[MINH HUỆ 12-03-2022] Tôi đã gặp nhiều sự việc thần kỳ khi nói với mọi người về vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại đang diễn ra.

Ông cụ ngoài 80 khỏi bệnh ung thư

Một người hàng xóm của tôi nay đã hơn 80 tuổi, ông cụ là một giáo viên đã nghỉ hưu và rất yêu thích Thái Cực Quyền. Ông cụ khỏe mạnh và mỗi lần đi ngang qua công viên gần nhà, tôi thường thấy ông ấy dạy Thái Cực Quyền cho mọi người ở đó. Khi tôi giảng chân tướng cho ông cụ, ông đã từ chối nhận mọi tài liệu nào liên quan tới Pháp Luân Công hoặc cuộc bức hại.

Một người hàng xóm khác nói với tôi rằng ông cụ thích tập Thái Cực Quyền bị ung thư cách đây khoảng hai năm. Bác sỹ không phẫu thuật cho ông cụ vì tuổi tác đã cao. Cho đến nay ông ấy đã trải qua vài đợt hóa trị. Nghe vậy, tôi rất buồn bã, tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ có giúp ông ấy hiểu chân tướng, hiểu về tác dụng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp thì mới cứu được ông ấy. Tôi vừa muốn tìm ông ấy giảng chân tướng, nhưng cũng vừa lo rằng ông ấy có thể từ chối lắng nghe nếu tôi lại đề cập đến vấn đề này.

Vài ngày sau tôi gặp ông ấy. Ông ấy trông tiều tụy và yếu ớt, mặt mày xám xịt, vàng vọt và đôi mắt mờ đục. Tôi hơi sốc và không biết nên nói gì cho phải. Ông ấy đã vào nhà trước khi tôi kịp cất lời.

Ngay sau đó tôi chợt cảm thấy hối hận, tôi tu luyện đã nhiều năm như thế và bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã không còn mắc bất kỳ bệnh tật nào kể từ đó. Bây giờ tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi chỉ ngậm miệng mà không nói ra chân tướng— “thứ thần dược” có thể cứu sống ông ấy. Tôi thật quá ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân, thể diện của mình quan trọng vậy sao? Tôi thầm cầu xin với Sư phụ Lý trong tâm: “Thưa Sư phụ, xin Ngài hãy cho con một cơ hội nữa, con nhất định sẽ cứu ông ấy.”

Không lâu sau tôi gặp lại ông cụ. Tôi biết rằng đây là cơ hội mà Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi. Tôi lập tức đến gần ông cụ và nói: “Bác ơi, bác chính là ông thọ của tòa chung cư chúng ta. Chúng cháu đều hy vọng bác sẽ được mạnh khỏe và hạnh phúc. Cháu nghe nói rằng gần đây sức khỏe bác không tốt. Bác hãy niệm chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân Thiện Nhẫn hảo’, việc này sẽ mang lại cho bác rất nhiều lợi ích mà không có hại gì cả, cũng không tốn một xu nào. Nhiều người đã được ban phúc sau khi họ chân thành niệm câu đó nhiều lần. Cháu cũng có thể giúp bác thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Ông cụ ngắt lời tôi và nói rằng nhiều người đã khuyên ông thoái ĐCSTQ, nhưng ông ấy đều từ chối. Sau đó ông ấy nói thêm: “Nhưng thật sự bác rất thích nghe những gì cháu nói. Vậy nên bác sẽ thoái Đảng”. Tôi vui mừng và nói vài câu chúc phúc ông cụ. Tôi hiểu kết quả của ngày hôm nay (việc ông cụ hiểu chân tướng và thoái đảng) chính là nhờ những nỗ lực của nhiều học viên trước đó đã giảng chân tướng cho ông cụ.

Sau Tết [năm đó], tôi gặp vợ của ông cụ và bà ấy nói với tôi rằng ông cụ không cần phải hóa trị nữa, bệnh ung thư đã tự khỏi. Tôi thực sự mừng cho ông ấy. Đây chính là sự từ bi vĩ đại của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp.

Sau Tết năm vừa rồi, tôi lại gặp ông cụ một lần nữa. Ông ấy đã tăng cân trở lại như trước và lưng đã hết gù. Ông cười nói vui vẻ bảo rằng hôm nay trời nổi gió lớn nên ông sẽ đi thả diều. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ này, rất khó để có thể liên tưởng ra bộ dạng khi bị bệnh của ông cách đây hai năm. Tôi thực sự rất vui khi thấy một sinh mệnh được ban phúc sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp! Nếu tất cả mọi người trên thế gian này không bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ tà ác thì tốt biết bao nhiêu.

Người phụ nữ hiếm muộn có con

Một lần, khi tôi đang nói với một phụ nữ khoảng 30 tuổi về vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy buồn bã nói với tôi rằng bản thân đang phải đối mặt với việc ly hôn, bởi cô ấy đã kết hôn được 5 năm nhưng vẫn chưa mang thai. Tôi đã an ủi và nói với cô ấy chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy tiếp thu và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Tôi không quên nhắc cô ấy hãy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy đồng ý và vui vẻ về nhà. Sau này khi gặp lại, cô ấy đã sinh em bé và trông gương mặt của cô ấy tràn ngập hạnh phúc.

Bà cụ 80 tuổi vẫn rất khỏe mạnh

Một ngày nọ, khi tôi đang giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người ngồi ở bến xe, một bà cụ ăn mặc thời thượng đến gần và nói với tôi: “Cô làm ơn cho tôi xin một tập tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp nhất. Tôi thường niệm chú chín chữ mỗi ngày. Cô nhìn xem tôi mới khỏe mạnh làm sao! Tôi có thể ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Năm nay đã 80 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn dư sức để đi dạo phố hàng ngày”. Nói rồi liền quay một vòng 360 độ trước mặt tôi để cho tôi thấy bà nhanh nhẹn thế nào.

Chứng kiến niềm vui sướng của chúng sinh sau khi được đắc cứu, trong tâm tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm thấy [điều này] thật bõ công với hai thập kỷ giảng chân tướng Đại Pháp đầy gian khổ của mình. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vinh hạnh của tôi.

Con vô cùng cảm kích ân Sư đã cho con được làm đệ tử của Ngài.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/12/439090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/12/199886.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share