Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Hoàng Tú Anh(黄秀英)
Giới tính: nữ
Tuổi: 76
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: y tá về hưu ở Bệnh viện công ty thép Phàn Chi Hoa
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 10 tháng 01 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Thành Đô (成都女子监狱)
Thành phố: Phàn Chi Hoa
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, bỏ tù, tống tiền, nhà bị lục soát, giam cầm.

[MINH HUỆ 08-01-2012] Bà Hoàng Tú Anh là một y tá về hưu ở Bệnh viện công ty thép Phàn Chi Hoa. Bà bị bắt vào ngày 10 tháng 01 năm 2010 vì nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù nữ Thành Đô. Ngày 31 tháng 03 năm 2011, bà bị đưa đến Bệnh viện nhà tù Kim Đường ở tỉnh Tứ Xuyên, 14 ngày sau đó bà bị mất thị lực ở cả hai mắt.

2012-1-18-xiuying1.jpg
Bà Hoàng Tú Anh

Bà Hoàng bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Ngay sau đó, nhiều bệnh của bà đã biến mất, như bệnh tim, viêm dạ dày ruột, bệnh thiếu máu, bệnh tăng nhãn áp ở mắt phải, huyết áp thấp… Bà đã khỏi bệnh và trở nên khỏe mạnh. Bà đã trải nghiệm sự diệu kỳ của Đại Pháp bằng cách sống theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Ngày 03 tháng 03 năm 2000, bà Hoàng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Bà bị bắt giam tại Văn phòng Bắc Kinh thuộc Công ty thép Phàn Chi Hoa trong bốn ngày. Sau đó bà bị đưa về Phàn Chi Hoa và bị giam tại Trại giam Loan Yêu Thụ trong 30 ngày. Sau đó bà bị đưa đến Trại tẩy não Đông Phong ở quận Đông và bị giam trong 56 ngày.

Tháng 11 năm 2000, công an ở phân cục Đồn công an quận Đông, Đồn công an Đại Hoa Địa và viên chức ở chi nhánh quận đã bắt bà Hoàng rồi lục soát nhà bà. Công an đã lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Công và băng hình. Bà Hoàng bị đưa đến Trại giam Loan Yêu Thụ và bị giam trong 30 ngày.

Tháng 09 năm 2008, đội trưởng Đội an ninh nội địa ở phân cục Đồn công an quận Nhân Hòa, Thôi Phúc Lợi đã dẫn một nhóm công an, xông vào nhà bà Hoàng rồi lục soát nhà bà. Công an đã lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Công, một tấm hình của Sư Phụ, tiền giấy có thông tin về Pháp Luân Công được viết trên đó, một đầu DVD, máy MP3 và MP4, và nhiều tài sản cá nhân khác. Bà Hoàng bị đưa đến Trại giam Loan Yêu Thụ và bị giam trong 30 ngày. Chồng bà đã chứng kiến việc lục soát và rất sợ hãi. Ông phải nhập viện và qua đời vào ngày 21 tháng 10 năm 2008.

Tháng 02 năm 2009, phân cục đồn công an quận Nhân Hòa đã gọi và yêu cầu bà Hoàng điền vào một biên bản. Con trai bà đã đến đó thay bà Hoàng, vì lo sợ bà sẽ bị bắt. Con trai bà bị đe dọa và bị ép phải trả 2.000 nhân dân tệ cho công an.

Ngày 10 tháng 06 năm 2009, một nhóm công an ở Phòng 610 Phàn Chi Hoa, Đồn công an Đại Hoa Địa, được chỉ đạo bởi Thôi Phúc Lợi, đội trưởng Đội an ninh nội địa phân cục công an quận Nhân Hòa, đã xông vào nhà bà Hoàng và lục soát. Họ lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà. Bà Hoàng bị đưa đến Trại giam Loan Yêu Thu. Họ định giam bà trong 30 ngày, nhưng đã thả bà, hoãn xét xử, khi bà xuất hiện triệu chứng của bệnh cao huyết áp.

Ngày 19 tháng 11 năm 2009, Tòa án quận Tây thuộc Phàn Chi Hoa đã kết án bà Hoàng bốn năm tù. Bà Hoàng đã kháng cáo, nhưng Tòa trung thẩm vẫn giữ nguyên bản án đầu tiên. Bà Hoàng bị đưa đến Trại giam Loan Yêu Thụ. Viên chức ở trại đã từ chối nhận bà vì bệnh huyết áp cao. Ngày 10 tháng 01 năm 2010, viên chức ở Phòng 610 Phàn Chi Hoa đã đưa bà Hoàng đến Nhà tù nữ Thành Đô ở quận Long Tuyền Dịch, thành phố Thành Đô.

Bà Hoàng bị giam tại Đội số 2 ở Khu số 6 và bị ép tẩy não. Bà không thể nhìn rõ sau một năm. Ngày 03 tháng 03 năm 2011, Điền Lệ, cai ngục Khu số 6, và lính canh Triệu Hồng Mai đã đưa bà Hoàng đến Bệnh viện nhà tù Kim Đường để lấy thuốc điều trị cho hai mắt của bà. Lính canh và bác sĩ đã ghìm chặt bà Hoàng xuống rồi nhỏ thuốc vào hai mắt của bà, dùng bốn loại thuốc nhỏ mắt khác nhau và cứ hai tiếng lại giỏ liên tục. Kết quả là hai mắt của bà không nhìn thấy gì sau 14 ngày. Bác sĩ vẫn bắt bà trả 865 nhân dân tệ tiền thuốc. Ông ta cũng âm mưu trốn tránh trách nhiệm, nói rằng bà bị mù là do tuổi tác.

Ngày 17 tháng 03 năm 2011, bà Hoàng bị đưa về Nhà tù nữ Thành Đô. Ngày 03 tháng 07 năm 2011, bà Hoàng được tại ngoại để đi chữa bệnh.

Sau khi bà Hoàng trở về nhà, ủy ban khu dân cư địa phương đã yêu cầu bà báo cáo với họ, nhưng bà Hoàng từ chối, bà vẫn bị mù cho đến hôm nay.

Nhà tù nữ Thành Đô: : +86-28-84898191
Nhà tù Kim Đường: +86-28-84901144


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/8/退休护士被四川监狱滥施药物-双目失明(图)-251592.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/18/130816.html
Đăng ngày 5-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share