Bài viết của Tân Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2022] Gần đây, tôi được biết nhiều học viên mới bước vào tu luyện trong khu vực của chúng tôi đã bị bắt vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, nguyên nhân chủ yếu là do học Pháp chưa nhiều, hiểu Pháp chưa sâu đã bước ra giảng chân tướng, sản xuất tài liệu, và coi làm các việc là tu luyện. Sau khi bị bắt, họ không thể cưỡng lại áp lực và buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Đại Pháp, tạo ra tổn thất rất lớn.

Đồng thời, tôi cũng nhận thấy ngày càng có nhiều học viên mới bước vào tu luyện Đại Pháp, dựa trên trải nghiệm của mình, tôi đã nhắc nhở các đồng tu rằng việc dẫn dắt các học viên mới cũng là một phần trách nhiệm của học viên cũ chúng tôi.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện đã xảy ra với mình khi tôi mới bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy cuốn sách đó rất hay nên đã giới thiệu cho một người bạn. Cô ấy đã đọc và cũng đồng tình rằng Đại Pháp là tốt.

Sau đó, có lần tôi trò chuyện rất lâu với một học viên lâu năm. Những gì cô ấy nói lúc đó nghe có vẻ rất cực đoan và khiến tôi hoàn toàn bối rối. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc báo cô ấy với cảnh sát. Mặc dù cuối cùng tôi đã không báo cáo cô ấy, nhưng tôi trở nên sợ hãi đến mức quyết định không tu luyện Đại Pháp nữa. Tôi gọi cho người bạn và muốn mau chóng lấy lại cuốn sách, bởi tôi cũng không muốn cô ấy bị “hại”. Bạn tôi sợ đến mức không dám bước chân lên nhà tôi. Cô ấy đứng dưới tòa nhà chung cư còn tôi dùng dây thừng để kéo cuốn sách lên.

Giờ đây ngẫm lại, tôi đã hiểu những gì người học viên lâu năm đó nói, nhưng lúc ấy nó khiến tôi sợ hãi đến mức ngừng tu luyện Đại Pháp trong một thời gian dài. Về sau, tôi mới biết rằng người học viên hồng Pháp cho tôi đã nhờ người học viên lâu năm chia sẻ trải nghiệm tu luyện với tôi để giúp tôi đề cao. Không ai trong số họ nhận ra rằng nhận thức của tôi về Pháp chưa đủ cao để tiếp thụ chia sẻ ở cao tầng.

Ngay cả sau khi tôi quay lại tu luyện Đại Pháp, cũng có một số sự việc khiến tôi không thể tham gia nhiều hơn. Ví dụ, các học viên địa phương đã thành lập một nhóm học Pháp tại nhà tôi, để giúp tôi học Pháp nhiều hơn. Một học viên mặc chiếc áo khoác trông rất bẩn khiến tôi thực sự phản cảm và không mời anh ấy đến nhà tôi nữa. Tôi cũng nhận thấy một số học viên tùy tiện trong quan hệ nam nữ gây ra tổn thất rất lớn, điều này tôi không kể chi tiết tại đây. Còn một vấn đề khác là không cân nhắc đến thời gian, địa điểm. Hồi đó tôi vẫn đang làm công việc kinh doanh, tôi có nhiều việc cá nhân và công việc phải giải quyết. Bất kể là ở nhà hay nơi tôi làm việc, sau khi học Pháp xong, những học viên ấy ngồi mãi mà không muốn rời đi. Tôi rất buồn và suýt bỏ tu luyện Đại Pháp một lần nữa.

Trò chuyện với các học viên mới bị bức hại nói trên, tôi còn phát hiện ra một vấn đề, họ không đặt tâm đọc “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”. Tất cả chúng ta sống ở Trung Quốc đã bị thấm nhuần bởi văn hóa Đảng. Văn hóa Đảng không phải là thứ chỉ Đảng viên mới có. Miễn là chúng ta sống trong môi trường này, chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi nó. Các học viên tu luyện lâu năm đều biết rằng văn hóa Đảng rất nguy hiểm đối với người tu luyện, nó thực sự là một chướng ngại lớn “ngăn cản” việc đột phá lên tầng thứ cao, nếu có lối tư duy này, chúng ta không thể lý giải được hàm nghĩa thực sự của Pháp, không thể đồng hóa với Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/14/451884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/7/205074.html

Đăng ngày 03-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share