cộng và 500 nhân dân tệ cho tiền ăn trong hai tuần. Hai ngày sau, một công an tuần tra đã yêu cầu thêm 1.000 nhân dân tệ và ra lệnh cho họ phải ký vào thư cam kết tuyên bố rằng họ sẽ không kiện công an, kháng cáo, hay nộp đơn kiện. Sau đó họ ép gia đình phải trả thêm 480 nhân dân tệ tiền ăn.

Trước khi xảy ra các vụ bắt giữ gần đây, có 56 học viên ở Cáp Nhĩ Tân và Song Thành đã bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2011
Lưu Xuân Ngũ, trưởng Đồn công an thị trấn Vạn Long: +86-13766973339 (Di động)
Vu Chiêm Quân, phó Đồn công an thị trấn Vạn Long: +86-13936045882 (Di động)
Trương Khánh Đông, công an ở Đồn công an Vạn Long: +86-13504818478 (Di động)
Hề Bảo Khố, công an ở Đồn công an Thành Giao: +86-13703661158 (Di động)
Tiêu Kế Điền, đội trưởng Đội an ninh nội địa Song Thành: +86-451-53118809 (Văn phòng), +86-451-83208058 (Nhà), +86-13936238777 (Di động)
Ngọc Bưu: đội phó Đội an ninh nội địa Song Thành: +86-13836050988 (Di động)
Kim Uyển Trí, trưởng trại giam thành phố Song Thành: +86-451-53118526 (Văn phòng), +86-451-114088 (Nhà), +86-13503681152 (Di động), 13351218766 (Di động)
Báo cáo trước đó:
Công an ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang  tiến hành bắt giữ hàng loạt các học viên Đại Pháp
(https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/23/130287.html )


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/21/称“上面有任务”-黑龙江双城市警察继续犯罪-250843.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/26/130345.html
Đăng ngày 16-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share