Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUE 11-11-2022] Trong vùng chúng tôi, một số đồng tu ngưỡng mộ một cách mù quáng hoặc thậm chí bắt chước những học viên mà họ cho rằng tu luyện tinh tấn, mà không đánh giá mọi việc trên cơ điểm của Pháp. Tôi liệt kê ba ví dụ dưới đây và hy vọng tất cả chúng ta có thể lý trí trong tu luyện và không gây ra hối tiếc cho bản thân.

Chia sẻ lệch lạc

Một số học viên nói rằng họ có thiên mục mở đã thu hút khá nhiều học viên khác muốn nghe những gì họ nói. Họ thường có những “buổi chia sẻ” ở trong hay ngoài thành phố hàng giờ liền. Họ cũng bố trí phương tiện đi lại để thu hút thêm nhiều học viên tham gia.

Vào những tuần gần đây, những học viên này bắt đầu mang theo đồ ăn đến ở nhà người khác, dành nhiều ngày để chia sẻ về cách thiện giải của họ. Ví dụ, nếu họ cảm thấy không thoải mái ở đâu, họ sẽ giao tiếp với sinh mệnh gây ra triệu chứng đó (chẳng hạn như cảm lạnh) và hứa sẽ đồng hóa sinh mệnh đó với vũ trụ của họ trong tương lai. Họ khoe rằng những khổ nạn trên thân thể của họ thường sẽ biến mất. Những người khác tìm cách thiện giải những chấp trước của họ. Cũng có người bận rộn nói chuyện và “cứu” cỏ cây, hoa lá, vì vạn vật đều có sinh mệnh.

Đặt áo khoác mùa đông

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, trên trang Minghui.org đã đăng một thông báo từ Phật học hội về việc đặt mua áo khoác mùa đông. Mặc dù thông báo rõ ràng là dành cho các học viên bên ngoài Trung Quốc, nhưng nhiều học viên trong vùng của chúng tôi đã rất hứng khởi và đi hỏi xem ai muốn đặt áo khoác.

Chụp hình

Cách đây không lâu, một người phụ nữ đã đề nghị chụp ảnh các học viên khác, bao gồm cả các động tác luyện công của họ. Một số học viên đã nhận lời đề nghị trong khi những người khác từ chối. Sau đó, người phụ nữ đã thay phông nền trong mỗi bức hình bằng một bông hoa sen, làm cho người học viên trong bức hình nhìn như sắp đạt viên mãn.

Cô ấy cũng tuyên bố rằng mình đã nhìn thấy nhiều học viên trượt ngã ở một tầng nhất định trong quá trình tu luyện của họ, nhưng cô ấy đã vượt qua được khảo nghiệm đó. Thay vì chỉ ra vấn đề của cô ấy, một số học viên đã cho rằng cô ấy tu luyện tinh tấn. Một số học viên khác có lẽ đã chiêu mời can nhiễu của ma mà nói rằng “Tôi là Pháp và Pháp là tôi.”

Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu một lần nữa rằng chúng ta phải đo lường mọi việc dựa trên Pháp và đừng bao giờ lấy lời nói hay hành động của bất kỳ học viên nào để chỉ dẫn cho việc tu luyện của mình. Chỉ khi chúng ta thực tu và làm tốt ba việc, chúng ta mới có thể quay trở về thiên quốc cùng với Sư phụ.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451724.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204883.html

Đăng ngày 29-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share