Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2022] Một cựu giáo viên đang thụ án tù 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị tra tấn cường độ cao vì kiên định đức tin của mình. Hiện tại luật sư của bà đang nộp yêu cầu vào gặp thân chủ của mình và cố gắng tìm kiếm công lý cho bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-6-5-205933-0.jpg

Bà Lưu Lệ Kiệt

Trước bản án gần đây nhất, bà Lưu Lệ Kiệt từng bị bắt 6 lần và lãnh 2 án lao động cưỡng bức. Năm 2015, bà buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát và bị đình chỉ lương hưu.

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Lưu xảy ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, khi bà đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của một học viên khác. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Hướng Dương vào ngày 12 tháng 10 và 16 tháng 11 năm 2021 mà không có luật sư đại diện. Thẩm phán đã kết án bà 3,5 năm và phạt tiền 15.000 nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 11. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Giai Mộc Tư, nhưng thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 12 tháng 1 năm 2022.

Ngày 18 tháng 2 năm 2022, bà Lưu bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Ban đầu bà bị cách ly và sau đó bị chuyển đến đội 3 của khu quản lý nghiêm ngặt vào ngày 5 tháng 3.

Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, những người phụ trách Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang đã đi đầu trong việc tra tấn các học viên. Hơn 100 phương pháp tra tấn đã được thống kê.

Đội 3 của khu quản lý nghiêm ngặt đã được thiết kế riêng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình. Ngay sau khi bà Lưu được đưa đến đó, bà đã bị cấm ngủ trong ba ngày và bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Tù nhân Chu Ích Dân đã đánh vào đầu và tát vào mặt bà. Mặt bà bị bầm tím và mắt bà bị thương.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Có ba chiếc ghế đẩu và mỗi chiếc có chiều cao khác nhau được dùng để tra tấn học viên. Lính canh đã chọn chiếc thấp nhất để bà Lưu ngồi từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối mà không được nghỉ giải lao. Khi ngồi trên ghế đẩu, bà phải để hai chân sát lại với nhau và đặt tay lên đầu gối. Việc ngồi nhiều giờ khiến mông của bà rất đau và cuối cùng bị mưng mủ. Nó cũng khiến bà vô cùng đau khổ về mặt tinh thần.

Bà cũng bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Vì bà không nhượng bộ, lính canh đã buộc tất cả 21 tù nhân khác trong cùng phòng giam phải ngồi cùng với bà để xem video nhằm khiến họ thù hận bà.

Hàng đêm, lính canh bắt các học viên Pháp Luân Công phải điểm danh ở hành lang. Vì bà Lưu từ chối tuân thủ, họ đã xúi giục tù nhân chửi mắng hoặc bắt bà ngồi xổm.

Tù nhân Vương Phượng Xuân đã viết tên của Nhà sáng lập Pháp Luân Công trên áo, quần, bên trong giày và thậm chí trên đồ lót của bà Lưu. Bà Lưu bị huyết áp cao do tra tấn ngồi xổm. Khi bà không thể ngồi xổm được nữa và đổ gục xuống sàn, tù nhân đã giễu cợt bà rằng bà không thể nằm xuống, bởi vì như thế bà sẽ nằm lên tên của Sư phụ và điều đó là hành vi bất kính.

Lính canh cũng yêu cầu bà Lưu phải viết báo cáo tư tưởng thường xuyên, nếu không bà sẽ bị tra tấn thậm chí còn tồi tệ hơn. Bà đã bị sụt cân đáng kể sau ba tháng.

Bức hại các học viên khác

Nhiều học viên Pháp Luân Công khác hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang bao gồm: Ôn Vũ Phi, Tỉnh Ngọc Hoa, Đường Trúc Nhân, Triệu Lệ Hoa, Đinh Yến, Tiêu Kì Hoa, Vương Cảnh Lệ, Ngô Lệ Hoa, Lý Ngọc Trân, Trương Tú Anh, Lý Thục Xuân, Dương Hải Hà, Vương Thục Ba, Trần Hy Đào và Cao Vĩnh Lệ.

Lính canh sắp xếp tù nhân giám sát chặt chẽ học viên và ngăn họ nói chuyện hoặc thậm chí là nhìn nhau. Lính canh đe dọa rằng, chừng nào vẫn chưa từ bỏ Pháp Luân Công, thì các học viên sẽ không được phân đến các khu giam giữ thông thường trong vòng 1 năm. Đồng thời, các học viên cũng không được gọi điện hay gặp mặt thân nhân. Lính canh cũng hạn chế các học viên mua nhu yếu phẩm ở mức 100 nhân dân tệ/1 tháng.

Một hôm, khi bà Ôn Vũ Phi đang đánh răng, tù nhân Vương Phượng Xuân đã đánh đập bà ở một góc không có camera giám sát. Bà đã báo cáo sự hành hung này với lính canh, nhưng trái lại bà còn bị tra tấn thậm tệ hơn.

Tù nhân Vương cũng ra lệnh cho các tù nhân khác đánh đập một học viên khác là bà Tỉnh Ngọc Hoa.

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Người phụ nữ bị bắt giam, luật sư tìm kiếm công lý bị gây khó dễ

Hắc Long Giang: Một người phụ nữ bị đưa tới nhà tù để thụ bản án oan sai dù bị cao huyết áp

Cựu giáo viên kiện thẩm phán, tìm cách đảo ngược án tù oan sai và xét xử lại

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị xét xử mà không có đại diện pháp lý

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/6/444566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/26/201962.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share