Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 14-03-2022] [Là một học viên], tôi thường kể cho mọi người biết về cuộc đàn áp phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, và mỗi người sẽ có những thái độ khác nhau. Theo tôi quan sát, những điều tốt đẹp thường đến với những người đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, kể từ cuộc đàn áp tháng 7 năm 1999, đồng thời tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mặt khác, những điều không may sẽ xảy đến đối với những ai chọn đứng về phía Đảng, hoặc thậm chí nhúng tay vào cuộc bức hại. Tôi sẽ chia sẻ một vài trải nghiệm của bản thân tôi.

Cơ duyên chỉ đến với những ai nhận ra chân tướng

Tôi phải rời khỏi nhà kể từ năm 2006 để tránh bị bức hại và được một học viên khác đã giới thiệu vào làm việc trong một nhà kho. Có năm người khác cũng đang làm việc ở đó, hầu hết họ đều trẻ tuổi và tin vào những tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp của chính quyền. Họ sẽ từ chối lắng nghe nếu tôi nói về cuộc bức hại. Vào thời điểm đó, tôi không muốn lộ bản thân mình là một học viên. Tôi quyết định chứng thực bằng hành động tốt đẹp của mình để họ tin tưởng lời nói của tôi.

Làm việc trong nhà kho vào mùa hè rất cực nhọc. Khi có đơn đặt hàng, hầu hết mọi người sẽ chọn ngồi trước máy tính của họ thay vì lên đơn hàng cho khâu vận chuyển. Đến khi ai đó nhớ ra việc lấy hàng, thì tôi đã sắp xếp xong đâu vào đấy cả rồi.

Tôi thường tự mình đứng ra nhận những công việc nặng nhọc, hoặc dọn dẹp hàng hóa bừa bộn trước khi có người động tay đến, Ngoài đồ ăn mà tôi chuẩn bị cho bữa trưa của mình, tôi cũng sẵn sàng san sẻ cho mọi người cùng thưởng thức. Sau một thời gian, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn.

Yên Linh (hóa danh) không còn cảm thấy bài xích khi tôi nói với cô ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô vẫn một mực từ chối thoái ĐCSTQ. Còn Bối Lập (hóa danh) nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ tham gia ĐCSTQ hoặc bất kỳ tổ chức liên đới nào của nó. Thái (hóa danh) và hai người khác biết tôi là một người tốt nhưng vẫn hoài nghi những gì tôi nói.

Một lần, công ty tổ chức một chuyến đi nghỉ mát hai ngày, tôi ở cùng phòng với Yên Linh. Ngày đầu tiên của chuyến đi, chúng tôi đã đi dạo và leo núi vào lúc trời chạng vạng. Sáng hôm sau, cô thức dậy với vẻ mặt hoảng hốt. Cô ấy nói [chiều qua] đã nhìn thấy di ảnh của một người nam và một người nữ trên một tấm bia mộ trong khi cả hai cùng lên núi, hai người này đã hiện về trong giấc mơ của cô ấy đêm qua. Trông thấy cô ấy phiền muộn, tôi nói với cô ấy rằng hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, sẽ giúp cho cô ấy bình an. Cô ấy đồng ý thoái xuất ngay lập tức, sau đó cô cảm thấy bình tâm và không còn sợ hãi nữa.

Rồi một ngày, Yên Linh nộp đơn xin nghỉ việc ở nhà kho, sau khi một bác sỹ chẩn đoán cô có một khối u phát triển bất thường ở ngực. Cô ấy xách theo một túi đồ đựng đầy thuốc men trong đó. Từ cách cô ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy ánh mắt oán trách như thể tôi đã “lừa” cô ấy, khi tôi nói với cô ấy rằng thoái ĐCSTQ sẽ giữ cho cô ấy bình an.

Tôi nói với Yên Linh: “Nếu em nhất định phải mắc căn bệnh này trong đời, thì bây giờ bị không phải tốt hơn là sau này hay sao, bởi vì em có một học viên Pháp Luân Đại Pháp như chị là bạn. Em cần vững tin vào điều đó”. Tôi kể cho cô ấy những dẫn chứng về việc các học viên khác và tôi đã khỏi bệnh nan y vì chúng tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp thế nào, thế nào. Tôi nhiều lần nhấn mạnh rằng các đấng thần linh sẽ bảo trợ cho những ai có đức tin kiên định.

Vào thời điểm đó, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng vì chồng cô đã đổ lỗi cho cô khi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm vốn đã ít ỏi của gia đình họ cho việc điều trị. Cô ấy quyết định nghe theo lời khuyên của tôi là học thuộc lòng và niệm những câu chân ngôn tốt lành của Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Vài ngày sau, cơn đau và khối u ở vú của cô ấy biến mất. Cô quay lại bệnh viện để tái khám, bác sỹ đã kinh ngạc và thốt lên: “Làm sao mà cô phục hồi nhanh như vậy? Thế này là thế nào?!“ Cô biết Đại Pháp đã cứu cô, cô ấy kể với tôi một cách say mê và năn nỉ tôi cho [mượn] các kinh văn Đại Pháp để đọc.

Yên Linh có một cậu con trai năm tuổi bị tật ở chân. Một năm sau khi cô ấy trở thành học viên, chân của con trai cô ấy đã tự khắc điều chỉnh lại bình thường. Trông thằng bé không khác gì những đứa trẻ khỏe mạnh khác. Yên Linh biết rằng món quà vô giá này đến từ phúc báo của Đại Pháp.

Nhiều nhân viên làm ở kho đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe về câu chuyện của Yên Linh. Hôm qua Bối Lập, người từng nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, thú nhận với tôi rằng cô ấy đã tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản, và nhờ tôi giúp cô ấy thoái xuất khỏi nó. Cô làm vậy vì tận mắt chứng kiến ​​những thay đổi của Yên Linh.

Bối Lập bắt đầu đọc các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và xem các đĩa DVD chân tướng. Cô đã lấy các đĩa DVD mang về cho cha mẹ cùng xem. Khi nhìn thấy giọng nam cao nổi tiếng của Trung Quốc Quan Quý Mẫn hát, cha cô ấy rất kinh ngạc: “Có thật là Quan đấy không? Chẳng phải anh ấy đã qua đời từ lâu rồi sao?”. Những người ở độ tuổi của bố mẹ cô đều biết rằng nam ca sỹ Quan đã mắc bệnh gan giai đoạn cuối. Sau khi bố mẹ cô ấy xem đĩa DVD và hiểu rằng cuộc bức hại là phi lý, họ đã nhờ cô ấy giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một người họ hàng của tôi bị ung thư máu ở độ tuổi 30. Anh ấy bị rụng tóc rất nhiều sau những đợt hóa trị kéo dài và các cơn đau luôn hành hạ anh. Dì của anh ấy nhờ tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy. Tôi mang cho anh một đĩa CD chứa các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy đã biết được sự thật và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một tháng sau anh ấy xuất viện, bệnh nan y đã khỏi hoàn toàn.

Trên đường đi làm về, tôi thấy một người hàng xóm đang cố bấu víu vào bậu cửa trông có vẻ rất khổ sở. Tôi không muốn lộ diện bản thân là một học viên, nhưng tôi biết rằng tôi nên giúp cô ấy. Bằng một giọng yếu ớt, cô ấy nói với tôi rằng chứng đau nửa đầu đang hành hạ cô. Tôi bảo cô hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” trong tâm, kết quả sẽ phụ thuộc vào sự thành tâm của cô. Sáng hôm sau tôi thấy cô ấy đang chờ tôi ở ngoài cửa. Cô ấy nóng lòng nói với tôi rằng đêm qua cô ấy đã thức trắng vì cơn đau đầu dữ dội. Cuối cùng, cô ráng ngồi dậy và ra sức niệm thật lớn những chữ tôi đã dạy, và kỳ tích đã xảy ra. Cơn đau dần tan biến. Chứng đau nửa đầu trước đây thường kéo dài liên tục mười ngày, kể cả khi cô ấy dùng thuốc. “Nhưng Pháp Luân Đại Pháp mới là phương thuốc tuyệt vời nhất,” cô nói.

Tôi đã nói với cô về cách mà cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và chính quyền của ông ấy đã tuyên truyền, vu khống nhằm bỏ tù các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như làm thế nào để kích động lòng thù hận của công chúng với môn tu luyện này khi cuộc bức hại diễn ra. Sau đó, tôi kể cho cô ấy nghe những trường hợp chân thực của những người đã khỏi bệnh nan y vì họ đặt niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô lắng nghe một cách chăm chú. Kể từ hôm đó, cô ấy thường gom củi khô và cành lá để tôi thuận tiện nhóm lửa nấu ăn cho bữa tối. Đây là cách mà cô ấy cảm ơn tôi.

Gặp bất hạnh khi theo dõi người khác

Đáng tiếc một điều, không phải ai cũng đều lắng nghe những gì các học viên nói, chọn cách đứng về phía Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi họ nhận thức về cuộc bức hại.

Một thanh niên khoảng 20 tuổi bị ung thư máu và bác sỹ nói rằng anh ta chỉ còn thời gian một năm nữa. Một học viên cùng làng cảm thấy cậu ấy thật đáng thương, một người còn trẻ như vậy đã mắc bệnh [nan y], và quyết định nói với anh ấy về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Người thanh niên không muốn nghe và nói với người học viên, “Tôi thà chết chứ không nghe ông”. Một tháng sau, con chó mà người thanh niên này nuôi đã gây một vết trầy xước trên người anh ta, anh ta chết do vết thương bị nhiễm trùng.

Tôi có một người hàng xóm là đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp địa phương. Anh ta đã hai lần dẫn cảnh sát đến nhà gây phiền phức cho tôi, cuối cùng dẫn đến việc tôi bị bắt. Tôi bị giam hai tháng và bị cưỡng bức lao động hai năm. Nhiều người nói với tôi rằng người đội trưởng đã kể cho vợ rằng anh ta đã cố tìm cách để khiến tôi phải ngồi tù bảy năm.

Khi chính quyền địa phương đưa một học viên vào trung tâm tẩy não, họ thường chỉ định một người theo dõi học viên đó suốt ngày đêm và bắt học viên chi trả chi phí ăn ở cho người đó. Hàng xóm của tôi, ông là trưởng thôn, đã chỉ định hai người thay nhau theo dõi từng học viên, cưỡng ép họ thanh toán cho những khoản phí kể trên.

Tôi và các học viên địa phương đã tận tình khuyên bảo cho người hàng xóm và vợ anh ấy biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều bỏ ngoài tai. Hàng xóm của tôi muốn tiến thân bằng cách tham gia vào cuộc bức hại. Anh ấy cần hồ sơ về việc chuyển hóa các học viên Pháp Luân Đại Pháp để được lãnh đạo cất nhắc.

Thay vì đạt được mục tiêu của mình, một loạt bất hạnh đã mau chóng ập đến với gia đình người hàng xóm. Con gái ông bị bệnh và qua đời ở tuổi 20. Vài năm sau, vợ ông cũng qua đời ở bệnh viện. Ông tái hôn với một phụ nữ góa bụa và người này sau đó cũng bị bệnh tâm thần.

Tôi đã bị kết án phi pháp 5 năm tù vào năm 2018 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp, cô ấy thường nghĩ ra những biện pháp khác nhau để tra tấn tôi mỗi ngày. Tôi nói với cô ấy những gì cô ấy đang làm sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng chỉ khiến cô ấy đối xử với tôi ngày càng tệ hơn mà thôi.

Một ngày, cô phát hiện một khối u phát triển bất thường trong tử cung và có những đợt chảy máu vùng kín nghiêm trọng. Bác sỹ của trại giam nói rằng, cô không thể có con, cần phải cắt bỏ đi tử cung, nếu không cô ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Không ai hy vọng một kết cục như vậy sẽ xảy ra, nhưng có vẻ như mọi thứ được vận hành theo các quy luật đặt định. Hành thiện tất có thiện báo, hành ác tất có ác báo. Tùy thuộc vào quyết định của mỗi bản thân chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/14/439308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/8/200224.html

Đăng ngày 15-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share