Bài viết từ Tố Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-05-2022] Tôi cùng mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 2007. Được Sư tôn gia trì và từ bi bảo hộ, chúng tôi đã bước đi [trên con đường tu luyện] đến nay đã được 15 năm.

Chồng tôi [dù] không tu luyện, nhưng lại luôn ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy may mắn có một sức khỏe tốt và một công việc ổn định. Con trai tôi đã học Pháp và luyện công với tôi từ khi còn nhỏ và Đại Pháp đã ban cho cháu trí huệ. Sau này con trai tôi thi đậu vào trường đại học mà cháu đã lựa chọn, cũng như chuyên ngành mà cháu yêu thích.

Hầu hết những người thân của tôi đều hiểu chân tướng đằng sau cuộc bức hại, họ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cũng được phúc báo từ Đại Pháp. Dưới đây tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư tôn.

Vợ chồng cháu họ của tôi đã sinh được một bé trai rất đáng yêu. Tuy nhiên, niềm hân hoan của gia đình chẳng kéo dài được bao lâu khi đứa trẻ sơ sinh được phát hiện mắc bệnh vàng da và thiếu máu nghiêm trọng. Trong tháng đầu tiền sau khi chào đời, đứa trẻ liên tục phải ra ra vào vào bệnh viện. Bác sỹ khuyên nên đưa đứa trẻ đến chữa trị ở các bệnh viện có tiếng tăm ở một thành phố lớn.

Cháu dâu đã bồng đứa trẻ đến thành phố nơi tôi sống và chúng tôi cùng đưa cháu đi khám ở một bệnh viện lớn. Sau khi kiểm tra, bác sỹ cho biết đó là chứng tan máu ở trẻ sơ sinh và phải tiến hành thay máu toàn bộ. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho đứa trẻ, cháu dâu ở lại nhà tôi.

Mẹ tôi sống cùng với tôi, trước đây đã từng giảng chân tướng Đại Pháp với cháu dâu, cô ấy cũng có phần minh bạch và đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội của nó. Nhưng cháu họ tôi (chồng cô ấy) hiện đang công tác trong ngành công an lại vì sợ hãi nên ra sức ngăn cấm vợ mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” tại nhà.

Lần này khi cô ấy đến ở nhà tôi, tôi và mẹ đã đã giảng chân tướng cho cô ấy một cách hệ thống. Giảng Pháp Luân Đại Pháp là gì, Đại Pháp đang hồng truyền trên toàn thế giới ra sao, ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và những lần vận động nhắm vào người dân Trung Quốc của ĐCSTQ, và những ví dụ về thế nhân minh bạch chân tướng đắc phúc báo và một số ví dụ để giúp phá trừ quan niệm vô thần luận của cô ấy. Lần này, nhờ giảng chân tướng tương đối toàn diện, nên cô ấy đã hoàn toàn minh bạch chân tướng. Cô ấy cầm lấy bùa hộ mệnh Đại Pháp và không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, cháu dâu nói với chúng tôi sau khi niệm liên tục chín chữ ấy khoảng 50 lần vào đêm qua, cháu đã ngủ rất ngon giấc, một mạch cho tới sáng. Đã lâu lắm rồi cô ấy mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Sau ngày hôm đó, khi cháu dâu đến bệnh viện thăm con trai, bác sỹ nói rằng đứa trẻ đã có thể ăn được, ngủ được nhưng huyết sắc tố của nó vẫn liên tục giảm. Tôi trấn an cháu đừng vội nhụt chí, hãy tiếp tục thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, Sư phụ sẽ cứu con trai cô ấy.

Vào ngày thứ ba, bệnh viện nói với người mẹ trẻ này rằng con trai cô có thể xuất viện, xét nghiệm máu cho thấy chỉ số của cháu bé đã về lại mức bình thường mà không cần chữa trị gì thêm cả.

Hai người ở nhà chúng tôi thêm vài ngày nữa. Đứa trẻ hồi phục rất tốt và cả hai mẹ con đều ngủ rất ngon giấc.

Tôi nói với cháu dâu rằng chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu con trai cô ấy và bảo cô ấy hãy khuyên chồng mình tìm hiểu thêm chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, hãy đảm bảo rằng bản thân cậu ấy sẽ không tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp, đừng làm điều không đúng với các đệ tử Đại Pháp. Vài ngày sau, cháu trai tôi đến đón vợ và con trai về nhà. Cháu trai đã chứng kiến ​​kỳ tích triển hiện với con trai mình nên lần này cậu ấy đã rất tiếp thu khi mẹ tôi và tôi giảng chân tướng cho cậu ấy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/29/444227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201848.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share