Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2023] Ngày 10 tháng 2 năm 2023, sau một năm nỗ lực không ngừng vì bị gây khó dễ, luật sư của bà Lưu Lệ Kiệt cuối cùng đã được phép vào gặp thân chủ của mình khi bà đang trong thời gian chấp hành bản án oan sai 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư đã gia hạn Giấy ủy quyền của mình để tiếp tục làm đại diện pháp lý cho bà Lưu và thay mặt bà đệ đơn kháng cáo vụ án của bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2023-2-14-mh-liulijie.jpg

Bà Lưu Lệ Kiệt

Sáng ngày 10 tháng 2, luật sư đại diện pháp lý của bà Lưu cùng với gia đình bà và năm luật sư khác (không đại diện cho bà Lưu nhưng đi cùng để bày tỏ sự ủng hộ của họ) đã cùng nhau đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Một lát sau, luật sư Bành đại diện cho bà được đưa đến phòng gặp mặt ở trên tầng bốn. Ở đây có hai phòng thăm, một dành cho luật sư và phòng còn lại dành cho thân nhân của các tù nhân.

2023-2-13-194920-1--ss.jpg

Luật sư của bà Lưu và năm luật sư khác ở bên ngoài nhà tù

Bà Lưu bước vào phòng thăm nuôi cùng với hai lính canh. Bà tuy gầy gò, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

Luật sư Bành hỏi bà ấy tình hình cụ thể trong nhà tù, như có bao nhiêu tù nhân ở chung phòng giam với bà ấy và thức ăn trong tù thế nào. Bà Lưu nói với luật sư rằng trong những tuần gần đây bà đã tăng cân một chút và có hơn mười người trong phòng giam của bà.

Khi nghe luật sư hỏi bà Lưu về đồ ăn, lính canh liền nạt nộ: “Ông có thể mong chờ điều gì về thức ăn ở một nơi như thế này? Đồ ăn đủ cho bà ấy không bị đói là được rồi.“

Luật sư Bành nói với bà Lưu rằng bản thân ông, gia đình bà và năm luật sư khác đã đến nhà tù nhiều lần vào năm ngoái, nhưng lần nào họ cũng không được phép vào thăm bà. Mãi đến ngày hôm kia, họ đã đến cục quản lý nhà tù và cuối cùng yêu cầu gặp mặt của họ đã được chấp thuận. Bà Lưu cho biết bà rất ngạc nhiên về lần gặp mặt này và vô cùng vui mừng khi trông thấy luật sư Bành. Bà đã ký vào Giấy ủy quyền mà luật sư mang tới và bày tỏ nguyện vọng sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý đến cùng. Bà cũng căn dặn ông Bành và người thân của mình gắng giữ gìn sức khỏe.

Luật sư Bành nói thêm với bà Lưu rằng nếu có ai tra tấn bà, bà chỉ cần cung cấp tên của người đó cho ông ấy và ông ấy sẽ nộp đơn khiếu nại họ. Lính canh ngắt lời ông và nói: “Ông là luật sư. Ông nên thượng tôn pháp luật và khuyên bà ấy hối cải về tội lỗi của bà ấy. Sao một luật sư như ông có thể nói ra những lời như vậy với bà ấy?”

Ông Bành còn cho bà Lưu biết rằng đã hơn hai tháng kể từ khi gia đình bà nhận được lá thư của bà lần cuối cùng. Bà ấy nói hàng tháng mình đều viết thư gửi cho gia đình. Lính canh nói rằng việc gửi thư bị chậm trễ trong đại dịch là điều bình thường.

Cuối cùng, ông Bành nói với bà Lưu rằng nhà tù đã yêu cầu gia đình bà đăng ký cài đặt một ứng dụng trên điện thoại di động để họ có thể trò chuyện video với bà ấy.

Cuộc gặp mặt kéo dài khoảng 20 phút.

Vụ bắt giữ và kết án

Bà Lưu là một cựu giáo viên 53 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 14 tháng 10 năm 2020, bà Lưu Lệ Kiệt bị bắt khi đang đến gặp một học viên khác để cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Hai ngày sau, bà đã được cho tại ngoại vì sức khỏe không tốt.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử hai lần tại Tòa án quận Hướng Dương mà không có luật sư biện hộ, lần đầu vào ngày 12 tháng 10 và sau đó vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Thẩm phán đã kết án bà 3,5 năm tù với khoản tiền phạt 15.000 nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 11. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Giai Mộc Tư, nhưng thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 12 tháng 1 năm 2022.

Ngày 12 tháng 1, bất chấp việc bà đang bị huyết áp cao và các tình trạng bệnh lý khác, chính quyền vẫn bắt bà và đưa bà đến Trại tạm giam huyện Hoa Nam (thuộc thẩm quyền quản lý của Giai Mộc Tư).

Ngày 12 tháng 2, bà bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư và sau đó đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 18 tháng 2.

Vào tháng trước khi bà bị đưa đến nhà tù, luật sư và gia đình đã nỗ lực để tìm kiếm công lý cho bà, tuy nhiên họ đã bị gây khó dễ.

Bị tra tấn ở trong tù

Khi đến nhà tù, ban đầu bà Lưu bị cách ly trong vài ngày, sau đó bị chuyển tới đội 3 của khu nghiêm quản (quản lý nghiêm ngặt) vào ngày 5 tháng 3 năm 2022. Ngay khi bị đưa đến đó, bà đã bị cấm ngủ trong 3 ngày.

Lính canh bắt bà Lưu phải ngồi từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối mà không được nghỉ giải lao. Khi ngồi trên ghế, bà phải khép sát hai chân lại với nhau và đặt tay lên đầu gối. Việc ngồi trong thời gian dìa khiến mông của bà rất đau và cuối cùng bị mưng mủ. Nó cũng khiến bà vô cùng đau khổ về mặt tinh thần.

Bà cũng bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Vì bà không nhượng bộ, lính canh đã buộc tất cả 21 tù nhân khác trong cùng phòng giam phải ngồi cùng với bà để xem video nhằm khiến họ thù hận bà.

Hàng đêm, lính canh bắt các học viên Pháp Luân Công phải điểm danh ở hành lang. Vì bà Lưu từ chối tuân thủ, họ đã xúi giục tù nhân chửi mắng hoặc bắt bà ngồi xổm.

Bốn tù nhân luân phiên canh chừng bà Lưu và không cho bà ngủ. Bất cứ khi nào bà nhắm mắt họ sẽ tạt nước lên mặt và mắt bà. Một tù nhân tên Vương Phượng Xuân đã dùng giày tát vào mặt bà và một tù nhân khác là Từ Quân đã làm mắt bà bị thương trong lúc đánh đập bà. Tù nhân thứ ba là Chu Ích Dân, đã đấm vào mũi bà khiến bà chảy máu mũi. Bà cũng bị mờ mắt trong vài ngày. Tù nhân thứ tư là Trương Vân Huy đã đè lên lưng bà, làm cho lưng bà đầy rẫy vết bầm tím.

Tù nhân còn viết những lời lăng mạ lên quần áo của bà Lưu, bao gồm cả đế giày và đồ lót, bắt bà ngồi trên ván giặt hoặc ngồi xổm và dọa sẽ nhét giẻ bẩn vào miệng bà.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Do bị tra tấn tàn bạo, bà Lưu bị sốt cao vào khoảng ngày 10 tháng 12 năm 2022 và đau thắt ngực từng cơn kèm huyết áp cao. Khi bà từ chối viết báo cáo tổng kết hàng năm để phỉ báng Pháp Luân Công, lính canh đã phạt bằng cách bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ. Tù nhân trong phòng giam của bà cũng bị liên lụy và buộc phải ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ đó. Lính canh làm vậy để cố tình kích động lòng căm thù của họ đối với bà Lưu.

Các học viên chỉ được cung cấp hai bữa ăn mỗi ngày và ăn không đủ no. Những ai kiên định không từ bỏ Pháp Luân Công còn bị cấm mua thêm thực phẩm hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn trong đại dịch khi nhiều đơn đặt hàng không thể được giao đúng hạn.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hàn Diên Vỹ (韩延伟), Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang: +86-451-86639022、0451-86639099
Sử Canh Huy (史耕辉), Phó Giám đốc Nhà tù: +86-13804541111, +86-451-86639088
Đào Thục Bình (陶淑萍), Đội trưởng khu tập huấn +86-13936257710, +86-451-86639048
Bồi Đồng (裴桐), Đội phó của khu tập huấn +86-18103678655, +86-18246124588
Lý Oánh (李莹), Đội phó khu tập huấn: +86-18103678659, +86-13384605990
Tiêu Sướng (肖畅), Giáo đạo viên: +86-18103678823, +86-17703645858
Tiêu Thục Phân (肖淑芬), Lính canh tù: +86-17703645858
Ỷ Kiến Dân (依建民), Cục trưởng Cục Quản lý Nhà tù Hắc Long Giang: +86-451-86334371

Bài liên quan:

Những trường hợp học viên Pháp Luân Công qua đời do bức hại mới đây ở Trại tù nữ tỉnh Hắc Long Giang

Tỉnh Hắc Long Giang: Người phụ nữ bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày trong khi thụ án tù vì kiên định đức tin

Hắc Long Giang: Người phụ nữ bị bắt giam, luật sư tìm kiếm công lý bị gây khó dễ

Hắc Long Giang: Một người phụ nữ bị đưa tới nhà tù để thụ bản án oan sai dù bị cao huyết áp

Cựu giáo viên kiện thẩm phán, tìm cách đảo ngược án tù oan sai và xét xử lại

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị xét xử mà không có đại diện pháp lý

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/14/456769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/29/207861.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share