Bài viết của học viên ở Middletown, New York

[MINH HUỆ 27-11-2022] Sau khi đọc bài viết “Lưu ý đối với học viên đại lục xuất ngoại trong những năm gần đây” của ban biên tập Minh Huệ, tôi và các đồng tu xung quanh đã giao lưu chia sẻ cảm tưởng sau khi đọc bài này. Nhiều đồng tu nói rằng mình không có truyền tin đồn thất thiệt từ hải ngoại về Đại Lục, nhưng cũng có đồng tu thừa nhận do tâm hiển thị đã truyền rằng trên núi không ăn thực phẩm gì đó, nên ăn nhiều thực phẩm gì, thời gian Chính Pháp còn lại bao lâu, Ganjing World như thế nào v.v.

Trung Quốc có một câu thành ngữ gọi là: “Tam giam kỳ khẩu” (giữ im lặng hoặc nói năng cẩn trọng). Chuyện kể rằng, lúc Khổng Tử viếng thăm Thái Miếu nhà Chu, ông đã nhìn thấy một pho tượng bằng vàng có miệng bị dán ba lần, đồng thời ở phía sau bức tượng có viết một câu: “Cổ chi thận ngôn nhân dã” (cổ nhân biết rõ tai họa từ miệng mà ra, cho nên cổ nhân rất cẩn trọng lời nói hành vi). Một số học viên có thể cảm thấy lời của ban biên tập không trực tiếp chỉ đích danh mình nghĩa là không phải nói đến mình, tuy nhiên những lời đã nói ra không rút lại được, cuối cùng trở thành người này truyền cho người kia.

Tôi đã từng nghe kể về một câu chuyện tu luyện thời xưa liên quan đến Trương Quả Lão. Chuyện kể rằng, hoàng đế Đường Huyền Tông dò hỏi Diệp Pháp Thiện về lai lịch của Trương Quả Lão. Diệp Pháp Thiện biết rõ tiết lộ thiên cơ sẽ gặp báo ứng, nhưng ông vẫn không chịu tu khẩu, cuối cùng khi vừa nói xong, ông liền lăn ra chết. Cảnh tượng này khiến tôi chấn kinh ── một người tu tiểu đạo trong quá khứ tiết lộ thiên cơ đã phải gánh hậu quả nghiêm trọng nhường này. Vậy chúng ta tu luyện Đại Pháp thì sẽ ra sao? Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ Chính Pháp, lời nói của chúng ta mang theo đủ thứ nhân tâm và văn hóa Đảng, đúng như Sư phụ giảng:

“nói ra miệng, thì tội nghiệp đã thành” (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trước đây, mỗi dịp năm mới, tôi thường liên hệ với gia đình bạn bè ở Trung Quốc Đại Lục, mọi người luôn hỏi dò tôi khi nào có thể về nước, thực ra là họ muốn nghe ngóng xem khi nào cuộc bức hại sẽ kết thúc, tôi luôn trả lời là “sẽ nhanh thôi”. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy câu trả lời này không đúng, cho nên tôi đã chủ động tránh trả lời những câu hỏi này. Tôi tự xét bản thân, biết rằng tu luyện Đại Pháp là việc nghiêm túc nhất trên thế gian này, nhưng vì sao tôi vẫn không nắm vững vấn đề tu khẩu này? Tôi nghĩ là do bản thân khiếm khuyết về văn hóa truyền thống Trung Hoa, ngoài ra còn có ảnh hưởng của nhân tố không tin Thần ẩn giấu.

Sư phụ giảng:

”Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái tạo, Hồng Ngâm V)

Chúng ta chỉ có quay về truyền thống, thì mới có thể bắt đầu thăng khởi cái tâm kính úy đối với thiên địa Thần minh, mới có thể đoái hiện thệ ước trợ Sư chính Pháp!

Bên trên là nhận thức thô thiển của cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính!

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/27/讀《大陸出來的學員注意》有感-452401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206147.html

Đăng ngày 29-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share