Bài của Tiểu Ngọc, một bác sĩ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2022] Tôi là một bác sĩ trưởng. Trong 40 năm hành nghề Trung y, tôi đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân mắc các căn bệnh hiểm nghèo, nhưng lại không thể chữa khỏi bệnh cho mình.

Cuối năm 2019, ở đoạn ống nối (hầu họng) dạ dày với thực quản của tôi có xuất hiện một khối u. Nó khiến tôi không thể ăn uống hay ngủ nghê gì được. Bên cạnh đó, tôi còn bị sốt cao dai dẳng, các bác sĩ cũng không thể tiến hành phẫu thuật cho tôi. Mặc dù đã đi đến một số bệnh viện trong tỉnh, đồng thời thử rất nhiều loại thuốc hạ sốt nhưng chúng đều không có tác dụng với tôi.

Suốt 49 ngày, tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì cho dù chỉ là hớp một hớp cháo. Tôi chỉ còn cách dựa vào truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch để duy trì sinh mạng. Người tôi thiếu sức sống và tiều tụy đi trông thấy. Dù đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều bác sỹ chuyên khoa nhưng họ đều cho rằng trường hợp của tôi là vô phương cứu chữa. Cả gia đình tôi đều mất hết niềm tin, bản thân tôi cũng tin rằng mình sắp chết.

Đúng lúc này, một người họ hàng xa đến thăm tôi. Cô ấy mang cho tôi băng ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi hãy thành tâm niệm hai câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cô ấy giới thiệu cho tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân của Phật gia, và pháp môn có thể sẽ giúp được tôi miễn là tôi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ấy.

Khi cô ấy đang nói, tôi đã xuất ra một niệm: “Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), xin hãy cứu con!” Đúng ba ngày sau, cơn sốt cao của tôi có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ sau một tuần kế tiếp, cơn sốt đã khỏi hẳn và các bác sỹ nói rằng có thể làm phẫu thuật cho tôi.

Trong thời gian đó, hàng ngày tôi đều nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và niệm các chữ chân ngôn ở trong tâm. Khi không có ai ở cạnh, tôi sẽ niệm to những chữ ấy lên thành tiếng. Một tuần sau đó, tôi được lên bàn mổ và mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Một phần ba dạ dày của tôi bị cắt bỏ. Vết mổ dài không bị nhiễm trùng và nhanh chóng lành miệng.

Ba tháng sau, tôi có thể quay lại làm việc và bắt đầu khám chữa cho các bệnh nhân của tôi. Khi mọi người hỏi tôi đã hồi phục như thế nào, tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/28/203006.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/446756.html

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share