Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2023] Một người phụ nữ ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Nhãn Tân, một kỹ sư cao cấp 53 tuổi của Công ty Thép Hà Bắc, bắt đầu học luỵen Pháp Luân Công vào năm 2007. Bà và hai học viên khác, bà Cát Quế Cầm và bà Quách Lệ Vân, đã đến gặp bà Đỗ Trung Hoa vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Chồng cũ của bà Đỗ (đã ly dị bà nhiều năm trước) bất ngờ xuất hiện và đòi tiền bà. Khi bà Đỗ từ chối đưa tiền, ông ta đã tố giác bà và ba vị khách của bà, nói rằng họ đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Cảnh sát nhanh chóng kéo đến bắt giữ bốn học viên và lục soát nhà của họ mà không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận.

Trịnh Chí Văn, một cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Khai Bình, là người chịu trách nhiệm chính về vụ án của bà Vương. Vào tháng 10 năm 2022, cảnh sát này đã trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát quận Khai Bình, cơ quan này sau đó đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát quận Lộ Bắc.

Nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè của bà Vương đã đến Tòa án quận Lộ Bắc vào ngày 29 tháng 3 để tham dự phiên xét xử bà. Tuy nhiên, thẩm phán Dương Kiện chỉ cho phép những người thân trực hệ được vào trong, với lý do là người nhà của bà quá nhiều. Nhưng khi gia đình bà vào trong, họ nhận thấy vẫn còn nhiều chỗ trống ngay cả khi họ ngồi cách nhau một ghế.

Chồng của bà Vương, ông Trần Lập Vũ, đã nộp đơn xin làm người đại diện cho bà với tư cách là thân nhân bào chữa, nhưng thẩm phán Dương yêu cầu ông cung cấp bằng chứng chứng minh ông đang không phải chấp hành bất cứ án treo nào, vì họ biết rằng ông cũng tu luyện Pháp Luân Công. Khi ông Trần lập luận rằng luật không có yêu cầu như vậy, thẩm phán nói với ông: “Chúng tôi có cách lý giải luật khá công. Ông nên nghe lời tôi.“

Bà Vương đã làm chứng để tự bảo vệ cho mình. Bà nói rằng là một học viên Pháp Luân Công, việc bà có các sách của Pháp Luân Công ở nhà là điều bình thường. Công tố viên Trương Lâm Phương hỏi bà đã lấy sách ở đâu, bà trả lời rằng bất kể là bà lấy sách ở đâu thì điều đó cũng không thể chỉ minh chứng là bà đã vi phạm luật như thế nào.

Công tố viên cũng hỏi bà Vương là có phải bà đã bị kết án vào năm 2018 vì đi phát tư liệu Pháp Luân Công không, nhằm cố gắng buộc tội bà là người tái phạm tội nhiều lần. Bà Vương trả lời rằng bà đã bị kết án oan sai và bà vẫn có quyền nộp đơn kiến nghị xem xét lại vụ án đó.

Bà Vương nói với thẩm phán rằng thật là một điều đáng xấu hổ đối với hệ thống pháp luật khi một học viên Pháp Luân Công như bà lại đang bị xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Ngay khi bà bắt đầu kể lại là bà đã được thụ ích ra sao từ pháp môn tu luyện, thẩm phán đã chặn bà lại.

Bà Vương cũng chỉ ra rằng có sự bất hợp lý khi chính những cảnh sát tham gia bắt giữ bà lại cũng là những người “xác định” những tài liệu mà họ tịch thu từ bà là bất hợp pháp.

Luật sư của bà Vương đã đưa ra một thông báo của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, trong đó quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đối với các ấn phẩm của Pháp Luân Công vào năm 2011, cũng như danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an công bố vào năm 2000, trong đó không có Pháp Luân Công. Luật sư nói rằng công tố viên đã truy tố oan sai đối với bà Vương, bất chấp biết rõ là không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.



Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/31/458313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207982.html

Đăng ngày 20-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share