Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-11-2022] Nhớ lại khi bị bức hại trong hang ổ hắc ám, ngay cả bị cảnh sát tà ác tát mạnh vào miệng, bị phạm nhân dùng chân dẫm đạp, tôi vẫn kiên trì luyện công, tu luyện kiên định, giảng chân tướng; trong lòng khao khát đọc sách “Chuyển Pháp Luân” … Tuy nhiên, hoàn cảnh bây giờ đã nới lỏng, tôi lại xuất hiện trạng thái giải đãi, an dật và lười biếng.

Bất kể là phong tỏa thành phố, thôn làng hay đường phố, liệu có thể thực sự phong tỏa Thần được sao?

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Lẽ nào những gò đất phong tỏa thôn làng, hay những hàng rào bảng biểu trên trục đường chính kia có thể ngăn cản Thần được sao? Trên thực tế, chính là tâm của con người đã ngăn cản chúng ta.

Tôi đã an dật, không muốn ra đường, mượn cớ phong tỏa thôn làng thành phố để nằm ở nhà. Nếu thực sự có thể ở nhà nghiêm túc học Pháp nhiều và nhập tâm thì cũng được, nhưng tôi lại viện cớ để xem khi nào dỡ bỏ phong tỏa và tình huống những nơi khác thế nào, nằm ở nhà lướt xem video trên điện thoại, chơi điện thoại. Trong người thường có một câu nói là: “Vật yếu phòng hủ, nhân yếu phòng lãn” (đồ vật tránh để bị hỏng, con người cần tránh lười biếng). An dật, lười biếng và giải đãi có thể khiến cho những người tu luyện rất không tệ bị rơi rớt xuống. Tôi nhớ Sư phụ đã từng giảng một câu chuyện về người tu luyện và con hươu.

Trong thời gian này, tôi cũng biết trạng thái tu luyện của mình không đúng, nhưng lại rất khó đột phá, trong mơ tôi cũng được điểm hóa nhiều lần. Một lần nọ, tôi nằm mơ thấy đã đến giờ lên lớp, nhưng vì tôi ham ngủ, cuối cùng người ta đã học xong nửa tiết học, tôi mới bật dậy và vội vã chạy lên cầu thang. Một lần khác, tôi đã mơ thấy những thứ sắc dục giống như bãi đại tiện hôi thối đung đưa ngay trước mắt.

Khi thực sự bước ra ngoài cứu người, tôi mới phát hiện hết thảy đều rất thuận lợi, hóa ra là cánh cửa nhà đã ngăn trở nhân tâm. Tôi còn nhớ, có một dạo, tôi đi tìm một đồng tu nọ để cùng ra ngoài phun sơn biểu ngữ chân tướng, nhưng đồng tu này đã lấy cớ gần đây không học Pháp luyện công tốt để từ chối đi. Tôi ngộ ra nguyên nhân là [hoàn cảnh] ở nhà quá an dật và giải đãi. Do đó, chúng ta càng phải ra ngoài để phối hợp cùng nhau, như vậy mới có hoàn cảnh để tìm ra cách biệt [trong tu luyện], mới có trách nhiệm với sứ mệnh của bản thân, đồng thời cũng đốc thúc bản thân tinh tấn. Chẳng phải hoàn cảnh thoải mái kia sẽ khiến chúng ta ngày càng giải đãi hơn sao?

Kỳ thực, ngay sau khi ra ngoài, tôi mới thấy hoàn cảnh rất tốt, trên đường ít xe cộ, chính là thời điểm thích hợp để dán biểu ngữ và tờ dán chân tướng. Người dân trong làng không ai ra khỏi nhà, đây cũng là thời điểm thích hợp để phát tặng những cuốn sách nhỏ. Lúc bình thường, mọi người đều bận kiếm tiền, cho nên cũng không có thời gian để đọc sách. Tôi cảm thấy dán bảng chân tướng là việc rất tốt, vậy nên tôi đã dùng giấy tráng phủ cỡ A4 để in bảng chân tướng, dùng máy ép nhựa để ép lại, rồi dùng băng keo dán lại với nhau. Tôi đã giăng bảng chân tướng lên tấm biển phía trước cổng làng, giăng lên tấm biển ở hai bên đường và giữa hai gốc cây sát nhau, để cho chân tướng đập vào mắt những người qua đường. Hễ người ta liếc nhìn là có thể thấy ngay cảnh tượng Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới, lịch sử bạo chính của Trung Cộng, lời cảnh báo Trời diệt Trung Cộng, bảng biểu vừa có hình ảnh minh họa, lại vừa có chân tướng. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi nghĩ sẽ có nhiều người đến xem chân tướng hơn nữa.

Chúng ta đều muốn làm đệ tử chân tu của Sư phụ, đều muốn theo Sư phụ trở về nhà, đều mong muốn có thể đoái hiện sứ mệnh của bản thân, tuy nhiên chúng ta cần phải chân tu, Chân là chữ đầu tiên của Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, Chân, cũng bao hàm kiên định, không chỉ là kiên định trong ma nạn, mà trong hoàn cảnh an dật cũng phải kiên định không thay đổi, trong mọi hoàn cảnh đều phải kiên định tu luyện.

Bên trên chỉ là sở ngộ cá nhân tại tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/警惕懈怠、安逸、懶惰-452136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206151.html

Đăng ngày 29-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share